1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 bài thơ tình hay

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tchekhov, 27/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    3 bài thơ tình hay

    BÀI THƠ THỨ NHẤT


    THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU

    Xuân Quỳnh

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu vào hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làm gió heo may
    Thổi về xao động cả

    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má
    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may



    Everything I do, I do it for myself
  2. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THỨ HAI
    MÀU HUẾ
    Trương Nam Hương
    Anh vịn màu rêu Huế để yêu em
    Trước thành quách bao đời em cứ trẻ
    Sông Hương chảy thon mình qua dâu bể
    Anh mượn vành nón Huế buổi về thăm
    Anh vịn lên mưa nắng những thăng trầm
    Những cơn bão của vần xoay thế cuộc
    Vững như núi, Huế lại đằm như nước
    Vạt áo dài mây trắng xuống thi ca
    Anh vịn lên còn mất những ngày xa
    Những uẩn khúc trong điệu hò mẹ hát
    Những đèo dốc trong đời cha bất trắc
    Mắt Huế nhìn thăm thẳm tới ngày xưa
    Anh vịn lên tròn khuyết tuổi em chờ
    Đỡ chống chếnh của thơ buồn xa Huế
    Đỡ côi cút tiếng mái chèo khuya lẻ
    Anh mượn màu nắng Huế để thương em
    Everything I do, I do it for myself
  3. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THỨ BA
    NGÀY XƯA HOÀNG THỊ
    Phạm Thiên Thư
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Chim non giấu mỏ
    Dưới cội hoa vàng
    Bước em thênh thang
    Áo tà nguyệt bạch
    Ôm nghiêng cặp sách
    Vai nhỏ tóc dài
    Anh đi theo hoài
    Gót giày thầm lặng
    Đường chiều úa nắng
    Mưa nhẹ bâng khuâng
    Em tan trường về
    Cuối đường mây đỏ
    Anh tìm theo Ngọ
    Dáng lau lách buồn
    Tay nụ hoa thuôn
    Vương bờ tóc suối
    Tìm lời mở nói
    Lòng sao ngập ngừng
    Lòng sao dưng dưng
    Như trời mây ngợp
    Hôm sau vào lớp
    Nhìn em ngại ngần
    Em tan trường về
    Đường mưa nho nhỏ
    Trao vội chùm hoa
    Ép vào cuối vở
    Thương ơi vạn thuở
    Biết nói chi nguôi
    Em mím môi cười
    Anh mang nỗi nhớ
    Hè sang phượng nở
    Rồi ! chẳng gặp nhau
    Ôi mối tình đầu
    Như đi trên cát
    Bước nhẹ mà sâu
    Mà cũng nhòa mau
    Tưởng đâu phai màu
    Đường chiều hoa cỏ
    Mười năm rồi Ngọ
    Tình cờ qua đây
    Cây xưa vẫn gẫy
    Phơi nghiêng ráng đỏ
    Áo em ngày nọ
    Phai nhạt mấy màu
    Chân theo tìm mau
    Còn là vang vọng
    Đời như biển động
    Xóa đau ngày qua
    Tay ngắt chùm hoa
    Mà thương - mà nhớ !
    Phố ơi muôn thuở
    Giữ vết chân tình
    Tìm xưa quẩn quanh
    Ai mang bụi đỏ
    Dáng em nho nhỏ
    Trong cõi xa vời
    Tình ơi ! Tình ơi !
    Bài thơ này đã được phổ nhạc thành một bài hát rất hay. Tôi thích bài thơ vì nó mang âm hưởng thật êm đềm, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Đọc bài thơ tôi bỗng nhớ tới một thời vụng dại của tuổi niên thiếu. Thi phẩm khơi gợi trong chút bâng khuâng, chút buồn nhè nhẹ mà vô hại ( ! )
    Everything I do, I do it for myself
  4. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hi`, xin lỗi Tchekhov, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, bài thơ của Xuân Quỳnh, nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được cái hay của nó. Bạn có thể bi`nh một đoạn má bạn thấy hay nhất được không?
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Hay thì có rất nhiều bài thơ hay chứ không phải là ba bài thơ hay không thôi đâu ạ !
    Bạn sửa tên topic thành những bài thơ sưu tầm nhé mình sẽ đóng góp thêm vài bài mình thích !
    Okie

