1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    con gái mà cũng thích đen đá không đường ah? hay đấy nhỉ! bạn thường cafe ở đâu?
  2. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho chị 108 K4 Bách Khoa ( đường Tạ Quang Bửu ạ) đèn vàng, piano và suối, thik ko ạ !!
  3. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nhầm thì là cafe Nhớ
  4. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ đó là quán OPERA của dân nhạc viện. Anh chủ quán sinh năm con Rắn. Đồ uống tạm được nhưng nhạc thì rất hay.
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Opera rùi, đồ uống tạm được nhưng nhạc thì rất hay. Tói hôm qua mình vừa ở đó, một mình, buồn hiu hắt. Thế là lôi cuốn diary của quán ra viết. Khóc nữa mới ngớ ngẩn chứ. Nếu ai có nhã hứng ghé qua thì liên hệ tớ đi cùng nhé ^^.
    0904 559 185
    Hôm nay chủ nhật ngày 20/5 có giao lưu ca nhạc từ 20h đến 22h. Tớ sẽ chờ điện thoại he he.
  6. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hay ra đó nghe nhạc nhưng h thì hầu như không. Từ ngày quán tách ra ko muốn ngồi nữa Đồ uống siêu dở
    H thì ngồi tứ tung Lâm, Quất, Phố cũ, Báo, Cuối ngõ... Còn nghe nhạc thì dạo này tớ hay ngồi ở Hotsky
  7. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào quán đó nhưng vẫn ấn tượng bởi giọng hát và phong cách chơi đàn piano của chủ quán, cũng rất muốn quay lại đó một lần nữa để xem phong cách có thay đổi không, nhưng giờ đang ở vung tàu
  8. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về. Chưa thấy ở đâu có đồng chí chủ quán vui tính và tài hoa thế.
    It''s true. Tớ sẽ quay lại í nhiều lần.
    Cảm ơn Princess nhìu.
  9. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tui đã đến Opera 1 lần. Nhớ mãi bài hát "If" của Bread mà tui rất thik. Anh chủ quán khá vui tính & hát bài í cũng khá ổn.
    Tui hay uống cafe trên Blue Bird - Khúc Hạo. Lên đó ngồi học là chính. Thế rồi thik Không gian yên tĩng, gió lặng & rất nhiều hoa. 1 nơi lí tưởng k sợ ai làm phiền
    Hôm qua thi xong, leo lên quán cafe ở cổng trường. Hay phết. Ngồi ở 1 ô cửa sổ con con, ôm quyển truyện ra đọc. Sau rùi còn được 2 ông tướng trong lớp ra trả tiền hộ.
    Mai lại Chim Xanh, lại đen đá k đường, lại đống sách vở ôn thi TN. Giờ lại thèm cafe roài
  10. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này