1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tình hình dạo này các mem xé lẻ nhiều quá, mất tích hết rồi.
    @link: đi chơi ít thôi, đến lần nào cũng không gặp
  2. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    khao khát 1 cánh tay nhỏ bé ko còn e lệ khi tôi đặt lòng yêu thương
    và nhìn e trong sâu thẳm trái tim tôi, vẫn nhẹ nhàng thanh thoát
    nụ cười e để lại dấu ấn trong tôi ko buồn ko cô đơn
    chỉ có ánh mắt là dẫn đường chỉ lối và..em đến bên tôi
    -------------------------
    cà fê.... bên bancông trên tầng 4 của tòa nhà , bên hồ..ánh đèn vẫn nhấp nháy, giai điệu bên tôi man mác..như tâm trạng tôi bây giờ..
    ngòai kia bàn bên vẫn ê a lời những nhóm bạn thân thiết , tiếng thì thầm của đôi lứa yêu nhau..
    mà sao????? tôi đã để mất e rồi ..
  3. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Quán xá vắng quá! Vào xin ly cafe nóng nào
  4. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    he , ngồi cafe một mình , châm điếu thuốc , lặng lẽ nhìn khói trắng từng đợt bay lên , nhìn mọi người qua lại , tâm hồn bình lặng ...
    Tiếc là cuộc sống bận rộn bây h ít cho phép mình làm điều đấy ...
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... tớ là nhân chỉ mới biết đến cà fê cà fáo cách đây mấy tháng. Đợt này phải làm một cí khảo sát các quán cafe nên cứ phải lượn lờ. . Hem bít je hít nên toàn phải nhờ 1 ku em dẫn đi và kéo bất kì ai có thể đi cùng. Nhưng mờ đi 1 lần để viết 1 bài thì... thật là mang tiếng "nói phét" không oan
    => Hô hô, nhưng dòng đời xô đẩy, bít lèm thí nèo. Pạn nèo bít nhìu café hum nào cho tớ thỉnh giáo bủi mí! Chân thành!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 28/11/2006
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thèm thế 1 ly cafe nóng , nghi ngút 1 mùi thơm ............cồn cào ............như nhớ 1 hơi ấm .
  7. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thực trạng mùa đông
  8. sandvik_vn

    sandvik_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế này làm một tách cafe nóng đi cho ấm cả nhà ơi.
    Nói đến cafe lại nhớ đến mấy đứa bạn quá, cả cô chủ quán nữa, dạo này bận quá nên ko đi cafe được, nhớ quá đi thôi, hôm nay phải đi thôi.
  9. saobien093

    saobien093 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ĐI gặp cô chủ quán, thảo nào chạ mời ai

  10. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    dù lạnh đến mấy cũng ko thể ko đen đá
    sao mình ko thể ko uống ca fê nhỉ dạo này toàn đi làm dưới phố nên ko lên quán em link ngồi được để hum nào anh đi làm trên phố anh ghé quán em link ngồi nhé

Chia sẻ trang này