1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đó lại là một lĩnh vực khác hẳn bạn ạ....Ví như niềm yêu thích của tớ là Italia trong đó bao gồm văn hoá, thể thao, con người...mặc dù học về nó, nghiên cứu về nó nhưng lại chưa có dịp được đặt chân đến nó.Ý nghĩa của sự tôn thờ là vậy...
    Bởi vì khi đặt chân đến nó, có thể có những mặt trái mà khiến ta phút chốc có thể nhìn đi bằng đôi mắt khác...
    Như một thằng bạn tớ, khi đặt chân đến Italia cũng vui sướng lắm, hạnh phúc lắm...nhưng đồng chí đó là một nạn nhân trong đoàn hôm đó bị mấy thiếu nữ vùng quê Italia móc túi, mất hết tiền trong ví...Trường hợp đó bạn nghĩ sao???
    Được zentini sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 05/12/2006
  2. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải hỏi xem cậu bạn đó thấy sao, bớt sung sướng đi nhưng có hết yêu không nếu cũng đã yêu Italia như bạn?
    Còn tớ chắc không vì thế mà hết yêu! Còn bạn thì sao?
    Yêu một người hay một cái gì khác cũng có chút tương đồng. Có một chút mù quáng, để được sống chết vì nó. Tớ hỏi bạn có rung động không để thấy rằng bạn chưa rung động trước cô bé kia, để có thể thấy những câu chuyện liên miên của cô bé đó đáng yêu.
    Còn nếu đã không nghĩ sẽ còn rung động trên đời, thì ca này hơi nặng!
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...Tất nhiên là cậu bạn đồng nghiệp tôi chưa hết yêu, nhưng cũng không yêu ở thái độ mù quáng nữa.Mà hơn hết ai cũng phải hiểu là ở đâu cũng vậy, ai cũng thế chả cái gì được coi là hoàn hảo...
    Và hình như bạn có theo dõi bài của tôi, nhưng chưa kỹ...
    Với em bé đó những buổi ban đầu tôi cũng " máu " lắm, nhưng rồi lãng mạn quá thì cũng có vẻ hơi chán...Đúng không ???
  4. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá có chán không ư? Khó nhỉ! Mội người một sở thích vậy.
    Tôi chỉ cảm thấy hơi bất nhẫn với những tình huống như bạn và cô bé này thôi. Nó cứ ỉu ỉu làm sao ấy. (Biết đâu đưọc ngồi nghe cô bé đó liên miên bất tuyệt những câu chuyện đêm khuya tôi sẽ không thấy nhiw vậy nữa )Tất nhiên không thể lúc nào cũng "máu" như buổi ban đầu được!
    Ôi, tự dưng lại nhớ đến "Toả nhị kiều" đọc thời còn cắp sách!
  5. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    29 mà đã lo già, tớ đây 31 rồi , lại nữ nữa, nhưng thực sự tớ chưa thấy ai trẻ hơn tớ, mặt tớ thì như người 31 tuổi, các bộ phận khác thì chắc nhiều hơn 1 tí, nhưng trái tim tớ thì lúc nào cũng 20 ( mãi mãi tuổi 20 hí ) Vì tớ lúc nào cũng yêu, yêu tất cả những khuôn mặt hàng ngày tớ nhìn thấy, mắt tớ luôn tìm kiếm 1 khuôn mặt khả ái và có đủ bản lĩnh để làm bố của con tớ..., tớ yêu bàu trời trong xanh, con đường hàng ngày đi làm và đưa con đi học mỗi ngày , tớ yêu gia đình , và bè bạn...ôi, nhiều lắm, và có 1 người trên ttvn này tớ cũng yêu, rất yêu, híc. Nên tớ luôn thấy là tớ rất trẻ. hị hị.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày em càng thấy anh Zen giống bạn em. Anh ấy hơn tuổi anh, nhưng độ khó tính chắc hai người ngang ngửa nhau. Là em đoán vậy!
