1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 tuổi - vật vã quá các bác ạ. Bác nào có kinh nghiệm giai đoạn này cho em lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 16/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    E đồng ý với quan điểm của bác này[r2)] nếu như mình đã ko thể làm cho sếp nó tăng lương mình đi thì mình phải nghĩ cách giảm bớt công việc của mình lại. Công sức mình bỏ ra cần xứng đáng với những j mình được thu về. Hồi mới vào em làm hùng hục như trâu bò, vì lời hứa hão của sếp là cty sẽ ko phụ bạc mày đâu. Sau một thời gian e phát hiện ra là công ty đang bóc lột sức lao động của em chỉ với vài lời khen hão huyền, mà ngu cái nữa là em tự nguyện bỏ bê việc nhà để ra vác tù và cho bọn dã man ấy. Em thấy thật vô lí khi lương thấp trong khi e lại hao tốn quá nhiều thời gian và tâm trí, vậy nên e tìm ra 1 giải pháp là nhường bớt việc cho các tiền bối lương cao:PĐể họ làm cho xứng với mức lương của họ[-X
    Thế nên bt 8h làm việc của e thực tế chỉ còn lại khoảng 3h mỗi ngày. Cũng chính vì thế, khi ở cty đã lười biếng rồi thì về nhà lao động chính là vinh quang:)>- nên thấy làm việc nhà thật là funny. Hay bác thử bắt chước em đi[r2)]Bít đâu bác lại thích
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic dùng câu "tam thập nhi lập" nên mọi người cứ tưởng là con trai, câu này người ta hay dùng cho nam giới bạn ạ. Cho nên bạn là nữ thì cũng không nên quá sức ép vì câu này. Tớ thì không giống bạn vì năm 27 tuổi bắt đầu nghiên cứu tôn giáo nên thấy sống xét cho cùng là đều đi đến cái chết, vì thế tất cả chỉ là trải nghiệm và ta cố gắng làm cho những trải nghiệm đó càng ít đau đớn càng tốt.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thực ra câu " tam thập nhi lập" chính là câu Khổng Tử tự nói về bản thân mình, mọi người đã sai lầm khi đem tiêu chuẩn của Khổng Tử áp cho mọi người con trai, đâu phải ai cũng là thánh nhân như Khổng Tử.
    Tôi nghiên cứu Tôn giáo trước bạn và tôi rút ra kết luận: cuộc đời này rất đẹp và tuyệt vời, vì thế hãy yêu nó và cãm nhận sự tuyệt vời của nó.
  4. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn chủ top tự miêu tả về sự ở và lười của mình tôi thấy sợ quá, lúc đầu tưởng con trai, ai dè con gái mà còn lười như vậy. Ấn tượng mỗi đoạn lười thôi, chính ra lười như vậy sau lấy chồng mới khổ ấy nhỉ :-?
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    :o 27 tuổi, thế mà có mấy topic lập lên như 9x xì tin bên mấy diễn đàn teen ấy :-ss.

    Hơn mình tới 3 tuổi =))
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    theo em nghiên cứu thì thường con gái lười số lại sướng. Vì lười quá người khác nhìn thấy ngứa mắt nên người khác làm hộ hết xừ mọi việc cho xong, mặc dù vẫn phải làu bàu đôi khi là chửi bới tí.
    hoặc chậm chạp cũng sướng, thông thường là thế.:-??
  7. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cái việc lười biếng hay chăm chỉ mang lại cảm giác sướng hay khổ cũng là do tùy từng người. Sống mà cứ tỉnh bơ là thấy sướng nhất, ai mắng kệ, ai chửi người ấy nghe, cứ im lặng hưởng thụ cuộc sống. Nhưng chả phải ai cũng có được bộ não "trâu chó" như thế nên cuộc đời mới lắm nghĩ suy [-(

    Chủ top chắc thuộc tuýp người xã hội, thích bay nhảy ở ngoài, về đến nhà nhìn thấy việc nhà là ngán ngẩm. Nếu bạn thực sự không sửa được tật sợ việc nhà thì sẽ kiếm được anh chồng chăm chỉ đấy. Vợ chồng rất là hay bù nhau (kiểu trái dấu thì hút nhau ấy).. chỉ có điều là sẽ hơi lâu chút.

    Không biết bạn chú có lười ở công ty không? Như ở công ty trước của mình có một bạn gái cũng là đệ nhất lười: Không chịu rửa cốc chén trừ khi bị sếp chửi, giấy vệ sinh lau chùi xong vứt ngay tại chỗ (ghế salon phòng khách, phòng làm việc...). Bù lại nhìn rất xinh xắn, dễ thương.... nhưng thú thật anh em đàn ông trong phòng stress kinh khủng.... [r37)].... vì cho dù đã nhắc khéo hay đập thẳng vào mặt cũng chỉ cười trừ rồi đâu lại vào đấy. Đến công ty thì 1 là game, 2 là điện tử, vừa lập văn bản vừa xem phim, vừa đánh bài online => Văn bản lần nào cũng sai, sếp lần nào cũng chửi => vẫn tai nghe và đánh bài trong lúc làm văn bản... hê hê... Thật là là làm sao lại ko bị đuổi việc...
    Cũng vì lười mà lại kém ăn nói nên sếp "ưu tiên" cho ở nhà suốt, khách hàng đề người khác đi. Khi các anh chị em kỳ cựu trong phòng bỏ công ty đi hết thì bạn này phải bơi trong cả đống công việc (vì không còn ai nữa) => suốt ngày kêu khóc trên status yahoo.. => Có thể bạn ấy thấy khổ, nhưng mình lại thấy bạn ấy may mắn vì đó là cơ hội để rèn luyện bản thân vì nếu không thì bạn đó sẽ ko bao giờ làm được việc gì cả.
  8. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi 1 cái topic mà bác phóng đại lên mấy cái thế [r23)] Em già rồi chứ 9x cái nỗi gì :"> Bác đọc lại topic của em đi. Chỉ có gái già thì mới tối nào cũng ngồi nhà lướt net như em thôi [:D]. Chứ bọn 9x bây giờ ngày nào chúng nó chả nhông nhông ngoài đường ^:)^ Còn em chỉ biết ở nhà may vá, thêu thùa để sau này kiếm lấy anh chồng "áo rách em thương" thôi ạ ;))
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    em có biết 1 người có bộ não trâu chó như bác nói đấy.dã man lắm...
  10. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Trời ạ, Lương tháng 12m mà còn kêu thấp. Em đây lương 3m, cả tháng chỉ có 1 tuần là có tiền trong túi, còn lại, xin mẹ, đủ đổ xăng, mà từ hồi đi làm tới giò, em vẫn sống xót nổi, haizzzz, chắc cuộc sống của mình sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu đc 12m. Bác hãy nhìn xuống dưới em đi

Chia sẻ trang này