1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    ihih h` ra cafe thôi ngồi nhâm nhi cho wa ngày vì vừa type xong bên kia đang buồn, nhớ 1 ng` ra ngồi cafe cho hồi ức trở lại để mà nhớ mà thương.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi không cafe .......thấy thiếu ...........trống trải cho 1 trái tim
  3. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    cafe có liên quan tới tim hả các bác
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Thich nhât la đuơc uông cafe đen that nhiêu sữa ..... thich hơn nữa là được mời đi uông cafe
  5. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là uống cafe 1 ình nhìn người suy tư về cyoọc đời
    thích hơn nữa là có bạn hợp gu buôn chuyện
  6. tunghahuy

    tunghahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ...Nhạc dang dở cùng nỗi niềm thổn thức/ Ly càphê đen đặc những đêm buồn!...

  7. meocongianxao

    meocongianxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, một con bé mười tám như em....
    Có chuyện gì buồn là trốn vào quán cà phê ngồi một mình, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng. Người ngoài nhìn vào rõ là thấy giương cao một tấm bảng "Thất tình", riêng em hiểu mình làm gì có tài cán yêu dc cùng lúc bảy người mà gọi là Thất tình, dăm ba thôi
    Em hay buồn vẩn buồn vơ, lúc ấy em lại ngồi làm thơ. Mấy bữa nay em có niềm zui mới là làm thiệp Noel. Trời ơi, bọn bạn bắt em làm để mua, làm em thấy tự hào quá đỗi. Nhưng em là con nhỏ lười có tiếng, thôi đành cáo lỗi, em làm để tặng. Ai mua em bán giá cắt cổ ráng chịu
    Em vẫn có thói quen uống cà phê sữa, dù em hay bị say khi pha quá đặc. Sao mà em mềm yếu thế? Mỗi khi ngồi thế chỉ muốn khóc thôi, có anh chàng nào lại gần hỏi "bé khóc vì gì thế, anh có thể cho bé một điều ước", em sẽ ko ngần ngại ước rằng có thật nhiều điều ước nữa, nhiều như sao trên trời ấy. Có phải em tham lam quá không?
  8. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật đấy, một con bé mười tám như em....
    Có chuyện gì buồn là trốn vào quán cà phê ngồi một mình, nhấm nháp ly cà phê sữa nóng. Người ngoài nhìn vào rõ là thấy giương cao một tấm bảng "Thất tình", riêng em hiểu mình làm gì có tài cán yêu dc cùng lúc bảy người mà gọi là Thất tình, dăm ba thôi
    Em hay buồn vẩn buồn vơ, lúc ấy em lại ngồi làm thơ. Mấy bữa nay em có niềm zui mới là làm thiệp Noel. Trời ơi, bọn bạn bắt em làm để mua, làm em thấy tự hào quá đỗi. Nhưng em là con nhỏ lười có tiếng, thôi đành cáo lỗi, em làm để tặng. Ai mua em bán giá cắt cổ ráng chịu
    Em vẫn có thói quen uống cà phê sữa, dù em hay bị say khi pha quá đặc. Sao mà em mềm yếu thế? Mỗi khi ngồi thế chỉ muốn khóc thôi, có anh chàng nào lại gần hỏi "bé khóc vì gì thế, anh có thể cho bé một điều ước", em sẽ ko ngần ngại ước rằng có thật nhiều điều ước nữa, nhiều như sao trên trời ấy. Có phải em tham lam quá không?
    kô fải cô bé tham đâu mà rất là tham
    đối với tôi, tôi chỉ cần 1 mà chỉ 1 mà thôi.
    1 là wá đủ đẻ tôi có đc em
    hehhêh
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    lâu lém rùi ko cafê...hồi trước mình hay ngồi ở 1 quán trong Bách Khoa....nhâm nhi cafê và hồi ấy cô chủ quán hay bật nhè nhẹ bài"Đêm nay anh mơ về em..."...
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    cafe .... lâu rồi toàn cafe ở nhà .. ước gì tối nay anh rủ mình cafe .. hay tối mai cũng được .. nhớ anh quá ...

Chia sẻ trang này