1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mimi...
    Thực ra phân biệt dễ tính hay khó tính cũng là một khái niệm hết sức tương đối.Nó còn do nhiều yếu tố tác động bên ngoài như công việc, cuộc sống, hay môi trường chi phối.Thực ra nói đến cái ngưỡng tuổi như anh hoặc anh bạn em công viêc và sự nghiệp đã có một sự trưởng thành và ổn định rõ rệt.Nhưng khi đó, đặc biệt là con trai - không biết bạn trai anh thế nào...anh có một sự đam mê với công việc của mình.Một công việc mà khi ra trường tưởng như anh không có duyên, hay không có khả năng.Nhưng dần dần khi đã vào guồng thì mình luôn phải hết mình vì nó...
    Những suy nghĩ trong công việc, những sức ép của sếp trên giao xuống; hay kể cả việc giao trách nhiệm cho những người dưới mình nó vô hình chung khiến người ngoài nhìn vào dễ đánh giá mình là một người khó tính...
    *****
    Trở lại câu chuyện cô bạn anh, ngay ngày hôm qua ở Dancing Queen có một buổi tổ chức đôi nhảy đẹp, cô ấy rủ anh đi.Trong khi cơ quan lại có một chiêu đãi nhóm dự án và đối ngoại mà anh lại là team leader...Thế là cũng phải đành từ chối và hẹn cô ấy một dịp khác...
    Buổi tối khi về nhà, đồng chí ấy lại gọi điện hỏi thăm và kể lể về buổi dancing party với giọng điệu mà chính xác là dỗi...Anh cũng chỉ biết ừ hữ cho qua chuyện...
    Ở cái tuổi này anh cũng có thể phân biệt được một người con gái đang yêu hay chưa yêu, anh cũng biết em ấy ít nhất đã có một tình cảm gì đó với mình.Chứ tất nhiên anh chả phải là gỗ đá gì.Anh cũng biết đồng chí ấy buồn, nhưng đôi khi an ủi một ai đó lại là một điều rất khó.

    *****
    Biết thế nào được....
    Nhưng anh cũng rất sợ, sợ mình khô đi trong một cái môi trường công việc đã và đang đem lại cho mình nhiều thứ nhưng cũng khiến mình mất đi một số thứ khác.Vẫn phải đang học điều chỉnh công việc và cuộc sống cá nhân...
    Cũng không thể vì đó mà vội được!!!

  2. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến đỉnh 29 để chuẩn bị lao đên rầm một cái vào 3x nhưng cũng hiểu cảm giác trên đây.
    Tuy nhiên, hình như đối với cá nhân Ateh biết mình yêu hay chưa yêu đã luôn khó, nữa là người khác. Mà thời gian trôi đi lại càng khó hơn thì phải!
    Bác vẫn còn biết rõ yêu hay không yêu như vậy thật đáng chúc mừng!
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh Zen ơi, anh giống bạn em cả ở cái khoản xưng hô "đồng chí" nữa đấy ạ. Hik, anh mà k nói anh 29 và làm dự án, chắc em nghi anh là bác nhà em mất
    Anh cảm nhận đc tình cảm của cô bạn kia dành cho anh là tốt rồi, cũng chưa tới mức gỗ đá đâu. Cô bé có vẻ rất rất thích anh thì sau khi bị từ chối mới keep calling cho anh, chứ bình thường thì chắc sẽ k có chuyện đó đâu ạ. Cơ hội tốt đó, đừng bỏ lỡ.
    Em thường dẫn anh bạn em đến gặp gỡ bạn bè em, để qua bạn bè em và những cư xử với mọi người, anh ấy có thể hiểu em một cách tự nhiên nhất. Em nghĩ như thế tốt hơn là đi cà fê hai người và thao thao bất tuyệt về bản thân mình, anh nghĩ thế chứ? Vì vậy, nếu cô ấy muốn mời anh đi đâu đó cùng, và nếu tự bản thân anh chỉ cảm thấy k thích lắm thôi, chứ k có lí do nào đặc biệt khác để từ chối (như họp hành, tiệc tùng...), thì hãy thử vài lần xem sao. Cảm tình sẽ đến lúc nào k biết đấy ạ.
    (Nếu anh là gỗ đá thật thì cũng vẫn có thể bị đốn chặt đc mà, huống chi anh mới chỉ là một anh chàng 29 tuổi còn phơi phới thôi)
    @ anh T.A: thì em nói với anh về bạn em hôm nọ rồi còn j ? Hông nhớ ạ? Ai bảo chả quan tâm bạn bè chi hết
  4. conduongcolamebay

