1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29t, chưa nguời yêu, chưa muốn lấy vợ, nhà cứ giục lấy vợ!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Akello, 20/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. genie_in_a_bottle

    genie_in_a_bottle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôiiii mạng làm saooo?
  2. herrotroy

    herrotroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Úi xời bác Akello chỉ được cái giống tui, hôm nay tui post bài đầu tiên vô đây thấy có trường hợp giống mình wá nên tham gia chút ạc ạc... Akello 29t hơn tui đúng 1t híc bình thường thì ko sao nhưng cứ khi nào nói đến chuyện đi cưới bạn bè là y như rằng mọi người nói ra nói vô mệt lắm. Nhưng bây giờ vẫn chưa muốn đeo thòng lọng vô cổ hihi.. vì còn khoái bay nhảy chút đã khi nào bay ko nổi nữa thì lúc đó kiếm cái "gậy" trống đi cho đỡ mỏi phải ko các pác
  3. emgianhcatraitimnaychoanh

    emgianhcatraitimnaychoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi hay lam quen voi minh nhe
    nic cia minh la
    [:P
    emgianhcâtraitimnaychoanh_tk82
    ]
  4. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Còn trẻ chán. Lấy vợ làm gì cho khổ. gương bao nhiêu ngoài đời chưa thấy sao.Biết khổ sao cứ đâm đầu vào.lạ thật đấy
  5. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    oài, nghiên cứu khoa học cho thấy, đàn ông độc thân có thể hưởng thụ cuộc sống nhìu hơn khi có vợ con, đặc biệt là khả năng... mạnh hơn nhìu luôn. Em nói thế bác đừng cho em bậy nhé ( vì em xem ảnh bác thấy ko phải gu và bác lại cũng chẳng hợp tuổi em, nên nói năng thẳng tưng ngay, chứ ngược lại là sẽ khác ngay). Thế nên động viên bác gắng gượng mà sống tháng ngày cô độc nốt đi, chứ tình trạng nhìu người ủng hộ thế này thì chả mấy mà " ra đi thanh thản"
  6. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thử tiếp thị hình ảnh của tôi, tình hình cũng bi đát hệt ông (sinh 1978). Mới yêu 1 lần cách đây 10 năm rồi tịt luôn từ dạo ấy.
    Ngoại hình: cao 1.66 , nặng 60kg
    Nghề ngiệp: tuy là công nhân nhưng cũng tạm ổn(lương khoảng 3T).
    Giờ thấy bi đát quá vì chẳng biết 1/2 của mình nó ở xó xỉnh nào.
    Quên nữa tính cách cũng rất tuyệt ngoại trừ hơi bi quan.
  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời! Hoá ra cũng nhiều người như mình nhỉ? Lấy vợ cứ như là nghĩa vụ vậy. Tôi 28 tuổi cũng bị giục từ lâu rồi. Không xấu trai nhưng lùn. Đã vấp ngã nên giờ cũng chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương cả. Nhưng em gái đã lấy chồng rồi. Hội bạn thân 4 thằng con trai thì mình nhiều tuổi nhất thì chưa vợ còn chúng nó thì cưới sạch.
    Đôi lúc cafe một mình cũng muốn thay đổi? Nhưng thay đổi mà làm chi????
  8. beckhams

    beckhams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He he he !!!
    Chạnh lòng quá đi !!! thấm thoát đã 29 tuổi rồi các bác "bị giục cưới " nhỉ !!!! đôi lúc nhìn lại tình trạng của mình cũng thấy "ngỡ ngàng " quá đi, chia sẻ, chia sẻ !!!!!
  9. cutepmp

    cutepmp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hi`, bác giống cảnh ngộ em mỗi tội em suốt ngày bị giục giã chuyện lấy chồng, hix.
    u?c kankuli s?a vo 15:38 ngy 26/07/2006
  10. actasy

    actasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của bạn giống hệt tình hình của hội tớ, toàn là bộ đội phòng không, suốt ngày la cà, chỗ nọ chỗ kia, cuối cùng tập hợp toàn 1 đội Không gia đình, Tình hình là rất tình hình, chúng ta nên nhận thức rõ điều đó. Khổ thế đấy và mình thì cũng giống hệt.
    Thời buổi này, ai lại đi câu cá mà phải câu Rùa chứ, hihi, nhà gần bờ hồ, tinh vi tí. Chúc cả làng ta sớm tìm được hạnh phúc của mình.

Chia sẻ trang này