1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3.000 bộ hài cốt trong lòng núi Sài (Chùa Thầy, Quốc Oai)

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi oraclesql, 29/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhmy123

    banhmy123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ từng đi chùa Thầy và có xuống hang Cắc Cớ rồi. Chẳng biết thực hư chuyện 3000 bộ hài cốt đến đâu, chỉ biết khi xuống dưới có cái bể bé tẹo, bên trong có mấy cái xương khô - không biết là xương gì ?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Hoặc bạn chẳng biết gì, hoặc mấy bài báo trên tán láo.
    Tôi mong bài báo viết đúng hơn lời bạn nói.
    Nếu đúng như vậy, chính phủ phải bảo vệ di tích này, vì các bộ xương
    là tài sản nhân loại, rất cần cho nghiên cứu sau này.
    Who cares? Tiền của đâu mà đổ ra bảo vệ cho người giời ơi?
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Xương của quân cờ đen, nấu cao cũng chẳng có chất. Nghiên cứu làm giề?
  4. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Chả thấy bác nào nói tại sao lại có hơn 3000 bộ xuơng trong đó, tại sao lại dồn cả vào một chỗ như hy sinh tập thể vậy. Ngần đó con người đi vào trong một lòng hang chật hẹp?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không phải để hy sinh tập thể mà là để chạy trốn một cuộc truy lùng
    và thảm sát tập thể thì đúng hơn. Hay là trong lúc ẩn náu, cửa hang
    bỗng sập xuống, rồi hàng trăm năm sau mới mở ra?
    Mấy chục năm trước ở Hồng Gai có động rừng. Khỉ rừng hàng đàn chạy
    qua mỏ than, ngang qua mặt công nhân mỏ. Có người vồ được khỉ hay
    đập được khỉ vì chúng lo sợ động rừng mà ít sợ người . Có một đàn
    khỉ mấy chục con chui vào một cái hang nhỏ đang bị xe tải đổ đất
    mỏ lấp dần đi, mà công nhân bận bịu, chẳng đuổi được chúng ra, hay
    đập chết chúng lấy xương thịt nấu cao . Thể là cả đàn chết đói chết
    khát trong cái hang đó . Mấy nghìn năm sau, có thể đó là một hang
    hoá thạch mấy chục bộ xương khỉ .
    Mỏ than Hồng Gai thì không có hang đá vôi, nhưng nơi nào có hang
    đá vôi, đều có hiện tượng sinh ra hang mới, và mất tích hang cũ .
    Các đền chùa Hương cũng chứng minh có chuyện này . Mỗi lần sinh ra
    hang mới và mất đi hang cũ, thì thường có hoá thạch các động vật
    hay người lọt vào hang đó.
  6. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Anh codep ơi, hơn 3000 con người, toàn là dũng sĩ mà khi bị dồn vào đường cùng thì người ta liều mạng mà xông ra ấy chứ có khi còn thoát được vòng vây, em thấy cứ như là tự sát tập thể kiểu bọn Nhật ở Iwo jima hồi ww2 ấy nên mới thắc mắc.
  7. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng bác CoDep nói là hiện tượng khoa học có tên gọi karst. Tìm thử trên Net có mấy trang sau hay hay:
    - http://www.idm.gov.vn/nguon_luc/Xuat_ban/Anpham/Phongnha/T81.htm
    - http://vi.wikipedia.org/wiki/Carxt%C6%A1
    - http://tim.vietbao.vn/%C4%91%C3%A1_v%C3%B4i/
    - http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2002/11/3B9C25EC/
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn bạn đã cho thông tin bổ ích .
    Trở lại chuyện ẩn náu trong hang, thì người ta không xông ra khi chưa
    tới đường cùng.
    Tôi coi một bộ phim Trung Quốc chiếu ở VN những năm 1950s, có một bộ
    phim về đường hầm như ở Củ Chi của ta vậy . Lúc đó là chiến tranh thế
    giới thứ Hai, Nhật đang chiếm và đánh Trung Hoa . Bọn Nhật bị du kích
    đường hầm quấy rối, bèn mở một cuộc càn quét quy mô vào làng để triệt
    hạ đường hầm . Chúng chiếm được mặt đất, nhưng thỉnh thoảng bị đòm một
    nhát bắn tỉa hay đâm một nhát vào lưng, từ những cửa hầm che giấu kỹ .
    Mãi rồi chúng cũng tìm được một vài cửa hầm, và chúng bắt đầu hun khói
    vào hầm. Đây là một hệ thống hầm rất quy mô, nên du kích đã chặn khúc
    gần nơi thông khói lại, bít kỹ bằng quần áo xé ra nhào với đất và nước
    đồng thời đưa một số du kích trẻ khoẻ nhanh nhẹn lên những cửa hầm
    ngoài làng mà tấn công quấy rối bọn Nhật .
    Hang động chùa Thầy thì không nhỏ bé như đường hầm trong truyện đó,
    nhưng có thể đoàn người bị dồn đuổi vào đây, chờ dịp đánh ra, nhưng
    trong quá trình chờ đợi, mà thiếu ăn uống, bệnh tật sinh nhiều vì mất
    vệ sinh, cuối cùng không thể liều chết mà xông ra được nữa. Vài chục
    người thì có thể ở được một tháng, nhưng cả nghìn người, thì chuyện
    *** đái cũng không thể ở được lâu. Có khi bọn lính bao vây không thấy
    có ai đánh ra, lần mò đén gần, thì thối khắm không thể vào được.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Không biết bác Codep đến cái hang đấy chưa mà phát biểu thế. Ngày xưa tôi đi thăm quan, cũng vào đến tận cái hang đấy rồi, đứng cạnh thành bể rồi, soi đèn pin vào rồi, chỉ thấy vài cái xương chả biết xương người hay xương thú, nằm trên đống lá mục. Cái bể thì bé tẹo teo. Nói chung, 3000 bộ xương tụ tập vào đấy thì chả thấy logic tý nào.
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Cho dù tôi có đến và tận tay sờ vào các bộ xương,
    thì tôi chưa đăng bài của tôi lên đây.
    Tôi phát biểu theo bài báo.
    Thế bạn đã đọc bài báo chưa?
    Sao bạn không bình luận bài báo một vài tiếng?

Chia sẻ trang này