1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình tuổi dương cũng là 29 đây, vừa mới bị thất tình (Tỏ tình nhưng người ta không nhận), thực sự tâm trạng rất chán nản, chỉ thương mỗi bố mẹ mình thèm bế cháu lắm rồi mà thằng con thì cứ trơ thổ địa ra.
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên Zen cám ơn những người bạn đã chia sẻ với những suy nghĩ của Zen...
    Với nhiều người, thực sự nghĩ Zen có một cuộc sống khá khép kín và lặng lẽ nếu như nhìncuộc sống của Zen trong công việc.Nhưng có một chuyện Zen muốn chia sẻ với các bạn: đó là dù mình có thích hay không thích một công việc gì đó; nhưng bạn hãy cố gắng làm hết sức mình công việc đang làm.Công việc, cuộc sống nếu có thể bạn có thể hãy dung hoà, nếu không hãy phân biệt hết sức rõ ràng...Vui chơi là vui chơi, công việc là công việc...
    Zen có thể luôn tự hào với một cuộc sống ngoài công việc không lo toan hết sức phong phú...
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm đã gặp chuyện đen đủi khi cái khoá yên lại bị kẹt...Dù xăng vẫn còn đủ đi đến cuối tuần nhưng mình thì chẳng bao giờ thích thế cả.
    Có thể nói, thế nào nhỉ...Cũng lâu lắm rồi!!!Khi hồi cái ttvnol còn là cái giao diện màu vàng choé, rồi bùi tai làm một cái nick vào vote bài viết cho một cô bạn cùng lớp; lang thang nhiều nơi.Thậm chí là quậy phá ở cái box TSự này, có những người bạn, gặp một đôi lần trên mạng và...chấm hết...
    Tôi đã đọc nhiều, hầu hết những tâm sự của các bạn khi yêu chân thành hoặc một điều gì đó same same như thế, mọi người luôn gặp phải một độ chênh...Có thể một cô gái lựa chọn, cô ấy vẫn không thể tìm ra cho mình một người con trai lý tưởng; hay với một người con trai cũng vậy: cô này thì nhí nhảnh quá, cô này thì cáo già quá...Ngay cả với tôi: với nhân viên cấp dưới, những khi làm việc với những em gái quá nhí nhảnh, là điều tôi kị nhất.
    Nhưng tựu trung lại, cuộc sống là vậy!!!Cuộc sống là sự kiếm tìm những giá trị tối ưu nhất, mà đôi khi người ta lại kiếm tìm cho mình một giá trị tối thiểu nhất.
    Tôi cũng vậy thôi!!!Mà thậm chí tôi lại là một người tôn sùng ở cái giá trị được gọi là cực đại đó....Bon chen giữa cuộc sống, giành giật những gì mình có thể giành giật được ( nhưng không nhất thiết là bằng mọi giá ).Với tôi, người kiên trì nhất là người sẽ giành được tất cả.
    *****
    Noel này anh sẽ làm gì???-Em hỏi
    Tuần đó!!!Anh vào Đà nẵng công tác, có thể anh sẽ tranh thủ ra Hội An.Chấm hết em ạ!!!

  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Biết là sai mừ còn làm, bác này ngoan cố hết thuốc chữa!
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây. Ko ngờ gặp ngay bạn mới. Tớ bảo nhé, cậu về nhà Rắn nhờ các Rau sạch nhà mình tư vấn cho "cách tỏ tình" làm sao ko bị từ chối.
  6. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng thứ nhất: không hiểu rõ ý lắm! Mà có thể không cần hiểu hết ý của một câu không vậy? Nhưng hình như đó lại là câu key.
    Vàng vàn thứ hai: không nhất thiết có nghĩa là cũng có thể sẽ giành giật bằng mọi giá!
    "Kiên trì" khi đi một mình nó thì quả là tốt nhưng vào các hoàn cảnh khác nhau thì nó lại bị biến dạng thành rất nhiều thứ khác.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Chị có cả một nhóm bạn như thế. Nhưng thực sự thì họ không được vô tu vì cái định kiến của xã hội, sự lo lắng của gia đình, sự phiền muộn của bố mẹ...... Giá như bố mẹ cũng nghĩ thoáng hơn thì những người ở tuổi 29, 30 chưa tìm được 1/2 của mình đỡ phần sầu muộn. Biết đâu vì cái sự giục giã của gia đình mà họ lại gặp sai lầm khi chấp nhận 1/2 không phải của mình nhờ.
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    May be u''re right!!!
    Một câu chuyện khác!!!Cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó, tôi tình cờ làm quen được với một em gái, cũng người Hà nội...Xinh xắn chân dài, gia đình đàng hoàng, công việc tử tế, hiện là đang làm PR cho một hãng kinh doanh lớn, dancing trình độ No1... Tất cả đều đáng để tôi suy nghĩ xem có nên trói cuộc đời vào hay không...
    Nhưng nói của đáng tội, nàng lại có cái tính ưa lãng mạn và thích những cuộc trò chuyện điện thoại tối muộn.Ban đầu quen nàng, tôi cũng coi như đó là một biện pháp để tìm hiểu để có thể khai thác đối tượng.
    Dần dà, những cuộc đi chơi, đến nhà nàng...tất cả đã được tôi thuộc như cháo chảy và tôi bắt đầu chán khi mình trở thành cái tổng đài 1080 của nàng.Nào là tuần này nên xem phim gì ở đâu, nào là đặt vé công tác đi tàu hay máy bay thì tiện, nào là...
    Có những lúc nàng đang thao thao bất tuyệt đến chán thì tôi kêu mệt, khiến nàng cụt hứng, tôi cũng mặc kệ...
    Than phiền với đứa bạn - đứa giới thiệu cho mình thì nó lại bảo: thế nhất mày rồi còn gì, tao cưa nó bắt nó nói chuyện mãi có được đâu?Mình ngậm cười mà rằng: nhưng tao không có thói quen thành cái tổng đài 1080 mày ạ...Tao xin thôi.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Cầu toàn quá. Rồi chẳng bao giờ đc như ý đâu.
    Chúc bác sớm tìm được cái bằng lòng.
  10. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải, đến tuổi này bác còn tin vào cái mà người ta gọi là sự rung động không ạ? Nghe bác thì có vẻ như không còn tin rồi nhưng nhìn vào cái đoạn trên avatar của bác thì có vẻ như khác, khi đã biết "tôn thờ" chẳng nhẽ lại không còn có thể rung động?
    Thêm nữa, phụ nữ ưa lãng mạn cũng nhiều điểm hay lắm chứ!

Chia sẻ trang này