    conduongcolamebay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng này của đồng chí zen thấy tâm đắc vô cùng
    mình cũng trong cùng tâm trạng ấy , công việc , học hành đã lấy đi của mình khá nhiều thứ, cũng vì công việc mình o có cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm cho mình một người, cũng nhiều người đến, nhưng hình như đó không phải là người mà mình vẫn hằng tìm kiếm, hay là cảm xúc của mình đã khô dần sau một thời gian dài không chăm sóc???, và đôi lúc chợt cảm thấy sợ hãi, muốn thoát ra khỏi guồng quay của công việc, thời gian, muốn tìm cho mình một chút thi vị, một chút ngọt ngào của sự rung động trái tim?/? mà sao vẫn khó quá,
    mà hình như đối với con trai , khô khan một tí cũng không sao, nhưng con gái một khi đã thấy mình chai lì cảm xúc, thì sẽ ra sao

    Được conduongcolamebay sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 08/12/2006
  5. cuoingo81

    cuoingo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ bác lá me bay: Chính xác thi không phải là, chỉ con gái chai sạn cảm xúc mới đáng sợ. Mà "con" nào, nếu mất đi điều đó cũng sẽ là một tai họa....
    Là em "cảnh báo" vậy thôi. Chứ ngay cả con gái, với những áp lực công việc hàng ngày, với cảm giác quen vui, buồn, đau khổ một mình, quen gồng mình lên với những thử thách, những cản trở cuộc sống một mình... thì dần dà, có thể sẽ bắt đầu "sợ" yêu.
    Đó có thể là cái cảm giác tránh cho mình bị tổn thương, ít nhất ở khả năng có thể. Ai cũng nói tới sự rung động chân thành, nhưng môi trường ko cho ta gặp gỡ hàng ngày cái người mà ta có "tiềm năng" rung động. Cv tất bật lấy của ta nhiều thời gian và tâm sức, thì chuyện yêu hết lòng hết dạ một cách vô tư, trong sáng có thể xem là thứ hơi bị xa xỉ chăng????
    @ bác chủ topic: chị ấy đã "nhiệt tình" với bác như vậy là tín hiệu tốt đẹp. Chứ con gái, nếu bị "lờ tịt" đi như thế, trừ phi bác xuống nước năn nỉ người ta, chứ nếu không chẳng bao giờ có chuyện chủ động gọi điện kể lại buổi đi chơi bị bác từ chối như thế đâu...
    Còn tất nhiên, nếu e là chị ý thì e sẽ never... Đôi khi, cảm giác về lòng tự trọng và sự tự ái, nhất là trong tình yêu, nó chỉ huy tất cả. Đặc biệt, với 1 người mà mình có cảm tình, và biết ngừoi ta cũng hiểu điều đó, vậy mà ngừoi ta vẫn cố tình "lờ" đi như một kẻ ngờ nghệch vậy....
    Dù sao cũng chúc bác chủ topic nhẹ thênh bước vào tuổi 30.....
    Bình yên để gió đưa e về....
  6. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói chuyện yêu đương nhiều rồi...hôm nay nói đến chuyện cơ quan, yêu ghét trong cơ quan tí đã.
    Thứ 7 vừa rồi, sếp phó gọi điện xuống nhờ mấy việc để chuẩn bị cho cơ quan thành lập một trung tâm tư vấn.Mà cả cơ quan thì phòng của tớ được trang bị những đồ xịn nhất để phục vụ cho công tác, từ máy tính máy in và nhiều loại máy khác...Nể sếp thế là lọ mọ đến từ sáng để mở cửa phòng.
    Tưởng sếp thế nào, hoá ra con mắt sếp cũng tầm thường; cái thằng sếp giao nhiệm vụ thành lập trung tâm là một thằng 40 tuổi, học mài đít ở Nga 5 năm để lấy bằng tiến sỹ ngôn ngữ học vùng Slavơ....Mặt chuột, cả cơ quan đều ghét vì cái tội ki bo kẹt xỉ, nhìn chả có hậu; vợ lấy được 2 tháng thì vợ chán quá bỏ...
    Vào vỗ vai mình:" Chú cho anh mượn máy chú một tí, có một số tài liệu anh cần down trên mạng...".Chả nói chả rằng thằng cu vừa nói vừa nhảy ngay vào máy...
    Tớ chả thèm nói, tếc ra ngoài căng tin tầng 6 ngồi uống nước tán phét với mấy đồng chí dự án làm ngoài giờ bụng bảo dạ:" Rồi mày chết thôi con ạ, vì cái tội chả thèm hỏi cách sử dụng máy tao"
    Chả là thế này, tất cả các thể loại máy tính tớ ngồi, tớ toàn lọ mọ tí toáy chọc ổ USB ra đường sau rồi dòng cái dây nối lên, còn các lỗ cắm USB tớ đều cắm ngược để "trap"...Mà cái tính dân Việt Nam vốn lười, lại hay thợ "tiện" nên dễ vui tính...
    Thế nên!Nếu ai sử dụng máy tớ mà không biết, cứ cắm USB hay ổ cứng ngoài không hỏi thì thường là tèo...
    ******
    " Em ơi!Máy của em làm sao thế mà anh cắm cái ổ cứng di động của anh mà không được!!!!"
    " Thì em ghi rõ chỉ dẫn ở trên bàn làm việc rồi mà bác..."
    " Đâu có thấy gì đâu...à có !!!Đây rồi đây rồi...Sao mà hỏi kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng???"
    " Quên mất em không dặn anh rồi...Đợi tí em về...."

