1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downtime, 10/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. downtime

    downtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhà có sẵn thuốc ngủ rồi, chỉ cần đêm nay uống thế là xong...chỉ mới nghĩ đến cảm giác mình bị chìm đi rồi mãi mãi ko thể quay lại cuộc sống này được nữa là đã thẩy run hết người. Có ai giúp tôi với, có ai làm ơn kéo tôi lại với thực tại vì biết mình làm thế là có lỗi với nhiều người quá, khi con người ta bị dồn vào đường cùng thì quẫn chí mất rồi...Tôi viết thế này là vẫn còn muốn níu kéo, nhưng tôi không thể sống trong một gia đình thế này được nữa,tôi không thể.....
  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mình có khi còn thê thảm hơn bạn đó , tỉnh lại đi
    chat nhé
    yim : dqtlncrk
  3. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ và gia đình là trên hết , nhưng ko phải tất cả , hãy bình tĩnh trong 2 phút trước khi quyết định !
  4. hate4loving

    hate4loving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đư?ng nghif chết đaf la? hết! Hafy nghif xem co?n có gi? bạn có thê? la?m được nưfa kô? Đư?ng đâ?u ha?ng vội, hafy thư? cố gắng xem na?o! Không thư? sao biết? Không có gi? la? không thê? ca? ... hafy có gắng lên nhá, mi?nh cufng bết, nhưng không biết có bă?ng bạn không? Chi? động viên được thôi!
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn nè
    Vui lên nhé, ko có j là ko giải quyết đc. Cuộc sống vẫn tốt đẹp lắm đó. Ko ai sống đc 2 lần đâu bạn ạ
  6. downtime

    downtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác vừa gọi điện:"Con xem chương trình mổ mắt ở VTV2 đi, xem đi rồi có gì vào HCM mổ", mình chết lặng...vào đây đọc những gì mọi người viết nước mắt lại tuôn như mưa...Không biết nói gì cả...Cảm ơn tất cả mọi người, mình chưa làm gì được cho mẹ cả...mình còn quá nhiều việc phải làm...
    bình tĩnh nào H ơi...bình tĩnh đi mà...
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khoan hãy nói đến chuyện có lỗi với ai vội. Chỉ cần nói về cảm giác sau khi uống thôi đã thấy thật hãi hùng. Cảm giác ấy không hề nhẹ nhàng và êm dịu chút nào cả. Đừng tưởng uống là được từ từ đi vào cõi chết. Nó giống như người bị tê liệt chân tay, không cử động được và cổ họng bị bóp nghẹt, chỉ có mỗi hệ thần kinh là còn hoạt động cho đến khi thuốc ngấm hoàn toàn. Và cái khoảng thời gian biết mình đang chết ấy mới thật là kinh khủng.
    Cố gắng vượt qua cái downtime này, ai cũng có và ai cũng phải trải qua nó. Vượt qua để thấy cuộc sống quý giá mức nào.
    Cố lên em.
  8. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Live to know how to die.
    [​IMG]
    See this film rightnow
    Die another day.

    CC
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    kẻ dũng cảm ko phải là dám chết mà là dám sống.còn sống là còn hy vọng
  10. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đã qua chưa ??? Lạnh thế này kể cũng vui nếu bạn có nhã ý , tôi mời bạn ly cafe nóng này !
    Vui lên đi !

Chia sẻ trang này