1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Một kết luận duy nhất có thể rút ra từ tất cả các bài của bác trong topic là : Một người lạnh lùng, thâm nho, ít cảm xúc, không rộng lượng. (Em xin lỗi nếu em nhầm, đó chỉ là cảm nghĩ của em sau khi đọc các bài của bác thôi)
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không!!!Nhận xét là quyền của mọi người, thế nên em cứ tự nhiên thoải mái trong topic này.
    Thực ra với lứa tuổi như tôi, những kinh nghiệm sống, va chạm cũng tích luỹ được ít nhiều; và tôi thấy rằng mình vẫn chưa là gì cả đâu...
    Chúc mọi người cuối ngày vui vẻ, ngày hôm nay busy quá nên chưa có thời gian post vài câu chuyện nho nhỏ...Hẹn gặp lại sau!!!
  3. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lại chưa rõ về cái vàng vàng lắm!
    Thấy lo quá vì rõ ràng mình cũng chưa là gì cả. Chợt nhớ có bạn nào trên ttvn có cái signature có câu thơ " ta có là ai trong bể dâu". Chí lý!
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa tàn nhẫn đủ, chưa lạnh lùng đủ, chưa đủ để so với những người tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn chăng???? Đó là mục tiêu mà anh hướng tới à?
  5. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thật khó có thể biết khi nào mình thực sự trưởng thành. Trong cơ man nào là sự khúc khuỷu của đường đời dôi khi ta thấy mình thơ trẻ quá song đôi khi lại thấy mình cũng lớn rồi chứ nhỉ! Đến cơ quan, thấy đồng nghiệp và đối tác cứ hệt như những chú nhím, bất luận là đàn ông hay đàn bà, cứ hơi một chút là xù lông lên. Lộn ruột lắm, song lại nghĩ, nếu mình cũng như họ người khác nói một mình nói lại ba thì cả ngày làm việc cũng chỉ như đi ra tòa tranh tụng. Bỗng nhiên mình trở thành con bé vớ vẩn vì không hoà mình vào các buổi tranh cãi hay chỉ trích long trời lở đất trên bàn họp hay những lúc trà dư tửu hậu.
    Thôi cũng được nhỉ, chẳng sao! Như vậy mới thật là cuộc sống muôn màu sắc, đâu phải ai cũng như ai.
  6. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    To meo_con_018: May be....
    Tự dưng hôm nay nhớ đến một đoạn thơ mà không biết tìm được ở đâu đó như sau:
    Chênh vênh đứng giưfa ?ođúng? va? ?osai?
    Chới với hai bên chưf ?okém?, ?ota?i?
    Đa?o điên lối sống đơ?i ?okhôn?, ?odại?
    Loạng choạng một lơ?i ?ocó? hay ?okhông?
    Với mình... người đứng được giữa những khái niệm đó là người sẽ thành công...
  7. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Zen này cứ bảo bận mà vẫn có thời gian lang thang trên mạng nhẩy???
    Cho bác lời khuyên nhé: 1 người có vẻ ngoài lạnh lùng, giỏi giang (mà có thể giỏi giang thật) thì người đó có lẽ sẽ thu hút được nhiều người đấy! Nhưng cũng chỉ được 1 thời gian đầu thôi. Chứ cứ giữ cái vẻ kiêu kiêu ấy mãi, ko biết quan tâm đến người khác ... Như thế thì ... ế là phải!
  8. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh gio^ng nhu nguo`i ma` em ye^u, cung ga`n 30, cung co 1 moi tinh du da đi lay chong..... Cu song nhu mi`nh muon da
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh hướng tới điều đó thật, cả đoạn thơ trích dẫn của anh cũng nói lên điều ấy.
    Nhưng theo em, người mà đoạn trích dẫn ấy nói đến thật đáng thương, chẳng biết phải đi đường nào, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Cứ chênh vênh, cứ tự hỏi mình, và cứ thất bại!
