1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doll_wd, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doll_wd

    doll_wd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    hicbác nào mà phũ phàng thế sao lại nỡ để cho gf lên đây than thở thếnày em về nói với ông bf của em chứ lên đây khóc lóc thì giải quyết được gì chứ. mà bf của em có đọc được cái này đâu thực hiện chiến dịch đánh cắp trái tim đi em
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 04/01/2007
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    chú này tự nguyện chìa tim ra cho mà đánh cắp đây nì
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ơ đọc bài u mà sao thấy giống một cô bé đang yêu mình thế nhỉ ...
    cảm giác của một người con trai nhé :
    đối với người yêu cũ ... vẫn nhớ thật nhiều và luôn muốn được chuyện trò với người cũ ... nhưng không muốn quay lại với ý nghĩ ... ra đi 1 lần sẽ có lần thứ 2 ...
    vẫn đối xử rất tốt với người yêu cũ ... sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình
    còn với cô bé mới hiện giờ , vẫn chăm sóc ... vẫn quan tâm hỏi han ... nhưng nói thật là vẫn chưa có cảm giác yêu .... có một điều phũ phàng là khi hôn cô bé mới ... lại nhớ và nghĩ đến cảm giác khi hôn người yêu cũ ... ko thể quên được ...
    đừng nói thời gian sẽ xoá đi.. thực sự thời gian không thể xoá...
    có một điều phải chấp nhận ... nếu con trai dễ dàng xoá như thế thì ... bạn sắp thành cũ rồi ...
    hãy chấp nhận với cảm giác của người con trai đi ... có bài thơ cho u nè : cứ thoải mái đi ... dành cho họ khoảng trời riêng xiu xíu cũng được mà ... đừng tự làm khổ mình ... đừng ôm nhiều thứ quá ...hì hì
    Những Phút Xao Lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.
  5. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Những Phút Xao Lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa kia cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua, nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng.
    [/quote]
    Hờ hờ bài thơ này hay và chí lý thật đấy, nhưng mình và bf bi h với cả 2 đều là mối tình đầu và đang cùng nhau cố gắng đi đến đích cuối cùng, khi đó chắc chả ai sẽ có những tâm trạng như trong bài thơ nhỉ, he he
    Mỗi tội mình fải đợi anh giai học xong là 3 năm nữa mà mình lại còn hơn anh giai 2 tuôi chứ Chả biết có cố gắng được ko hay lại thành thắng cố
  6. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh ấy chả yêu ai!
    Hừm xấu bụng!
  7. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn làmbạn phải suy nghĩ, nhưng bạn có chắc cô ấy đã lấy chồng thật không hay chưa - mình cũng bị thế rồi - dàng hoàng trong sáng thế nào bị mang tiếng có chồng mà lại đi lăng nhăng, suốt ngày ntin cho thằng khác - bạn biết là tiếng đầy từ đâu ko - từ ng là mình coi là ng yêu đấy.
    Thế nên mình nghĩ bạn yêu anh ý thì yêu thế thôi, nhưng mà ko phải là tin lời anh ý hoàn toàn được đâu, bạn nên kiểm tra lại đi (có thể bạn nghĩ mình hơi bi quan, nhưng mà kinh nghiệm xương máu đấy - thà đau 1 lần còn hơn để bị biến thành con ngốc trong mắt ng khác)
    Được chtvan sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 05/01/2007
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    cần có 1 cuộc đàm phán và thương lượng rõ ràng đê
    yêu thì yêu cho hẳn hoi tử tế mà không yêu thì...............để bà đây còn đi yêu người khác
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hỏi thì anh bẩu anh yêu em còn nếu cô ấy hỏi thì anh bẩu anh yêu cô ấy ha ha
  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải phê bình thẳng thắn.
    Không nói lại tưởng bạn không biết ghen đó

Chia sẻ trang này