1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    (3) - Cafe mỗi ngày

    Bắt đầu một ngày mới tôi thường xuyên ngồi uống cafe tại một quán quen trên đường Lương Văn Can. Quán nhỏ thôi nhưng cafe có mùi vị thật đặc biết. Nó tạo cho tôi một cảm giác thoải mái để bắt đầu một công việc cho một ngày mới.
    Cafe một mình... Tôi là một người Lạng Sơn. Xuống HN làm việc. Bạn bè tôi không có nhiều nên những lúc đi uống cafe tôi thường đi một mình. Một cảm giác buồn tẻ nhưng tôi vẫn thường làm vậy bởi vì tôi thích uống Cafe.
    Có thể với bạn, uống cafe phải có bạn bè đi cùng mới vui. Nhưng với tôi bạn bè không có nhiều cafe 1 mình cũng có điều thú vị. Bạn có thể thoải mải nhâm nhi ly cafe một cách từ từ và yên tĩnh đọc một tờ báo buổi sáng. Thật thoải mái.
    Cafe HN rất nhiều bí ẩn và đặc sắc. Có người đi uống cafe vì bạn bè, vì công việc và vị đam mê yêu thích hương vị đắng, cay, ngọt ...
    Tôi thích cafe nhiều rất nhiều... Ban nào như tôi thi hay liên lạc tôi sẽ mời bạn một ly cafe và chúng ta cùng thưởng thức mùi vị của một ngày mới....
  2. lengoctruc

    lengoctruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người rất thích uống café nhưng lại không sành về café, có lẽ tôi thích cái không gian và thời gian khi ngồi uống café thì đúng hơn. Chính vì thế tôi có thói quen "săn" những quán lạ, đẹp, cá tính, phong cách. Đó là sự khởi đầu, sau đó điều khiến tôi quay lại quán là hương vị café, sự phục vụ của quán.
    Nghe bạn giới thiệu thật lôi cuốn về quán café quen trên phố LVC, tôi thực sự rất muốn đến và thưởng thức café ở đó. Bạn có thể cho tôi biết tên và địa chỉ của quán không?
    Cảm ơn bạn nhiều nhé!
  3. lengoctruc

    lengoctruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật đãng trí, tôi quên mất chưa giới thiệu:
    Tôi là: LN Trúc
    YM: finalthingforlove
    Mobile: ...sắp lấy!
  4. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nâng cốc chúc mừng đồng minh cái nào. Mình cực khoái cafe - vẫn chưa được đưa vào hàng ngũ những mem nghiện cafe. Mỗi sáng được nhâm nhi cốc cafe là điều mơ ước của mình đấy.hic
  5. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất vui vì có những người đồng cảm vào đọc Món Cafe này.
    Địa chỉ của quán đó là: Số 35 Lương Văn Can. Bà Chủ quán tên là Hương.
    Cafe ở đây đậm chất Hà Nội. Làm từ A -- Z theo đường lối Phố Cổ.
    Ly cafe Sữa rất đặc biệt thơm và rất cuốn hút. Khi uống ngụm đầu tiên bạn chỉ muốn kết thúc cốc cafe đó ngay thôi.
    Còn Ly cafe đen thì ngoài thơm ra nó còn được cho một lượng đường vùa đủ bạn sẽ cảm thấy nó đắng nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngọt, thơm hay là ngây ngất. thật ấn tượng.
    Hay thử một lần đi xem tôi nói có đúng không?
  6. Phi_Thien__Vu_new

    Phi_Thien__Vu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là đi cafe một mình thú vị. ^_^ tớ thì tớ thích có bạn hơn. Phải chăng do mình còn trẻ tuổi nhỉ.Ngày trước tớ ko biết uống cafe đâu. Say lử đử. Một lần gặp chuyện sốc, tớ ko thể tìm đến rượu hay thuốc lá như bọn con trai. và thế là nhắm mắt nhắm mũi uống cafe như một hình thức tự đầy đoạ mình.
    Tớ hay ngồi ở Lâm. đơn giản và hơi cổ lô sĩ nhỉ, tớ ngồi ngoài vỉa hè đó. hôm mùng 2.9, tầm chiều, hiếm khi thấy Lâm vắng vẻ thế.. bước vào cảm giác như trầm trầm, nhẹ nhàng, ko dám huyênh hoang, cười đùa to tiếng nữa. Sợ nó vỡ ra mất. Hix...
  7. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Minh cũng có một vài lần lên Lâm uống cafe. Cafe ở Lâm có một mùi vị thơm đặc trưng. Nhưng nêu bạn mới biết uống mà đi lên cafe Lâm thì hơi mệt.
    Vì cafe Lâm bạn phải là người quen với mùi cafe rồi, nếu không rất dễ say cafe và sẽ có cảm giác khó chịu. ( Đúng là đầy đoạ bản thân thật )
    Nêu bạn buồn bạn có thể gọi cho mình. Mình sẽ mời bạn đi uống Cafe với một ly ngon và dễ chịu chứ không say đâu.
    Nếu cần có thể liên lạc qua số ĐT DĐ: 0989. 141.211 bạn sẽ có một ly cafe sữa ngon lành vị Phố Cổ
    Nice to meet U>>>>>>>>>>>>>> ME
  8. phankyanh

    phankyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trong suốt thời ĐH hầu như ngày nào tôi cũng ngồi uống cafe một mình, thực sự đó là một cái thú. Quán cafe tôi hay ngồi 2 tầng và vì uống buổi trưa trước lúc đi học, quán vắng nên lúc nào tôi cũng giành được một chỗ ngoài ban công tầng 2, vừa nhâm nhi cafe vừa nhìn ngắm dòng người qua lại bên dưới, cảm tưởng như cả trái đất này chuyển vận động chỉ mình ta là vẫn nhẩn nha đứng yên. Giờ vì công việc bận rộn tôi đã bỏ quên cái thú đó khá lâu rồi...Một thời đã xa!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri cũng có thói quen uống cafe 1 mình chỉ khác có 1 điều juri ở TP HCM mà thôi. Uống đến nỗi nóng quá đang bịnh đây nhưng vẫn ghiền. Quán mà juri thích có cái tên nghe rất lãng mạng và dễ thương : Trăng. Nó hấp dẫn ở chỗ rất yên tĩnh, 1 mình, hưởng được ko khí thư thái -thoát khỏi những ồn ào xung quanh.
    Những lúc buồn ghé lại đó ngồi trầm ngâm. Nghe nhạc. Nếu ko ai ở HCM có thể ghé quán: Riêng Một Góc Trời nằm ngay trên đg Lê Văn Sỹ, quán Đất nằm trên Tô Hiến Thành.
    Cả hai đều có 1 nét riêng, hấp dẫn. Nhưng quán Đất vào thứ 7 rất đông.
    Cafe! niềm vui riêng của juri và cũng của mọi ng`.
  10. nammetallica

    nammetallica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bạn rảnh, tôi mời bạn đi, tôi cũng hay ngồi trên Triệu Việt Vương lắm! thế nhé!

Chia sẻ trang này