1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3.143m - chinh phục đỉnh Fanxipang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi shinchan123, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ nhà mình bận bịu vợ con hết rồi hay sao ế
    em đang thi
    tận 22/6 mới thi xong
    lúc đấy thì có mà .... ..... hí hí hí
    @Anh Khoa : Nhá nhá nhá .... bao h đến đc nèo a nhô em fát
  2. small_rain

    small_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, chủ nhật này đi Quan Sơn đi, đang mùa sen nở đấy, lại gần nữa ~
  3. quangnv_bk

    quangnv_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định rủ mọi người đi Quan Sơn, nhưng mới bị dội gáo nước lạnh xong. Một người bạn mới đi Quan Sơn về, bạn ấy nói chưa có sen nở đâu, chắc phải cuối tháng6, đầu tháng 7 cơ.
    Mình đang có hứng đi. Cú
  4. small_rain

    small_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, k thì hoãn đến tầm sen nở thì đi vậy, chán nhỉ
  5. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi hí hí
    cuối tháng hẵng đi nhớ
    em đang thi
    mờ có ng mới đi về bẩu là nước đang đục nhắm hông đẹp đâu cuối tháng 6 đầu tháng 7 em bon chen bon chen .. hí hí
    @em chào chị Linh ...lâu lắm ko gặp ... xa cách nhớ thía
  6. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thì ra ngay bến Hàn quốc mà giải quyết bác a`, Sen ở đó đang nở, chỉ tiếc là tìm mãi mà ko có bông nào trắng
  7. thuylu143

    thuylu143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ma Quan son la dau the a, nghe co ve hap dan the :x
  8. 64love

    64love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hồ Quan Sơn
    Hồ Quan Sơn nằm trong cụm tam giác du lịch: tâm linh - nghỉ ngơi, giải trí - dưỡng bệnh, là một điểm đến hấp dẫn cho bất cứ ai yêu vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, thuần phác.
    Cách Hà Nội 50km, Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức - Hà Tây) là một khu hồ rộng lớn, có nhiều đảo nhỏ được gần 100 ngọn núi đá vôi và rừng bao bọc tạo cho nơi đây một vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết.
    Bến đò hồ Giang Nội (một trong 3 hồ lớn của Quan Sơn) là điểm đầu tiên du khách đặt chân tới để bắt đầu hành trình khám phá Quan Sơn. Chỉ với 45.000 đồng, những cô lái đò sẵn sàng đưa du khách tới bất cứ đâu trong khu hồ rộng 850 ha này. Đi đò cũng là một cái thú không thể bỏ qua của du khách khi đến với Quan Sơn. Bồng bềnh trên đò, du khách được tận hưởng cảm giác tự do giữa khung cảnh non nước hữu tình, được hòa mình vào thiên nhiên, hít thở từng làn gió mát khi qua mỗi khe núi.
    Vào mùa hè, hương sen thoang thoảng trong gió bởi Quan Sơn còn có một đầm sen lớn. Bạn đừng quên dặn người lái đò cho ghé vào đầm sen để cảm nhận hương vị sen mùa hè giữa khung cảnh trời mây non nước. Người lái đò cũng gợi ý bạn hãy ngắt một lá sen làm mũ che đầu trước khi tiếp tục hành trình. Đặc biệt, mặt nước ở đây luôn phủ đầy hoa trang - một loài hoa trắng rất đẹp. Hoa trang nhiều tới mức khu du lịch còn có riêng một đội ngũ nhân viên chuyên vớt hoa, dọn đường cho đò đi. Họ luôn nở nụ cười thân thiện mỗi khi gặp đò chở du khách.
    Hồ Quan Sơn có rất nhiều điểm mà du khách có thể dừng chân khi đi đò: núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, đảo Độc Lập, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục, Hoa Quả Sơn... Du khách cũng có thể ghé thăm Linh Sơn động, Ngọc Long động. Tuy động không lớn nhưng lại có những nhũ đá, măng đá kì thú mang hình long, ly, quy, phượng, là những tuyệt tác của thiên nhiên. Người dân ở đây còn cho biết, vào mùa mưa, từ trên các triền núi cao, thác nước ngày đêm đổ xuống mặt hồ, tung bọt trắng xóa khiến cảnh sắc nơi đây càng thêm ngoạn mục. Quan Sơn còn có chùa Cao, chùa Hàm Yến... nhưng nổi bật nhất là chùa Linh Sơn nằm ngay chân núi, soi bóng xuống mặt hồ. Tương truyền, chùa có từ thời nhà Mạc (thế kỷ XVI), cạnh chùa là động Linh Sơn có nhiều nhũ đá rủ xuống, lung linh, huyền ảo.
    P.S: Đồ đi vặt chộm, ko phải của nhà trồng được
  9. Destockage

    Destockage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này mang nặng tính quảng cáo nhiều quá dễ gây những kỳ vọng lớn quá với mọi người. Nếu ai đi cách đây khoảng 12-13 năm thì có vẻ gấn được như vay nhưng giờ thì Quan Sơn xấu đi nhiều lam lam rồi, không còn vắng vẻ hoang sơ và đẹp như trước nữa. Không biết bây giờ đến mùa nước lên và sen nở sẽ đẹp thế nào nhưng ngày bình thường thì khá là tệ, đặc biệt mùa nước cạn.
    Nếu đi Quan Sơn thì có thể đi tiếp vòng sang Kim Bội hoặc V Resort để tắm khoáng cũng khá hay, đường đi nhỏ nhỏ quanh co rất là đẹp.
  10. small_rain

    small_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh, cuối tháng cũng được . Vì năm nay sen nở muộn mà, bây h ra bến Hàn Quốc lam nham lắm ạh, em hok thik ~
    Khi nào em Huyền thi xong thì ới mọi người một tiếng để tụ tập nha. Đi Quan Sơn cũng hay mừ~
    Được small_rain sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 13/06/2008

Chia sẻ trang này