1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2h chiều thứ 7 ngày 24-5 tại Dimah Ams Hội Độc Thân họp mặt lần 2!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bluetears84, 15/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi sinh hoạt rồi về tường thuật cho bà con xem nhía!Làn này không đi với hội chán quá!hichcihcihic
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    :)) công nhận đến cái chỗ nào mà toàn Nam Thanh nữ quái ý chỗ đấy là hội độc thân đấy
    Có kẻ theo nàng bỏ cuộc chơi
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy là cậu quyết ko cho những người bận vào t7 1 cơ hội đi offline rồi. Chẳng lẽ những ai ko bận vào CN lại phải đi họp offline riêng à
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  4. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp mọi người 2h nhé!
    Giang
  5. kirkxdhn

    kirkxdhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    nói như sbbkk đúng đấy !Làm như vậy hơi cá nhân!Nếu hội thì phải đưa ra mọi ng xem hợp lí hôm nào mới họp chứ!Chiều nay nhớ bàn đến vấn đề đấy cho lần sau nhé!
    TO LIVE IS TO DIE...!!!
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhưng theo thiển ý của em thì chính bác mới quá cá nhân đấy. Em đưa cái quyết định đấy ra trước 1 tuần rưỡi cho mọi người tha hồ bàn luận chán chê rồi đấy chứ có phải rụp 1 phát tự quyết định luôn đâu, bác cứ xem lại mà xem. Bác bận thứ 7 thì chẳng nhẽ CN tất cả đều rỗi cả à ? Bác xem từ cái bài kêu gọi đầu tiên đến giờ thì số bài reply lại phản đối họp thứ 7 là bao nhiêu bài, bác chia cho tổng số thành viên xem được bao nhiêu % ? Tất nhiên khi quyết định offline vào 1 buổi nào đấy thì sẽ có người bận người không, cái đấy hẳn nhiên không thể tránh được, nếu ai không đi được cũng post lên vài bài kêu ca tư tưởng cá nhân thế này thế nọ thì cái hội Độc thân này sẽ biến thành cái gì ? và tất nhiên là sẽ chẳng có buổi nào được tổ chức nếu cứ lần lữa đợi từng cá nhân một. Bác post bài cũng khá nhiệt tình và chắc cũng nhiệt tình với HĐT như thế nên việc bận không đi được cũng là điều đáng tiếc cho cả bác & HĐT chúng ta, mong bác thông cảm và hiểu cho chúng em. Hẹn gặp lại bác ở những lần đi chơi tiếp theo !
    Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    giờ họp!
    venus_mars bước vào room....... tìm 1 góc nhỏ............. ngồi xuống.....châm 1 điếu thuốc...........nghe mọi người bàn chuyện đại sự....miệng khe khẽ hát......we live in a beautiful world.....
    BOSS OF ALL BANANA THING.
    i am a mirror!
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ngay từ khi đưa ra ý kiến, cậu đã đề nghị là thứ 7 rồi cậu còn nói gì nữa. Rồi lúc lùi lại sang tuần sau cũng vẫn là 2h thứ 7. Hãy nhớ rằng trong khoảng thời gian chưa đầy 24 tiếng kể từ lúc báo họp đến lúc lùi giờ, cũng đã có người phản đối rồi nhưng cậu đâu thèm đếm xỉa đến ý kiến của họ. Như vậy là trong đầu cậu đã ko hề có ý định làm vào CN rồi. Đến lúc có người nói làm muộn hơn cho mát thì cậu phản đối là làm sớm để còn đi chơi. He he he, vậy thì ai mới là cá nhân đây. Nếu cậu nói đến tổng số thành viên phản đối họp thứ 7, vậy cậu chia số người đi họp lần thứ nhất với 92 thành viên xem có khá hơn chút nào ko ? Cậu hỏi tất cả bọn họ xem có phải họ đều bận vào chủ nhật ko hay chỉ 1 mình cậu bận vào chủ nhật thôi. Đừng nghĩ rằng chỉ những người phản đối trên đây mới bận vào thứ 7. Hay là hội này đổi tên thành HỘI ĐỘC THÂN CHIỀU THỨ 7 để làm thêm một HỘI ĐỘC THÂN CHỦ NHẬT cho nó thoả mãn tất cả mọi người.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  9. