1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29t, chưa nguời yêu, chưa muốn lấy vợ, nhà cứ giục lấy vợ!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Akello, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng 29 và cũng muốn lấy vợ vì thích có con.
    Nếu bạn Akello chọn được ai rồi thì phần còn lại để dành để giụm cho tôi nhé. Thank nhìu nhìu !!!!
  2. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em thấy sao các bác nam bức xúc về vấn đề này thế nhỉ, mới 29 mà, còn trẻ chán. Theo suy nghĩ của em thì thế này nhé: trước sau gì các bác chả phải chui vào ***g, mà đã chui vào rồi thì ko thể chui ra được, mà suốt đời phải ở trong cái ***g đó( hàng mấy chục năm, ít cũng tầm 4, 5 chục nhỉ )
    Thế mà bây giờ các bác đang được bay nhảy thoải mái thế này, tội gì ko kéo dài thêm vài năm nữa chứ, mà quãng thời gian này có nhiều nhặn gì đâu.
    Hồi nhỏ thì chịu sự qlý của bố mẹ,, đến năm 18 được tự do 1 tý,mới tung hoành khoảng chục năm các bác đã chùn chân mỏi gối rồi à mà lại thích ngoan ngoãn chui vào ***g vậy.
    Em đây 24 xuân xanh rồi, con gái HN, chưa 1 mảnh tình vắt vai, nói thì ko ai tin nhưng sự thật là như thế (mình nói thật mọi ng ko tin, thế mà khi nói dối thì tin sái cổ, hơhơ
    Các bác nam nhi sức dài vai rộng cứ chơi thoải mái đi, sau này có vợ rùi nuối tiếc cũng ko được đâu.
    Em là em khuyên thật lòng đấy.
    Bác nào nhiệt tình vote em 5* nhé, hichic, bài mình post nhiều phết mà mãi chả kiếm được * nào.
    Mong các bác qtâm khích lệ em với
  3. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    cobelamchuyen oi, anh tuổi 24 cũng vô tư vậy thôi mà 29 cũng vậy, có điều khi em bị hối thúc thì sẽ biết ngay thôi.
    Tôi bây giờ như tên tội đồ, có chuyện gì liên quan đến cưới hỏi là y như rằng quay sang tôi, cả nhà xúm vào, mỗi người nói 1 câu. Có lẽ bây giờ tôi phải tham gia cái gì mới được
    Cậu LES nói tôi tham gia S_C là cái gì, tham gia như nào. Hình như LES noi LES cũng Xinh tươi lắm thì phải
    Hãy giúp tôi, kẻ hèn khốn nạn này!
    Được akello sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 22/03/2006
  4. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    hìhì đọc bài của anh thấy ... cũng tâm trạng lắm ! Em thì o biết là tìm bạn qua đây thì liệu có đảm bảo cho anh rằng sẽ có một cô vợ ưng ý hay o :D Em nghĩ anh post bài lên đây mong kết bạn rồi tìm hiểu biết đâu lại gặp được người hợp với mình. Một cầu nối tốt, tìm bạn nhanh nhất thời đại bây giờ.
    Em hiện giờ cũng "available" :P chuyện tình cảm thì cũng mong lắm nhưng cũng chẳng vội được, thôi thì cứ nhiều bạn là nhiều hi vọng rùi
    Do hoàn cảnh công việc em cũng online 12/24 và 7/7 hìhì nên lúc nào muốn tìm người trò chuyện thì ới một tiếng nhé
    Sẵn sàng thôi!
    YM : hongly84
    Chúc anh sớm tìm được ng iu ưng ý, và cũng đừng post cái câu " kẻ hèn mọn " nghe chuối quá :P
  5. giacquanthu7

    giacquanthu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tưởng bác tự khen về ngoại hình mình,hoá ra nhìn ảnh bác post lên trông bác phong độ ghê.
    Xem qua mấy dòng tâm sự của bác, em thấy bác có vẻ bức xúc quá nhẩy.Nhưng e hỏi thật k biết bác đã thực sự nghĩ đến chuyện lấy vợ chưa?Nếu bác nghĩ nghiêm túc thì em nghĩ cũng k đến nỗi dẫn đến tình hình khó nghĩ của bác bây giờ.
    Híc,em cũng đang trong hoàn cảnh gần giống như bác đây.Em mới có 25 t thoai,nhưng mừ mẹ em cứ giục lấy vợ để cho vui cửa vui nhà .Em còn khốn khổ đến mức mẹ già cứ giới thiệu hết cô này đến cô khác,lại còn thêm ông chú tác động vào nữa chứ, cơ khổ.
    Hê,nhưng mà em vẫn thích tự do hơn."Cái gì đến rồi sẽ đến",muốn nhanh cũng chẳng được mà nhiều khi muốn chậm cũng chẳng xong, nhất là trong chuyện này bác ạ
    Chúc bác sớm tìm được 1 nửa đích thực cho mình,hê hê và tất nhiên là làm hài lòng những người thân của bác nữa chứ
  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Về ngay, ai cho lớ xớ trên này hả Ly
    To cái anh gì đó muốn lấy vợ: Em thấy anh 29 vẫn trẻ lắm... :) Anyway, cái em hongly84 đáng yêu lắm đấy ạ
  7. anhia501

    anhia501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. anhia501

    anhia501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Minh rat thong cam cho canh ngo cua ban. Ban cu binh tinh. Minh tin la ban se co vo som thoi
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Có kiểu đàn ông khốn nạn cưới con nhà người ta về chỉ vì ông bà già hò đò kinh quá.
    Hê hê... phỉ phui cái mồm em, chứ em nói thật là bác không lấy được vợ cũng gọi là "khốn nạn", mà lấy được vợ thì còn "khốn nạn" thêm nữa. Khốn nạn cả vợ cả chồng cả con cái sau này.
    Khổ thân ghê! Cứ nghĩ cái cảnh vợ bác sau này ôm hận không được yêu chiều như phụ nữ khác, chỉ vì "tôi lấy cô cho xong trách nhiệm với các cụ, chứ yêu đương đếch gì đâu mà đòi hỏi tôi nâng niu".
    Chả biết chị em nghĩ gì, chứ lúc đầu Cún cũng thấy thương thương cha này còn bây giờ thấy ghét. Người ta muốn cưới khi tình yêu đã chín, chứ ai đời lại cưới chỉ vì bị người khác tác động. Nghĩ cũng thương. Ghét mà thương, thương mà ghét.
    Càng nghĩ đến các kiểu đàn ông như vậy, càng thấy anh iu của mình tuyệt vời thế cơ chứ!
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Úi xời,Tôi bị giục lấy vợ từ năm 20t,đến giờ sau 6 năm vẫn rong chơi à hà hà hà

Chia sẻ trang này