    Bởi nếu thành công thì chẳng ai có tâm lý chênh vênh ấy cả. Họ sẽ đi trên con đường mà họ chọn, thật kiên quyết, thật tự tin, và không phải luôn tự hỏi "Tôi làm thế này là đúng hay sai?"
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Xin chào bác Zentini!
    Xin phép bác cho em được trò chuyện với bác, có thể gọi là tranh luận nho nhỏ cùng bác cũng được!
    Em không có ý đồ đạo chích gì đâu mà chỉ đơn giản muốn thông qua những điều mà bác cho phép được trò chuyện thì em rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình và một vài bạn bè nào đó về cuộc sống, về con người, về quan điểm sống cho bản thân mình và sống cho những gì cao siêu hoặc hèn mọn khác nữa mà mỗi người nên phải có khi ở ngưỡng cửa của tuổi 30.
    Có thể trong lúc tranh luận bày tỏ quan điểm cá nhân - dù em sẽ luôn cố gắng chọn từ cho thích hợp - thì không thể tránh khỏi những va vấp; vậy nếu có làm bác không hài lòng thì xin bác nhắc nhở giùm để em biết lỗi mà sửa. Xin cảm ơn bác rất nhiều !
    Thế này bác ạ!
    Em chưa đến tuổi 29, chưa có nhiều trải nghiệm thực tiễn cuộc sống, vẫn chưa phải lăn lộn hay thực ra là lười không chịu lăn lộn kiếm sống cho bản thân mình nhưng cũng không hoàn toàn dựa vào sức lực của bố mẹ. Những gì về cuộc sống thực ra em mới chỉ được biết một cách gían tiếp thông qua sách vở của 22 năm trời đi học liên tục. Đọc thì cũng lắm mà quên và nhớ cũng nhiều. Và em chúa ghét những người mà sách vở gọi là "thành đạt một nửa".
    Thế nào là người thành đạt một nửa? Đó là người trên cao với không tới mà dưới thấp chẳng cần phải đụng chân xuống, đó là người sau một thời gian ra nghề, tích lũy được một số kinh nghiệm, kinh nghiệm từ những việc làm tốt, kinh nghiệm từ những việc làm xấu của người khác hay của bản thân mình, trình độ tay nghề và chuyên môn đã được khẳng định ở một vị thế nhất định không thể thiếu.... Đến lúc này mới nhìn cuộc sống xung quanh bằng con mắt có màu tro xám và ngỡ ngàng: Lẽ sống là gì?
    Thế nào là phải/trái?
    Có ai cần mình là một người tốt không hay thiên hạ chỉ cần cái mặt nạ của mình vẫn đeo hàng ngày một cách tương thích với từng hoàn cảnh?
    Mình sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên để vì mục đích gì - công sức mình bỏ ra để rồi sếp hoặc tập thể mới là đối tượng hưởng thành quả một cách trực tiếp chứ đâu phải là mình; học tập nữa ư - học tập đâu có còn là một sự nỗ lực vượt bậc hoặc đơn thuần chỉ là học tập mà bây giờ sao học thấy dễ dàng quá, kiến thức cứ chui tuồn tuột vô đầu mình vậy à...
    Đó là những câu hỏi chứng tỏ sự trưởng thành, xác định hướng đi cho mỗi con người ở gian đoạn tiếp theo.
    Nhưng những con người trưởng thành một nửa thể hiện rõ sự một nửa trưởng thành của mình bằng một thái độ dửng dưng, bàng quan, sống như ánh nắng vàng trong chiều cuối thu - có nắng có gió có chút se lạnh hết sức nên thơ và cũng hết sức buồn tẻ - mà không chịu vò đầu bứt óc để đi đến những câu trả lời tận cùng của những câu hỏi vốn chữa bao giờ tự hỏi bản thân.
    Một người 29 tuổi mà nỡ lòng đặt bút ký quyết định kỷ luật một con người cũng ở tuổi 20s như mình, dù rằng là do sếp ủy quyền, thì có thật sự là người xứng đáng để tiếp tục trưởng thành không bác.
