1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doll_wd, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà bạn
    Bạn không thể nào biết người ta đang nghĩ gì đâu? nên cứ yêu mình trước đi đã
    Khi bản thân bạn đã yêu mình hơn yêu người ta thì bạn sẽ thấy chuyện này là nhỏ. chẳng đáng để ý
    Coi thử xem con bé kia cướp nổi không? mà có bị cướp mất cũng không tiếc mà . Có chi mà phải lăn tăn mấy chuyện vớ vẩn này nhỉ
    Anh càng chung tình em càng yêu anh vì em biết khi anh yêu em rồi anh cũng sẽ chung tình với em như vậy. Chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn để đợi đến khi anh yêu em mà thôi. Haha
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cái này gọi là yêu vì chính mình ... nhỉ ...
    cứ lo nghĩ nhiều làm rì cơ chứ ... What Will Be Will Be ...
  3. doll_wd

    doll_wd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  4. doll_wd

    doll_wd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết con trai là thế, vẫn đau nhói con tim khi nghĩ rằng đi bên mình mà anh không thể quên người ấy nhưng chia tay (???...) không thể chịu nổi. Những gì anh làm khiến mình vui thì chỉ trong chốc lát, nỗi buồn thì thật giai dẳng...
  5. Blue_Liana

    Blue_Liana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em nên nói chuyện thẳng thắn đi
    Sau đấy, thực tế thì quyền quyết định thuộc về em em à
    Có điều, nếu anh ta không yêu em, thì em nên suy nghĩ kỹ, xem có tiếp tục nữa hay không, chứ đừng tự mình đẩy mình vào ngõ cụt
    Nhưng chị đồng ý với một bạn ở trên, học cách tự yêu mình trước đi. Mình yêu mình cũng có một chữ " YÊU" mà, đúng không
    Vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này