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  6. smile85

    smile85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ vẫn thích thơ tình của Xuân Diệu hơn. Cháy bỏng, mãnh liệt đến ngột thở
    People love you when you smile
    And hate you when it's through
    Smile ! ! !And everything will be fine..
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thơ XD thì ai mà chả biết. Cái chính là phải tìm những bài thơ mới, có cấu tứ mới lạ, nhưng vẫn trữ tình và có nét đặc sắc riêng. Chứ XD thì ai mà chẳng biết là hay.
    Everything I do, I do it for myself
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thơ Xuân Quỳnh có phải là thơ rất mới, có cấu tứ mới lạ đâu? Nếu bình chọn nhà thơ nữ yêu thích nhất của bạn thì... XQ number one!!
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 28/05/2003
  9. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tùy. Tôi rất ghét cái việc bắt bẻ người khác. Nhưng cũng chả sao, ai chẳng thích như thế.
    Bạn Han_Minh ( thân mến ), tôi không phải la` nha` phê bình, nhưng nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về ý nghĩa của bài thơ này thì tôi cũng xin mạn phép mà nêu lên chút cảm tưởng của riêng tôi.
    Nói về bài thơ THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU, trước tiên cũng nên nhắc tới phần nghệ thuật. Bài thơ có 28 câu, mỗi câu 5 chữ, rất ngắn và gọn. Thực ra đây cũng là một bài hát. Một bài hát có giai điệu thật nhẹ nhàng, nhưng rất sâu lắng. Tác giả sử dụng những hình ảnh rất đẹp để miêu tả mùa thu trong giai đoạn cuối. Đó là những làn gió heo may nhè nhẹ, những chiếc lá vàng thưa thớt, rồi những làn mây trắng bay lửng lơ trên bầu trời. Cảnh đẹp rất đặc trưng cho mùa thu. Và mùa thu cũng được tác giả khắc họa như một nhân vật có thực: "mùa thu đi, mùa thu vào, mùa thu ra". Một mùa thu mang hồn người. Một mùa thu "thơ ngây" ( tôi cảm thấy thế), một mùa thu đa tình nhưng cũng rất dịu dàng.
    Nhưng tâm điểm của bài thơ này không phải là cảnh vật. Nhà thơ muốn đề cập đến tình yêu, mà không còn nghi ngờ gì nữa, chính là tình yêu của người trong cuộc, của chính tác giả. Tình yêu ở đây, đã được nữ thi sĩ khẳng định :
    Tình ta như hàng cây
    Đã qua mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ
    Đây là những dòng thơ mà tôi thích nhất trong toàn bài. Bởi lời thơ như một lời tâm tình dịu dàng của người con gái. Tình yêu ở đây, không còn là tình yêu nông nổi của một thời dại dột. Đó là một tình yêu thắm thiết, chân thành đã trải qua những khó khăn, thử thách. Điệp từ "đã" như nhấn mạnh thêm sự nồng nàn, sâu sắc và bền vững của tình yêu ấy. Bởi mối tình ở đây, "đã" trải qua bao sóng gió, bao thử thách, mà vẫn sáng ngời, vẫn thắm tươi, vẫn không thể phai nhạt.
    Cuối bài thơ, tác giả thêm một lần nữa khẳng định:
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại
    Đúng vậy, mùa thu có thể qua đi, tuổi tác có thể dần dần tăng lên theo năm tháng, thiên nhiên, tạo vật có thể thay đổi. Nhưng tình yêu sâu đậm, chân thành, nồng nàn và tha thiết đó, vẫn không thể phai nhạt. Tình yêu đó vẫn ở lại, "anh và em" vẫn bên nhau mãi mãi, như một minh chứng cho một mùa thu đã đi qua. Tình yêu trong bài thơ đẹp đẽ và sâu đậm là ở chỗ đó....

    Ai có ý kiến gì nữa không nhì ?
    Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân. Tiền là hết ý !
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Thơ XQ hay :D
    Thơ XD cũng hay
    Em nên đổi thành những bài thơ tôi yêu thích, qua đó có thể phát triển chủ đề này đấy, ai cũng có thể bình về bài thơ họ máu :D
    Hồ Gươm thân yêu của thủ đô, Hồ Gươm, Bông hoa của thành phố

Chia sẻ trang này