1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi downtime, 10/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ bảo. Ấy định chết thật hả? Vì cái gì? Hãy nhớ là chẳng cái gì xứng đáng để ấy fải chết vì nó. Vì nếu xứng đáng nó đã k làm ấy muốn chết.
    Còn nếu chết vì quá buồn, quá bế tắc, thì ấy thử tìm cách thoát ra khỏi cái trạng thái ấy đi. K muốn sống trong g/d như thế nữa, thì bỏ nhà đi, ra ở riêng. K dễ, nhưng dễ hơn là chết đấy.
    Buồn quá, thì tìm việc gì đó mà ấy nghĩ có thể làm để hết buồn. Tâm sự với người nào đó chẳng hạn. Thậm chí chán quá, thì cứ túm lấy 1 người nào đó mà hành hạ (than thở cũng được), đừng túm thằng k quen là được.
    Đừng có chết. Tớ đảm bảo là nêú ấy làm thế, lúc sắp đi vào cõi chết, ấy sẽ hối hận đấy, nhưng k kịp đâu. Thế nên, đừng có chết làm gì. Nếu cần người chia sẻ, thì Pm tớ nhé. Chat với người xa lạ dù sao cũng dễ hơn, nhỉ
  2. huulong2006

    huulong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    chết à ! chán nhỉ nếu viết dc ra thế này có nghĩa là bạn chưa muốn chết đâu. thật đấy ! nếu muốn chết bạn sẽ không cần chia sẻ, mà chết luôn. bạn vẫn muốn sống tiếp đúng không ?
    vậy thì hãy sống như bạn muốn, đừng buồn nữa.
    tobe or not tobe!
    ..............vì cuộc đời đâu phải chỉ có niềm vui...............
  3. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận đọc được link này. Chợt giật mình thấy lâu nay H` ko quan tâm đến H để biết được H cảm thấy gì và nghĩ gì nữa. Cũng vì chúng ta đều ta trưởng thành, cuộc sống hối hả làm ta chẳng có thời gian để quan tâm đến nhau nhiều như trước nữa.
    Giật mình khi vào đây thấy những dòng này. Vẫn luôn hiểu và phục vì nghị lực chịu đựng mọi chuyện đến mức phi thường của H vì những chuỵên xảy ra với GĐ. Nhưng chưa bao giờ thấy H có những suy nghĩ như thế này..."muốn chết"...đấy là 2 từ chưa bao giờ H nói ra cho dù có những thời điểm H` luôn tự hỏi làm thế nào H đã vượt qua được giai đoạn đó...2 đứa mình có thể nói là đồng điệu về nhiều điều. Có được người bạn như H, H` luôn thấy mình cực kì may mắn. Có những chuyện mà đôi khi ko cần phải nói với nhau cũng đủ phải ko nào. Chỉ cần im lặng đi với nhau thế đã là quá đủ.
    H hiểu cái khao khát của H, cũng như H` thôi. Chỉ ước mình sinh ra trong 1 GĐ bình thường...bình thường như bao người khác vẫn có. Nhưng cuộc sông đâu phải lúc nào cũng có thể có được như mình lựa chọn. Có những điều ko thể, như cha mẹ, anh chị em. Ko GĐ nào là ko có nỗi đau. Ta ko oán trách cuộc đời quá bất công.Chỉ có điều điều may mắn ko mỉm cười với 2 đứa mình.
    Có lúc thấy H như thế này, thương lắm. Xót xa lắm. Nhưng ko biết làm cách nào để giúp H cả. H` cũng đã có những thời điểm tưởng như ko thể vượt qua, cũng đã có cảm giác muốn ngủ 1 giấc mà ko bao giờ tỉnh dậy nữa để ko phải đối mặt với những chuyện này nữa. Nhưng đấy chỉ là cảm giác nhất thời, H` cũng biết những điều H viết ra ở đây là cảm giác nhất thời của H. Khi mọi việc ko có lối thoát, ko có giây phút được bình yên...Nhưng tin H` đi mọi chuyện rồi sẽ qua. Ta phải mạnh mẽ trước cuộc đời này. Phải vươn cao mình đối mặt với mọi chuyện. Nếu ta dừng lại...có nghĩa là chấm dứt..có nghĩa là ta đã thua.
    Nhiều lúc cứ muốn khuyên H là hay là bỏ mặc mọi chuyện đi, sống cho bản thân mình đi. Nhưng H` biết là H ko làm thế được, và cả H` cũng ko thể làm thế được. Thế nên mình mới khổ. H` cứ nghĩ cuộc sống có thể ko ưu ái ta ở chuyện này, chắc chắn sẽ được ưu ái ở chuyện khác. Nhưng mà...ở H thì H` chưa thấy được ưu ái chuyện gì
    H` ít nhất là chuyện học hành, chuyện công việc còn đỡ vất vả hơn H. H` dù sao cũng đã tự lập vì đã đi làm. Có thể nói là giai đoạn khốn khổ nhất cũng qua được. H` tin H cũng vượt qua thôi.
    Vài dòng H` viết chỉ để trải lòng ra với H trong lúc đọc cái này và viết luôn. Cảm xúc hơi lộn xộn nên viết cũng thế. Chỉ có điều duy nhất muốn nói với H. H` yêu H nhiều lắm.
    P/S: Hôm qua chủ nhật vừa đi mua len đan cho H 1 cái khăn làm quà noel. Định ko nói, nhưng nói ra để H cảm thấy ấm lòng hơn vào lúc này
    Thương yêu!
    H` của H
    Được xinhxinhkieukieu sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 12/12/2006
  4. matbaonhietdoi

    matbaonhietdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Chắc tốt rồi !

Chia sẻ trang này