    ********
    " Cái ổ cứng di động này anh mới mua à....Đẹp thế "
    " Ổ 20GB đấy em ạ...."
    " Bác à!!!Em quên mất không dặn bác.Em để sẵn cái dây nối ở đây rồi cơ mà....Chứ bác cắm ở đằng đầu thì thảm nào không được là phải...Bị chập điện rồi.Cái ổ phía đầu mấy thằng máy tính nó làm ẩu, nó cắm ngược anh ạ ..."
    " Ơ thế không có cách khắc phục hả chú?"
    " Em không biết.Chắc không được đâu anh ạ "

    Được zentini sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 11/12/2006
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, bác già rồi, cũng kêu là ghét mấy em nhỉ nhảnh. Thế mà em còn thấy bác nhí nhảnh quá nhỉ? Hại người xong thế bác có vui lắm không?
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tại đồng chí kia nhí nhảnh, nhảy vào máy của tớ mà không hỏi han gì cả, tớ chắc mẩm là biết nhiều nên tớ cũng chả dám múa rìu qua mắt thợ ...
    Tớ chả thấy ân hận gì cả, chết vì thiếu hiểu biết thì chết 2, 3 lần nữa tớ có quyền tớ cũng cho chết thêm.
  9. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ bác Zen: đọc bài của bác thấy có nhiều thông tin thực tế.. căng mắt chờ những bài thực tế cuộc sống của bác.
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trish tính học xong, đi làm cũng khoảng 29, 30 tuổi mới có gia đình. Không biết có già quá không nhỉ?
    Bi giờ vẫn còn trẻ, 22 tuổi, thấy mấy năm nữa cũng vậy thôi. Nhưng ai cũng bảo như vậy thì muộn quá, nhất là người ở VN.

Chia sẻ trang này