1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 tuổi - vật vã quá các bác ạ. Bác nào có kinh nghiệm giai đoạn này cho em lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 16/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ông Táo về trời, em của các bác đang xì trét trầm trọng.

    Người ta nói "Tam thập nhi lập" - vậy mà em 29t vẫn chưa lập được cái gì

    Em nói sơ qua cho các bác hiểu tình trạng của em: Em sống với bố mẹ, bố mẹ em già cả về hưu rồi. Mẹ em đau hành tá tràng hoài không dứt nhưng vẫn làm đủ việc trong nhà. Nhiều khi em cũng muốn đỡ mẹ nhưng rồi em cũng chỉ giúp được mẹ rửa bát. Hôm nay mệt mệt em cũng trốn luôn. Mẹ em thì phơi quần áo, bố em dọn sách báo cho nhà gọn để chuẩn bị Tết. Em thì đi làm từ lúc ngủ dậy, chỉ có mặt ở nhà từ 6h tối thôi. Hoàn cảnh gia đình là vậy. Em đi làm mỗi tháng đóng cho mama 4M tiền ăn. Chả hiểu có đủ không vì tiền điện nhà em tháng đã 1.2M, ga thì 420K rồi, nước chắc tầm 2-300K... Tóm lại em tự thấy xấu hổ vì em chả làm gì, đến giường em em còn chả buồn dọn.. mẹ em bảo em là mấy bữa nữa em hóa thành chuột túi vì ko còn đường vào giường nữa mà phải nhảy:((

    Em đi làm đến giờ cũng 6-7 năm rồi. Vẫn làm nhân viên quèn. Chả có cơ hội lên sếp. Lương tháng tầm 8M, thu nhập cả năm chia ra thì khoảng 12M. Em cũng chả chi tiêu gì. Nhưng mà nhìn xuống chả ai bằng mình, nhìn lên mình chẳng bằng ai. Mà khốn thay em toàn nhìn lên.. Trời ơi, GĐ cty em lương 100M/tháng, Trưởng phòng chắc cũng 40M, Phó Bp thì cũng 20M. Tự nhiên nhìn cái lương 10M của mình em bắt đầu xì trét.. em bắt đầu ức chế các bác ạ. Đã thế từ tháng 6 bọn em có sếp mới. Thằng này nó toàn đì em làm lương hiệu quả của em bị thấp đi 20% ~ 1M mỗi tháng. Ức chế lắm các bác ạ. Đùa chứ, nhìn thấy mặt nó em muốn phang gậy vào mặt nó cho nó chết đi luôn ấy[r37)]. Công việc của em thì tương đối bận nên về nhà em chỉ muốn nằm lăn ra ngủ. Mà mẹ em thì lại muốn em giúp phơi quần áo rồi giúp mẹ nấu cơm.. nói thật là em không muốn làm nhưng nghĩ cũng thương mẹ nhưng mà thực sự em rất mệt mỏi và phát chán lên. Mẹ em thì không chịu thuê osin.. Cực kỳ bế tắc các bác ạ :( Nhưng mẹ em ốm thế này, đau hành tá tràng hoài mà cứ cố thế này em lo lắm :((

    Em mệt mỏi lắm rồi.. bực bội vì công việc làm như trâu chó mà KQ như CC. Mẹ thì cứ đòi giúp việc nhà. Em chỉ muốn nằm lăn quay ra ngủ thôi các bác ạ. 30t rồi mà sao cuộc sống chán nản thế này :((
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Sông có khúc người có lúc, sang năm 30 anh phất lên thì sao, lạc quan lên anh ạ!! :)

    Chia sẻ với anh, nhưng có khi cái topic này sẽ bị move sang tâm sự mất :(
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    holy sh*t, ông này lương 1 tháng 10tr còn kêu ca cái gì? ông định sỉ vả nhiều anh em trên này là những thằng Losers chắc??? Hoàn cảnh gia đình kêu thì đc nhưng lương lậu thế thì đừng kêu
  4. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ đi
    lấy vợ vào chắc sẽ khác :D
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Có thêm người giúp việc nhà :))
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Lấy vợ thôi.
  7. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Tình trạng này thì chỉ có lấy vợ thôi :))
  8. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, em là gái mà các bác >"<
  9. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Hic tưởng là con trai!!!!

    29 tuổi rồi, thế ko định lấy chồng à chị ơi?
  10. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Lương hưu hai ông bà già, 1 người bệnh, thêm 1 khoản đóng góp nữa là 4M. Thế nguồn nào để giả tiền thuê ô -sin vậy bạn gái than thở.

Chia sẻ trang này