1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BluePn

    BluePn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thứ Hai đầu tuần ngồi nghe các bạn nói về cafe cũng thấy vui vui. Lâu lắm rồi không được ngồi cafe một mình, thấy nhớ cảm giác phiêu phiêu lãng đãng bên ly cafe tí tách. Sao mình là con gái mà thích ngồi cafe thế nhỉ? Hình như lúc đó mới tìm thấy khoảng lặng của riêng mình, thấy thư thái và mọi thứ trở nên nhẹ nhàng lắm lắm.
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giờ đây cafe dường như không thể thiếu trong cuộc sống, nhg có lẽ cái thú ngồi uống cafe một mình thì ít người có. Đã đi uống thì đi 2 người trở lên thì đỡ ngại. Nhg quả đúng là mình rất thích ngồi uống cafe ở trên cao, khi đó mình cảm nhận đc nhiều thứ lắm. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào cả. Có lẽ lúc đó là sự lắng đọng của con người. Có những lúc buồn dắt xe đi lòng vòng ngoài đường sau đấy thì thể nào cũng rẽ vào quán nào đó thân quen. Ngồi đó nhìn mọi người xung quanh mình. Thấy ai đi cũng có đôi cả. Nghĩ cũng ngộ cho mình . Có người đã nói là mình hâm khi đi uống cafe một mình, nhg mình thì không thay đổi đc. Đó là cái thú vui của mỗi người mà. Sau khi đi như vậy mình thấy mọi thứ đc nhẹ nhàng hơn, thấy mình có thể tiếp tục công việc vào ngày mai, có thể đối diện với mọi thứ.
    Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ nhé!
  3. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một ý tưởng. Cafe tạo ra y tưởng cho một ngày mới. có khi mỗi người khi đi 1 mình sẽ nghĩ ra nhiều hơn. Vì khi đi 2 người có thể mải mê nói chuyện mà không có ý tưởng mới được.
    Thật sự thì cafe có thể định nghĩa thế nào trong thời đại hiện nay. Không có cafe thì sẽ như nào nhỉ các bạn?
    Hãy cùng chĩa sẻ cảm xúc đi.
  4. BluePn

    BluePn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình, Hà Nội chợt mưa chợt mưa.. Hic, nghe cái bài này hôm nay đúng tâm trạng thời tiết quá đi mất.
  5. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có sở thich khac nhau về cách thưởng thức cafe nhưng hãy thử cảm giác vào quán một mình các bạn nhé, đó sẽ là khoảng lặng để nhìn lại cuộc sống bận rộn và nhìn lại bản thân mình
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    có ai là khách quen ở cafê Phố Cổ ở Hàng Gai giống như mình không nhỉ . Lại thèm đến đó rồi , nhớ mùi cafe quá .
    @bk_love_life : hihi anh uống cafe bị say thì đừng nên uống nữa , hì hì , cứ uống thứ gì khiến anh cảm thấy dễ chịu là được rồi . Ko thì lần sau em cũng chẳng dám uống cafe nốt .
  7. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sửa bài hát trắng trợn quá. Cafe là sở thích để đời của tớ, ngày nào không có cafe chắc tớ chết
  8. suncold195

    suncold195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc được topic này thấy vui vui, hoá ra nhiều ngươi cũng thich món này giống mình.Cứ vào quán , bất kể đi với ai minh cũng gọi NÂU Đá..thích nhưng mình không sành lắm , có điều đã uóng ở rất nhiều quán nên cũng phân biệt được quán nào có mùi vị trùng sở thích của mình nhất.
    Cafe 1 minh` a`....đã nhiều lần thèm quá cứ lươn qua lươn lại LUNG 2,3 lần mà chẳng vào, cứ thấy ngài ngại sao vây....ai cũng ngồi có bạn, riêng ta ngồi 1 mình.... nghĩ cũng thấy vui , lâu rồi mình cung chưa ở 1 mình và nghĩ cho 1 mình minh`...nhắc đến lại thấy thèm quá! ...........
  9. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, hay là hôm nào tụ tập off đi. Mình thì từ lâu lắm rùi, cũng chỉ uống một mình, nhưng quả thực là có bạn bè ngồi tán phét nữa thì thú vị hơn nhiều.
  10. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Máu rồi, lên lịch đi các bạn nhỉ

Chia sẻ trang này