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    cậu lại quá khích mất rồi, thứ nhất là lần đầu đưa ra ý kiến của tôi là vào CN chứ ko phải thứ 7, ngay sau đấy có khá nhiều người kêu ca do bận thi cử, rồi vừa mới họp offline lần thứ 1 đã làm lần thứ 2 ngay rồi, rồi thế nào đấy nữa tôi ko nhớ rõ, sau đấy là có mấy người phản đối họp vào CN (cụ thể là ai cũng chẳng nhớ nữa, cậu thích tìm hiểu thì cứ đi mà đọc lại) nên tôi mới chuyển sang thứ 7. Không phải chỉ trong 24 tiếng kể từ lúc báo họp đến lúc lùi giờ đã có người phản đối mà trong suốt 1 tuần rưỡi từ ngày quyết định lịch họp cũng có nhiều người phản đối, cái đấy tôi công nhận nhưng cậu nói tôi không thèm đếm xỉa đến ý kiến của họ thì tôi khẳng định là sai. Cậu nói thế thế cậu có thèm đếm xỉa đến ý kiến của những người đã đồng ý đi vào thứ 7 không ? cậu có biết đã có bao nhiêu người gửi PM đến cho tôi ủng hộ việc họp thứ 7 và phản đối họp CN với muôn vàn những lí do trên trời dưới đất không ? Tất nhiên hội trưởng hội phó thì ở đâu cũng thế, luôn phải là người đưa ra quyết định và cũng luôn là người phải một mình giơ đầu ra hứng chịu mọi hậu quả. Đứng ở tư cách một thành viên cậu có thể nghĩ tôi chuyên quyền, tôi độc đoán, tôi bận CN nên tôi bắt mọi người phải đi theo thời gian biểu của tôi nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện phải đưa ra quyết định cho rất rất nhiều thành viên của hội với hàng đống những thời gian biểu lộn xộn chồng chéo nhau là thế nào chưa ? Tôi phản đối việc họp muộn mà tự quyết định sẽ họp sớm lên là thế nào thì lí do tôi đã post lên từ trước đấy là để mọi người có thời gian để nói chuyện, làm quen rồi cùng ngồi quyết định xem sẽ đi chơi hay làm gì tiếp theo đó, đã đi chơi thì cho nó ra đi chơi chứ lóc cóc vài phút thì có mà nằm nhà ngủ còn sướng hơn, tôi nghĩ mình chẳng có gì là sai, là cá nhân ở đây cả. Họp muộn thì hẳn nhiên thời gian của chúng ta sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều, chưa kể đến việc nhiều thành viên ít tuổi hoặc ở xa sẽ không có điều kiện đi chơi tối, hơn nữa chúng ta họp ở trong quán chứ có lăn lê bò toài ở ngoài đường mà họp đâu nên vấn đề nắng nóng có thể không nhắc đến. Mà có việc này tôi cũng muốn nói luôn cho cậu biết, hôm nay đi họp offline lúc đầu chỉ có khoảng hơn 10 người đi thôi (về sau đi chơi thì có thêm hơn chục người nữa tạm thời cũng chưa nhắc đến vội) nhưng riêng cái việc quyết định xem đi chơi đâu tiếp theo cũng đã tốn mất rất nhiều thời gian và nước bọt để quyết định rồi đấy nhớ, tôi nhắc lại là chỉ hơn 10 người thôi đấy nhá, mà tất cả đều có mặt ở đấy đóng góp ý kiến có nghĩa là họ đều nhiệt tình và tâm huyết với hội Độc thân nên sẽ ko có chuyện phá phách chọc ngoáy gì ở đây đâu, thế nên cậu cứ thử nghĩ xem chỉ post mấy bài cãi nhau, phê phán lên mạng thế này mà cậu có thể đưa ra cái quyết định để làm hài lòng tất cả mọi người được thì cậu nhầm to rồi đấy. Ở box nào cũng thế, số thành viên ảo là rất nhiều, thậm chí có thể nói phần lớn là chỉ vào cái topic đăng ký thành viên post 1 bài vào thế là nghiễm nhiên đã trở thành thành viên của hội nên cái việc offline lần nào cũng chỉ có mười mấy người đi là không thể tránh khỏi. Đơn cử 2 trong số những box khác rất đông thành viên mà tôi có tham gia là box Bách Khoa (hơn 300 người) và box Tình ******** Yêu (phải đến hàng nghìn người, ko chắc nữa) thì số người thường xuyên post bài và đi offline cũng chỉ được đến mười mấy người mà thôi (tôi tự tin mình tham gia rất tích cực vào các hoạt động online cũng như offline của n~ box này nên có thể tự cho mình cái quyền nhận xét hơi cá nhân như thế) nên cái số người đi họp chẳng khẳng định được điều gì đâu. Cậu bảo tôi bận vào CN lại càng không phải, nếu cậu thích thì tôi sẵn sàng cả chiều CN đi lang thang với cậu đấy, nếu có ý thì cứ gửi PM mà nhắn. Tôi cũng chỉ nói đến đây thôi, cậu thích nói gì thì cứ nói nữa nhưng tôi cũng chẳng buồn reply lại nữa đâu, vừa tốn time vừa mỏi tay mà chẳng được cái đếch gì, cậu chỉ biết nghĩ phiến diện và bới móc từng câu từng chữ của người khác ra như thế thì cũng đành chịu thôi.
    Đố ai click trúng được vào đây !!! ^_^
  10. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    có mỗi cái chuyện đó mà giăng co mãi làm gì chứ.
    mọi người căng thẳng quá đấy bạn thì lần sau đi co sao đâu mà....
    biết mọi người lên tiếng như thế là rất nhiệt tình với hội rồi vì mong muốn được tham gia buổi họp nên mới như thế
    mọi việc cũng đã song rồi không nên đề cập đến vấn đề này nữa . Hy vọng lần sau sẽ tìm được một thời gian hợp lý để làm sao mọi người có thể đi đông đủ nhất.
    hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn....
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này