1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    hic hic, vừa đi công tác về thấy có người dùng nick mình post bài, sao nhỉ. Voidemoil ko phải tên Thành đâu nhé, các bạn đừng nhầm nhé. nick và tên của mình có ghi ở chũ ký mà! CAFE đi bà con ơi
  2. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ai vào uống cafe???
    Lạnh thế này, ngồi nhâm nhi tách cafe thật nóng và thơm...
    Ôi tuyệt!
  3. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mấy hôm nay lạnh, thời tiết rất hợp để cùng nhau thưởng thức một ly đen nóng hay một ly nâu ngọt cho các bạn gái. Buổi sáng rét căm căm, đi ăn sáng rồi ngồi uống một ly cafe để cảm nhận rõ hơn cái lạnh của Hà nội, ngồi trong văn phòng làm việc mà chỉ nghĩ đến vị cà phê ngọt đắng ở quán cà phê quen thuộc. Muốn được thưởng thức cà phê và nhìn ngắm cuộc sống muôn màu. Sắc màu của mùa đông, bầu trời ảm đạm, mặt hồ Gươm cũng ảm đạm, nhưng mọi người ra đường thì đầy màu sắc. Áo khoác, áo len, mũ, váy ... thật thích Vậy tại sao không cà phê nhỉ, đến giờ nghỉ trưa rồi (phút lãng đãng trong giờ làm việc)
  4. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Đi măm bữa trưa, ghé vào quán cafe quen gần chỗ làm. Bác chủ quản hỏi: lại một nâu nóng ít ngọt à? Hihi, hiểu nhau thế???
    Giọt cafe cuối cùng tan đầu lưỡi, lưu lại một chút ngọt, một chút đắng. Dường như đã đủ hứng để bắt đầu buổi làm việc chiều.
    Còn nợ một bài viết. Xong nợ lại tự đãi mình cafe. Mà biết đâu đấy, bạn chủ topic sẽ mời mình để thưởng cho việc mình đã kéo Cafe mỗi ngày từ trang 4 lên trang 1
  5. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu giờ làm việc, chợt thấy bài viết của cogaitruocbien. Cảm ơn bạn đã lôi bài viết từ trang 4 lên trang 1 nhé.. Nếu rảnh thì mời bạn cữ cà phê chiều ở quán cafe Huy trong ngõ Vĩnh Hồ phố Thái Thịnh vậy (chỗ đó gần công ty mình). nhưng sau giờ làm việc nhé. Okie thì nhắn lại cho mình trên box hoặc vào di động nhé
  6. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    K xa chỗ mình lắm :)
    Mình sẽ nhắn vào dd khi nào gần hết giờ.
    Bgiờ phải làm việc đã
  7. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    cafe ưh tôi cũng có thể coi là biết chút xíu ( chỉ chút xíu thôi )
    nếu các bạn thích uống mà fải là dân nghiền cơ
    mình giới thiệu 1 wán cafe đậm đà khó wên 61 bát sứ
    ko ngày nào mình ko ngồi đây cả 1 ngày trung bình 2 làn
    cafe = vị đắng cuộc đời
    cafe = vị bùi của tinh yêu
    cafe = vị thơm của tình cảm
    cafe = vị ngọt của đôi môi em
  8. umbrella2602

    umbrella2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích cafe,tôi mong ước có 1 câu truyện tình đẹp như Khinh vũ phi dương trong "Lần đầu thân mật" !1 câu truyện rất thú vị về cafe.Đã ai đọc truyện ấy chưa nhỉ?
    Tôi thích ngồi trên highland ở Hồ tây vào những buối tối mùa hè mát mẻ,thích ngồi uống 1 ly cafe trứng trên Phố Cổ vào mỗi buối sáng sớm,thích nhâm nhi 1 ly capuchinno nóng trên Paradise.Mỗi quán đã đi qua đều có 1 cái hay riêng của nó!Hay đơn giản chỉ là ra Triệu Việt Vương ngồi uống 1 ly cafe đậm đà mà cũng rất sinh viên!Hèm,nói chung tôi thích uống cafe bởi vì có 1 người cũng như vậy!1 lý do thật đơn giản nhỉ!
  9. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi ng sẽ có nhg lý do khác nhau trong nhg hoàn cảnh khác nhau đẻ nhâm nhi tách cafe. Còn tôi, tôi thích uống cafe vì nhiều khi nó là thói wen, có lúc lại là để suy nghĩ vè nhg j` mình đã làm, hay có lúc chỉ là bâng khuâng ngồi cafe, hay như để tìm vị đắng của TY trong ly cafe đen kô đường.
    Thât nhiều lý đo fải klô các bạn.
  10. 50ngin

    50ngin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đang uống nè. Vì lạnh quá . Hà Nội nắng vàng ma sao,,,lạnh thế. Type xong, Uống xong...vẫn lạnh.....

Chia sẻ trang này