1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cadic_, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ..........................
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Nếu anh có thể chấp nhận người con gái trong vòng tay mình mà nghĩ đến người khác thì em không còn gì để mà nói .
    Nhưng nếu không thì anh fai thẳng thắn với chị ý . Mới đóimặt với sự việc anh thấy khó chấp nhận , nhưng thời gian sẽ trả lời tất cả . Ko yêu người này thi yêu người khác .
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái tiêu đề đã thấy tâm trạng anh này rồi, cảm thông quá ...
    em nghĩ là nếu anh muốn thì cứ ở bên cạnh chị ấy. Bởi vì chị ấy nói cần anh, còn anh thì cũng muốn thế mà
    Ôi... có ai yêu mình thế ko
    avatar của anh này đẹp nhỉ
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 18/12/2006
  4. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    TY sao mà rắc rối nhỉ?theo em anh tự cho mình 2 tuần(nhiều quá nhỉ?)nếu mà không quên được cái cảm giác này hoặc ko thấy dấu hiệu gì khả thi từ em kia thì anh quit ,nhanh nhẹn! Cũng chẳng nhỏ nhen hoặc có gì mà phải lăn tăn nếu anh không thể làm khác được!
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    làm như thế là tự lừa dối chính mình đấy , ở cạnh nhau mà không nghĩ đến nhau khác gì địa ngục
  6. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn quá! Tôi thấy người yêu của bạn hơi quá đáng rồi đấy.Tôi không hiểu sao lại có những con người ích kỷ như vậy ,chỉ nghĩ đến mình mà không để ý đến cảm giác của người khác,mà đặc biệt lại là người yêu mình chứ
    Đúng là ai cũng có lúc xúc cảm nổi lên ,nhưng cũng không thể chỉ làm theo bản năng như thế.Bạn thử tưởng tượng xã hội ai cũng làm như vậy ,thì hỏi chữ nghĩa nó nằm ở đâu.
    Tôi không biết có phải mình khắt khe quá không,nhưng đã là người phụ nữ á đông,phải biết giữ lấy truyền thống của mình.Yêu một người mà thỉnh thoảng có những ý nghĩ về người đàn ông khác cũng phải cảm thấy hổ thẹn rồi chứ,còn như nguời yêu bạn thì thật quá đáng quá
    Còn nếu cảm thấy bỏ qua đươc thì tiếp tuc yêu,nhưng tôi cũng không dám chắc người yêu bạn có như thế lần nữa không,không dám chắc tình cảm chân thật của bạn có cảm hoá được có ấy không?
    Tôi nói vậy có gì không vừa lòng xin bạn cũng bỏ qua cho
    Chúc mọi chuyện của bạn tốt đẹp
  7. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nói chung có hai khả năng như sau về bạn gái của bạn:
    1. Cô ấy thật thà và tin tưởng bạn đến mức nghĩ là bsjn có thể tha thứ và thông cảm cho cô ấy cái phút yếu lòng đó.
    2. Cô ấy ngây thơ và không hiểu được tâm lý con người. Cho dù bạn có thể tha thứ nhưng mà cô ấy cứ bảo là đừng bắt cô ấy loại bỏ hình ảnh của anh chàng kia thì đúng là hơi bị ác :-).
    Cô ấy co thể thỉnh thoảng vẫn nhớ đến anh chàng kia như là 1 kỷ niệm đẹp (cái này có lẽ ai cũng có), nhưng vẫn biết kiềm chế mình và giữ gìn cái mình đang có trong tay.
    Không thể quy chụp vội vàng là không biết sau này chuyện này có lặp lại hay không. Có người vấp một lần và học được ngay 1 bài học giá trị, có người suốt đời vẫn phạm phải sai lầm cũ. Cái này người trong cuộc mới đánh giá chính xác được.
    Chúc bạn vui.
    007
  8. mouseloveskitty

    mouseloveskitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Cadic_ nghe buồn buồn làm sao!
    Đa phần các bạn đều không chấp nhận được thái độ của người con gái đó. Có bạn hth2 là hết sức cảm thông.
    Mình cũng là con gái nhưng ... rõ ràng là thái độ của cô ấy là không công bằng với Cadic_ chút nào. Nhưng quan trọng là Cadic_ lại rất yêu cô này. Phải chấp nhận thôi, đánh cuộc với tình yêu đi.
    Hi vọng là người con gái đó sau này sẽ luôn yêu bạn một cách tòan tâm tòan ý, không có cái anh T1, T2 nào xuất hiện nữa.
    Được mouseloveskitty sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 18/12/2006
  9. hth2

    hth2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tớ không cảm thông hay phê phán gì đâu, tớ chỉ thử cố gắng hiểu tại sao cô ấy hành động như vậy thôi. và qua đó hy vọng bạn chủ topic sẽ đánh giá tình hình chính xác hơn để quyết định cho mình.
    chúc cả nhà đều vui.
  10. keyoflove

    keyoflove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đã có lúc em như chị ấy của anh,khi em thất vọng và chán nản người yêu em đã ko ở cạnh em.Em đã nghĩ rằng mình thật cô đơn và người kia đến sưởi ấm những tháng ngày lạnh lẽo tuyệt vọng trong em.Em nghĩ là em yêu,nhưng tình yêu thì có 1 mà cái na ná như tình yêu thì có rất nhiều, em nhận ra mình còn yêu người yêu của mình rất nhiều và em đã trở lại.Sự thật thì khi bắt đầu lại 1 mối quan hệ thì ko thể nào còn đẹp như trươc nữa.Người yêu em thật sự rất độ lượng với em như chính anh dành tình yêu cho chị ấy vậy.Em cũng nghĩ rằng mình ko thể nào quên người kia,ko thể quên những giây phút được sẻ chia,được đánh thức lại những điều mà mình nghĩ rằng đã ko còn nữa.Nhưng giờ đây,tình yêu đã đánh thức em,em được tha thứ và yêu thương,chưa 1 lần nào người yêu em căn vặn em chuyện quá khứ,dường như anh ấy rất hiểu em và anh ấy tin em.Em có lỗi nhưng khi em ở bên anh ấy em ko còn cảm thấy tủi hổ vì tình yêu và tình thương của anh ấy đã đánh thức em.Rồi chị ấy của anh sẽ nhận ra thôi.Em tin tình yêu chân thành của anh sẽ giúp chị ấy hiểu rằng người chị ấy yêu đích thực là anh.Anh có đủ kiên nhẫn và lòng vị tha hay ko........chỉ có anh trả lời được.Em chúc 2 người hạnh phúc

Chia sẻ trang này