1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fusic

    fusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích uống cafe nữa(cafe sữa)hehe
    Tớ chỉ thích đi uống cafe với bạn thui vì nếu đi 1 mình thì buồn lắm,lúc tớ ra ha nội chi uống cafe o phố cổ thui, không biết có đúng với địa chỉ Lương Văn Can ko?,tớ nhớ là fải đi vào 1 con hẻm rùi lại fải lên lầu nữa,ngồi ở đấy có thể nhìn thấy bờ hồ.
  2. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    quán bạn ngồi là quán Phố cổ, quán đó cũng hay nếu đi cùng người yêu. Món ngon nhất của quán là cà phê trứng...
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    có một thời nghiện cà phê gần chít.....giờ cai đc roài nhưng lâu lâu hok uống vẫn nhớ....cái cảm giác bình yên khi cầm cốc cà phê nóng ngắm phố phường...
  4. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh rồi, giờ mà đưa bạn gái đi dạo phố rồi ghé quán quen làm một ly nâu nóng thì thích thật. Tiếc là lại phải đi công tác, chán Wé!
  5. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi thik ngồi cà fê nhưng chỉ uống đc cà fê ở cái thời còn yêu, bi giờ tự dưng lại hay bị say chứ.
    Chẳng biết có ai trên này biết quán Cây bàng đổ ở Giảng Võ k,vì quán ấy k có gì đặc biệt. Nhưng tôi ngồi thì thik. Xung quanh rất ồn, cả cái quán đấy cũng k yên tĩnh gì nhưng sao mình lại thấy an toàn thế, bình dân thế, xa cách nữa.
    Ko có ng yêu lại ngại cà fê, vì tôi buồn tôi lại say.
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích uống cafe, chỉ cảm thấy cái vị trát và đắng của nó nên chỉ uống cafe Nâu thôi.
    Bạn có muốn mời tôi 1 tách cafe không?
  7. newagevn

    newagevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thia nao` lai gặp mấy bác cùng sở thích. Vui quá vui qua''
    Heehhe tui hay uống ở Mai trên đường Nguyễn Du và 1 quán ở khu Hồ Đắc Di. Đó là hay đi với bạn bè còn fình fường không có điều kiện thì chỉ ở nhà uống G7 của Trung NGuyên thui. Tại mới đi làm muh`.
    Let'' try!
  8. cogaitruocbien

    cogaitruocbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Thèm cafe quá, lạnh, nhấp một tách thơm thơm, nóng nóng...
    Bạn chủ topic bỏ nhà đi đâu rồi nhỉ? về mời anh em cafe đi chứ
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    SS ui là ss, lại viết kiểu nài rồi.
    Hóa ra ss không thích uống cafe, ngược với em rùi.
    Em thích uống, nhưng thỉnh thoảng mới đi uống thôi, chẳng nghiện, cũng chẳng thèm, chẳng qua thích cái cảm giác ngồi uống cafe nghe nhạc hoặc ngắm phố phường thôi, thấy nó yên bình đến lạ
  10. hitcoi

    hitcoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hít thích uống sữa và hoa quả , có lợi cho sức khoẻ hơn he he he

Chia sẻ trang này