    Anh ấy cầu toàn và sống rất lý trí, cũng làm việc trong một cơ quan rất ấy, cũng bị chê là khó tính .v.v Còn em thì thấy mình cũng giống cô bạn mới quen của anh (tuy chân k dài và da k trắng, và cũng k thích buôn đt liên miên).
    Nhưng mà anh Zen này, với con mắt của em (em k còn nhỏ nhé, 24 rồi), và khi đã quen bạn em, em cảm thấy thực sự rất khó hoà hợp với một người hơi khó tính như vậy. E k muốn là đồng nghiệp của anh ấy (và sự thực là k phải), nên khi gặp nhau, em chỉ muốn nói chuyện về những điều mà cả hai cùng hứng thú, hoặc những điều vu vơ trong cuộc sống thôi. Em k thích giáo huấn, k thích sách vở, k thích chỉ nói những hiện thực quá đời, bởi ít nhất giai đoạn này cũng chưa phải làm cái việc đó. Và em hơi lãng mạn. Nhưng anh ấy thích đưa ra vấn đề, lập luận và đưa ra kết luận! Đó là điều làm em luôn thấy nặng nề và mệt khi trò chuyện cùng anh ấy. Khi đọc báo, thấy cô người mẫu xinh, em hớn hở kể rằng cô ấy đóng phim j, ở ngoài trông đẹp ra sao.v.v. thì anh ấy lại có vẻ ... hông hứng thú, lại bảo em "toàn biết những người ở đẩu ở đâu" (Mà đấy là hai đứa cùng tốt nghiệp ở một trường k tồi ra đấy nhé, chẳng có j chênh lệch trình độ ở đây cả). Hik, em nghĩ, thế hông lẽ cứ phải nói về Lê nin, về Đảng và bác Hồ mới k phải là "người ở đẩu ở đâu" sao ???
    Vài dòng linh tinh chỉ muốn nói để chia sẻ với anh rằng, con gái nói chung đều khá giống nhau, nếu đã quí mến ai đó ở mức độ nào đó, họ sẽ thích trao đổi thông tin, tâm sự, hỏi chuyện, hỏi yk... chứ k phải với ai cũng vậy đâu ạ. Nếu anh còn muốn tương lai sẽ có một người nâng khăn sửa túi thì k nên chán ngán với những tính cách đó. Sau này anh có muốn vợ anh tâm sự và thỏ thẻ với anh như ngày đầu cũng khó đấy.
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là ý gì zậy Tưởng có mẹ chồng rồi mừ
    @em Thuỷ : Anh nào đấy em
  8. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bị ngay Yêu máu đỏ vồ được trong này, bí mật đấy nha
    Nhập hội nhà Rắn rùi vui lắm, nhưng cái vụ tỉnh tò thì tớ không cần rau sạch tư vấn tư viếc đâu, tự thân vận động được mà. Tớ nghĩ chuyện tình cảm thì mỗi người một kiểu, riêng tớ thì không bao giờ có chuyện chấp nhận không phải là của mình, thà chết còn hơn.
  9. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    29 ngày xưa ít nhất cũng có 3 nhóc vậy mà ngày nay 29 đi trên đường như 1 tuổi teen
  10. Drawings

    Drawings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nguyenduyanh đề nghị lượn ít thôi nhé, ông là dân kỹ sư mà sao rỗi quá hen? tôi thấy ông box nào cũng nhảy vào pots ( nào là GDGT cũng có , box kỹ sư..lại còn gần đây theo dõi cả cái vụ tỏ tình ở ngoại thương nữa chứ...hí )
    Tớ chỉ có bà nội của con tớ thôi ấy ạ , nên tớ vẫn đang looking for a partner of my life . híc , để 1 thời gian nữa xem nếu chưa tìm được thì sẽ làm 1 topic trên ttvn này , phải loa lên mới được. ( bắt chước mấy mẹ trên này )

Chia sẻ trang này