1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

2h45 ngày thứ 7 tới.Sân số 3.Có đá không...................

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi rockvn, 25/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    2h45 ngày thứ 7 tới.Sân số 3.Có đá không...................

    Sao các anh có dám đá ko ?hay là sợ rồi thứ đá nhé.Giờ giấc em thông báo lai sau
    I'm sorry chiqui.y em la thua tra tien san +tien nuoc
    Giờ giấc em thông báo rồi.Bên 82 có đá ko để 83 còn rủ đội khác.

    Được rockvn sửa chữa / chuyển vào 27/08/2002 ngày 20:43

    Được rockvn sửa chữa / chuyển vào 28/08/2002 ngày 09:27
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà sợ các chú... cứ đặt sân đi... hừm....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hèm xem nào, đặt tạm 1 ít trưng mầu, hàng phế phẩm nhưng cũng tạm được.
    1- chiquichita
    2- vitdethuong
    3- sunsetsea
    4- cacmen
    ...................
    Tạm thời thế đã, sẽ có list và báo giá sau. Đội bóng 82 cứ chiến đấu đi nhá, chuyện ngoài sân cỏ để em lo, thầu hết
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    OK .Sáng thứ 7 .Chắc là 8h đá .
    Are you ready?

    Đội trưởng đội tệ nạn 1983

  5. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chị Chiqui đã nói rồi, chúng mày 83 còn bé lắm, về nhà chơi điện tử "Nửa đời" đi, nhảy vào 82 nghịch phá, các chị lừa cho quên hết đường về nhà với mẹ thì khổ lắm...
    Nhắc lại lần nữa, con gái 82 ko phải là " hàng" cho các ông lôi ra đâu nhá. Cứ cẩn thận đấy, kẻo Chiqui kêu gọi toàn bộ con gái 82 rời box, thì lúc đó đừng có trách Chiqui độc ác nhá..
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    chúc các chú ăn cơm trưa ngon miệng với chục trứng các anh 82 khuyên góp ủng hộ trẻ em .
    Beckham

  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hò hò, bà Chiqui này buồn cười nhẩy.... bà thấy có ai ở đây dùng từ "hàng" chưa... ... mỗi thằng Rockvn----> bà téng nó đi... ...
    Àh quên, còn thằng nữa, thằng Silver Moon con bà chứ ai... hờ hờ... lạ thật... vác thằng con ra giữa đường gào ông ổng ông ổng xong lại đổ thừa cho người khác... ... bà về đóng cửa mà bảo nó nhá... uýnh thật lực vào...
    Còn phần chị em 82.... hì hì... được cưng chiều bỏ xừ... mắc mớ gì mà phải bỏ, chị em nhẩy....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chị em 82 số zách! Đồ thằng Silver Moon dở hơi!
    Never say Never
  9. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... chú cậy chú có người yêu 83 nên nói thế hử. Tại chú không bị ăn đòn thường xuyên đấy thôi
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Các em 83 số zách . Đồ thằng MATRIX dở hơi.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

Chia sẻ trang này