1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Theo mí. Em cũng thich đen đá nâu nóng
  2. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Vâng vậy tốt quá tiện thể cho tôi xin thêm quả chanh và cốc nước....Cám ơn nếu không phiền xin được mời cô cốc chanh muối
  3. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Quán này mình không có ấn tượng cho lắm nên chỉ đến 1 2 lần cũng chẳng để ý nó tên là gì nữa.
    Thui cafe nèo để còn xem bóng đá chứ nhỉ
  4. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến thứ 5 sẽ có quán cụ thể cho mọi người, trước hết tớ muốn mọi người thống nhất được thời gian đã
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại bài "Cafe một mình" thấy tâm trạng quá , từ ngày sang chỗ làm mới , người xưa không gặp chẳng còn hứng đi cafe nữa
    Sáng nay cafe 1 mình , Sài gòn chợt mưa chợt mưa
    nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi
    Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông
    những cơn mưa rơi ơ hờ, rớt trên cuộc tình mong manh
    Anh đã đi 1 ngày mưa buồn, Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay ,
    Anh đã đi để lại nơi này Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào Theo bước chân 1 ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này Cơn gió đông còn buồn mênh mông
    Sáng nay mây thấp trên đầu Từng giọt cafe ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ em ơi em ơi
    Sáng nay ngồi khóc 1 mình Từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồi ưhm . . . .
  6. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác voicoi80 lãng mạn quá, em cũng góp 1 bài chơi
    Catinat cafe sáng(Phú Quang)
    Nhưfng gương mặt lạ quen,
    Nhưfng giọt ca? phê đen đặc.
    Anh ngô?i một mi?nh
    Khuấy loafng thơ?i gian
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Nắng vâfn co?n mê ngu?,
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lefo chối tư?.
    Sáng nay ngô?i một mi?nh,
    Với nôfi buô?n xa vắng.
    Tư?ng giọt tư?ng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen.
    Sáng nay lại đen muối, càng uống càng thấm thía những điều cần suy nghĩ
  7. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ặh hặĂ, nhặng mơnh chỏng thỏƠy gia chỏằĐ lên tiỏng gơ cỏÊ. Không biỏt có phỏÊi cỏưu 'ang hặĂi bỏằ< akay con chim cú vơ bỏằ< lỏƠn 'ỏƠt ngang nhiên thỏ này mà chặa thỏƠy ẵ kiỏn gơ cỏÊ, cỏằâ 'ỏằf khĂch khỏằâa bàn chay. hehe
    Có vỏằ ''ngặỏằi Mỏằạ trỏ** lỏãng'' nhỏằf.
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    em thấy vào chủ nhật thích hợp hơn vì thứ 7 vẫn nhiều người phải đi làm .
    Sốt cao , mà thèm cafe quá .
  9. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn quảng cáo cái quán ông bà già ngay gần CQ, rằng, cafe thì k hẳn là ngon, nhưng hai ông bà già vui tính, hiểu biết và dí dủm. Hai chị em ngồi tán phét chuyện thế sự rùi chuyện con người, chuyện văn chương ca nhạc rùi cả chính trị...hai tiếng đồng hồ với hai ông bà già...
    Ra về vẫn thòm thèm.
    Đâu cứ ngồi với nửa nọ nửa kia mới thú vị em nhờ?
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn tấm lòng tốt um tùm. Hum nào em uống ziệu, bị say, mờ được cốc chanh muối thì tốt quá, đến lúc ấy sẽ gọi người đến pha chanh muối nhá, đã tốt thì tốt cho trót nhé . Xin cám ơn trước ạ

Chia sẻ trang này