    Cậu trai đó là người cũng đàng hoàng chứ nếu bác sống và làm việc ở môi trường phũ phàng hơn, đòi hỏi con người ta có bản lĩnh tránh mưa tránh nắng mới có thể làm việc tốt được thì bác tiêu lâu rùi.
    Nếu em được ngồi vào vị trí của bác thì không bao giờ em nỡ chặn đứng những hăm hở của cậu trai mới vào đời bằng một phát ký roẹt roẹt - em sẽ trao đổi thẳng thắn cùng cậu trai đó, chìa cho cậu trai đó xem bản quyết định kỷ luật chỉ còn chờ người ký, răn đe cậu trai đó về những lỗi lầm cần sửa chữa bằng một giọng điệu ôn tồn nhẹ nhàng của người được sếp ủy quyền thì em đảm bảo cậu trai đó sẽ ngán bác một phép mà răm rắp đi vào khuôn khổ.
    Đồng thời em sẽ thưa chuyện với sếp rằng nên chăng cho cậu trai một cơ hội để làm lại, để sửa chữa khuyết điểm do tuổi trẻ mang đến, em đảm báo sếp sẽ đánh giá bác cao hơn hiện tại rất nhiều về lòng bao dung độ lượng đối với cấp dưới, sống có tình có nghĩa..... Em dám cá với bác là cho dù sếp của bác có ngon đến mấy đi nữa thì hiện tại sếp của bác không thể không có ý đề phòng bác - một tay trẻ, chơi được nhưng sống tàn nhẫn quá, không đề phòng trước e có ngày nó cho mình vào thế đà đao của Quan Công thì toai.
    Một người 29 tuổi vì một chút ghen tị cá nhân (sao sếp chọn thằng cha đó mà không là một thằng cha nào khác, thằng cha đó theo mình thì hắn đếch bằng mình hoặc đơn giản là đếch được việc bằng nhiều người khác trong đó có thể có mình....) mà thản nhiên bỏ đi chỗ khác mặc kệ cho con chuột thấy miếng bơ thơm ngon tò tò đi đến chui đầu vào cái bẫy mà mình đã giăng sẵn; sau đó thản nhiên ngây thơ nhìn bao nhiêu dữ liệu trong ổ 20Gb của người ta chết đứ đừ mà đắc ý trong tâm hồn thì người đó có nên trưởng thành không bác.
    Một người 29 tuổi đi đến máy tính nào cũng ngó ngoáy đổi cổng USB để "trap" thiên hạ, những kẻ không coi mình là gì cứ tự tiện xông vô xài máy của mình mà hổng xin xỏ trước có nên trưởng thành không bác. Em thấy cách đơn giản nhất để thiên hạ luôn phải hỏi han xin xỏ mình mỗi khi xài đồ của mình đó là tặng cho máy một cái pass thật chiến là ok rùi, hơi đâu mà bày trò này nọ. Cách "trap" thiên hạ như thế người ta gọi là cách cư xử của những người nham hiểm đó bác .
    Một người nham hiểm và tàn nhẫn thì luôn là người có bản năng luồn sâu leo cao nhưng khi tiền hết quyền hết địa vị hết thì chắc chắn thảm cảnh dậu đổ bìm leo sẽ xảy ra. Một người nham hiểm và tàn nhẫn có thể được cất nhắc lên sếp, có thể lên đến sếp lớn nhưng không bao giờ làm được sếp rất lớn bởi xung quanh anh ta sẽ chỉ có những người nể sợ anh ta chứ không có ai biết tận tâm tận sức một cách thực bụng vì công việc chung của đơn vị, vì sự vinh danh thăng quan tiến chức cuả sếp.
    Bác đã đem chuyện bác ra kể thì em cũng xin góp một vài ngọn gió đồng thổi lộng, biết đâu sẽ xua đi được những oi ả mùa hè.
    Có gì không phải, em mong bác lượng thứ!
    Em chỉ muốn trao đổi quan điểm cùng bác thôi chứ tuyệt nhiên em không có ý đồ đạo chích đâu ạ! Kính bác!

Chia sẻ trang này