1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2h15' sân 8 trường Y: Liên quân Vs Anti MU (sau đó đi liên hoan mọi người nhé...)

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi hoacuctay, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    2h15' sân 8 trường Y: Liên quân Vs Anti MU (sau đó đi liên hoan mọi người nhé...)

    Sau trận đấu, tớ loanh quanh trả bình nước ở quán cuốI sân?và khi tớ quay ra gặp mọI ngườI thì?hầu như chẳng còn ai trong độI bóng ở lạI cả trừ Luiz, ff7810. Lúc gần hết trận tớ đã thấy Yamaha rờI khỏI sân nhưng tất nhiên tớ ko thể kêu bạn ấy ở lại. Và cả những ngườI khác nữa?.
    Tớ cũng biết các bạn từ nhiều FC khác nhau, nhiều ngườI ko quen biết gì nhau cả. Nhưng dẫu sao chúng ta cũng đã có duyên cùng chung một chiến tuyến, dù chỉ trong một thờI gian ngắn. Tớ cũng nhận thức rõ ràng rằng HLFC ko phảI một độI có thể muốn lúc nào là tập trung được lúc đó như các FC khác. Chỉ có những cơ hộI nhất định để chúng ta gặp nhau. Và một trong số đó là giảI đấu này. Vậy mà các bạn có thể đơn giản là rờI khỏI sân đấu?lặng lẽ bỏ đi?
    Thú thật lúc nhìn theo bóng các bạn dờI khỏI sân trong cái nắng xiên khoai của một buổI chiều nhạt,,,,tớ cảm thấy như có cái gì đó bóp ngẹt lấy trái tim nhỏ bé của tớ?có lẽ đó là sự tủI thân và buồn vô hạn?


    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..


    Được hoacuctay sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 27/02/2003
  2. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải liên hoan ăn mừng thì lại tan đàn xẻ nghé đường ai nấy đi. Hơi buồn đấy. ( góp ý thôi )

    No one, but me can save myself,.....
    .......BUT it's too late
    Fade to BLACK
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ôhf còn nhiều dịp mà chị, biết là lúc đó làm cái party gì cũng xong nhưng mà chắcmọi người mệt quá thôi mà !! Sau có gì hẹn gặp lại mọi người thui !!
    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 24/02/2003
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Sao mà bà chị bức xúc thế.Dù sao thì mọi thứ cũng qua rồi mà.Liên quân đại thắng rồi.Vạn sự khởi đầu nan thế là tôt rồi.Em xin chúc mừng và cũng xin lỗi .Vẫn còn nhiều dịp mà đúng ko chị hoacuctay

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL
  5. rockarolla

    rockarolla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin lỗi cô Thảo, lần sau cháu không thế nữa ạ.
    Theo thể lệ thi đấu đề ra từ đầu giải thì HL&BrFC đã chính thức giành chức vô địch cúp Tứ Hùng.
    Chiến công này công đầu thuộc về bầu Cúc của chúng ta, một người rất có trách nhiệm và nghiêm túc với công việc. Nếu không có bầu Cúc tận tụy gọi điện, nhắn tin, gửi IM, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng khác để đôn đốc thúc giục từng cầu thủ một thì đội bóng chúng ta đã thậm chí không đủ cả đội hình thi đấu.
    Bầu Cúc xứng đáng được tạc vài cục tượng với thành tích đã hy sinh những vui thú cá nhận để cống hiến hết mình cho đội, mình cho đôi, mình cho đội.
  6. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Chiến công này sánh ngang với Guss Hiddink tìm ra Hàn Quốc tiếc rằng ông chỉ đưa Hàn Quốc vào đến vòng tranh 3 -4 còn hoacúctây thì đưa đội vô địch truới một vòng đấu mới oai chứ !! Hà Lan luôn sản sinh ra những con người kiệt xuất trong việc phát hiện tài năng và đấnh thức những cầu thủ (ngủ quên) !!
    Tạc vài cục tượng bán làm đồ lưu niệm àh ? Ý tưởng hay đó !!
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thế sao không gọi lại?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thật em gái Davids mà không biết gọi mọi người lại !! Cho bà chị cái còi thổi, mọi người lại tưởng chị phạt thẻ đỏ nên lủi thùi đi về cái gì cũng nên có mấy nhời với các fans trước có đi được hay không thì trả lời ngay chứ !
  9. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    nhóc chị giận nhóc nhất .....

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ờ, về khoản tổ chức thì mày hơi vụng Cúc tây ạ...nhưng mà mày có sự nhiệt tình và lòng ham mê bóng đá, cống hiến hết sức mình cho đội HL rồi. Mọi người có ai trách gì mày đâu.
    He he, mà dạo này tao cũng busy , chứ nếu rảnh rồi thì cũng nhảy sang box HL này quậy kiểu Chiqui rồi.
    Thôi, vui lên đi, trận sau mà thắng tiếp thì quân ta đi nhậu nhẹt là cái chắc chắn rồi.
    To Quái Vật : anh à, anh có làm zì bạn Thảo đâu mà phải sozy thía?? lại còn gọi CÔ nữa chứ, em ko đồng ý. Lần sau kiểm điểm cách ăn nói nhá
    Yellow Rose Forever​

Chia sẻ trang này