1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29t, chưa nguời yêu, chưa muốn lấy vợ, nhà cứ giục lấy vợ!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Akello, 20/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh 29t bị giục chứ em có 25 còn bị giục đây! mà mấy thằng nhóc gần nhà sinh năm 82 rủ nhau lấy vợ ầm ầm,áp lực quá.Cả thằng bạn hàng xóm hại người cũng lấy vợ....Mình không sợ ế,tự tin
  2. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    huhu...
    đọc cái topic này sao giống tâm trạng của mình quá, cả công việc, ngoại hình...lảng đi chỗ khác khi nói đến chuyện lập gia đình...mỗi tội là bố mẹ giục lấy chồng chứ không phải cưới vợ...
    nói vậy chứ cũng phải trông chờ vào duyên số nữa các bác nhỉ, điều gì đến sẽ đến chứ có lo cũng chẳng giải quyết được gì
  3. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hì, thực ra con trai 2x vẫn chưa đáng lo lắm nhưng không có 1 nửa thì cũng akay nhỉ. Iem nè, 26 tuổi, ngoại hình không ngon như các bác (em xì ke quá: 176cm, 58Kg) nhưng em được mọi người nói là đào hoa vậy mà giờ vẫn single. Về con người em, ai cũng bảo thành đạt - em học xong cao học, làm việc cho cty nước ngoài, thu nhập khá cao so với mặt bằng tuổi tác như em. Hic hic, hay anh em mình làm 1 hội cô đơn đi
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Ý kiến hay ! Cho tớ vào với !

  5. cool_moon

    cool_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng là duyên số,
    người ta nói yêu là kỉ niệm lấy là tình cờ
    có người iu nhau 5,10 năm tha thiết và đẹp như tiểu thuyết cuối cùng lại ko đến được với nhau
    đến khi tình cờ gặp một ai đó chưa kịp iu chỉ thích nhau đã lấy rồi.
    mọi người ko tin cứ thử kiểm nghiệm và ngẫm ngĩ mà xem.hic hic hic ,hhuhuuhuu
  6. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    cho tớ xếp ha?ng với! 27 tuô?i rô?i ma? cufng bị áp lực không kém chu? topic
  7. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Đi làm lễ cầu tình duyên đi anh ơiiiiiiiii,khi nào đi ới e 1 câu nhé
  8. vuadienvuakhung

    vuadienvuakhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cũng 28 tuổi ( mậu ngọ ) sống cực nội tâm chưa có người yêu nhà đang giục
    [​IMG]
  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một số rất ít thôi, lấy đâu ra mà "nhiều chú"?
    Nếu có thống kê, thì thấy ngay là 99% trong số "rất nhiều em theo" những chú như thế dễ dàng được xếp vào 2 kiểu: hoặc cũng hư hư hoặc đần.
    Bác gì chả bù cho em, em 26 tuổi, vừa mới hỏi bà già là đã sốt ruột chưa để con chọn một em mang về giới thiệu, bèn nghe: "Mày đừng có dại mà lấy vợ sớm, lấy về hết cái thói thức đêm ở cơ quan, hết đàn đúm với bạn bè, hết đi đá bóng, chớ dại con ạ!!!"- đấy, mama em nói thế đấy.
  10. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    mình vote cho bạn vì câu nói này hihi....nói ra đâu ai tin?!
    Được conmeobeou sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 13/07/2006

Chia sẻ trang này