1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi saymyname8589, 29/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saymyname8589

    saymyname8589 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông chẳng giấu được em đâu anh ạ!
    Em nhận ra mình bước rất vội
    trên những con đường đầy gió bụi
    Vẫn hồn nhiên, mà lòng buồn làm sao!


    Ngày vẫn trôi qua thật nhanh
    Em sợ mình chẳng thể nào đến kịp
    bao nhiêu điều em chưa nói
    Em sợ hoàng hôn sẽ mang anh đi!


    Đêm vẫn dài vô tận...
    mà đời thì chẳng dài đến thế!
    Còn tình yêu thì luôn ngăn ngủi,
    chẳng cho em kịp nghĩ suy gì..


    Có ai than thở: "Cuộc đời này sao mà dài thế!"
    Ôi,nhưng cuộc đời không ban cho em 1 diễm phúc được bên anh!
    Anh lặng lẽ rời xa chẳng ngoảnh lại
    Em còn lại gì trong kí ức tên "Anh"?


    Trong khoảnh khắc em đến tìm anh...
    Anh chạy trốn,
    Anh giấu mùa đi mất...
    Và ngày thật ngắn ngủi,chẳng để em kiếm tìm anh!


    ...


    Trong bóng tối còn lẫn mùi cà phê lạnh
    Em bỗng thấy mình hiền lành
    Em cũng muốn được làm con mèo con,anh ạ!
    Được nằm trong lòng anh, trong đêm dài vô tận,
    trong mùa đông ... trong một phần trái tim anh!

Chia sẻ trang này