1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tyten

    tyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ơ, những con người yêu thích cafe, tại sao chúng ta không off nhỉ?? Off đê, off đê
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thèm cafe mờ chẳng ai rủ???
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    thèm cafe kinh khủng .
    Thấy đắng trong lòng , vị đắng như 1 ly cafe đen không đường ................. nhưng không sao đâu nhỉ , bởi sau vị đắng sẽ là vị ngọt lan dần , chầm chậm và còn đọng lạ sẽ là hương vị nồng nàn ấm nóng ................................ còn mãi mà anh . Anh không thích đắng , không ăn được đắng nhưng cuộc đời cho anh vị đắng nhiều quá . Còn em , em cũng quen dần với vị đắng rồi , chẳng sao cả .
  4. miu_xin_mum_mim

    miu_xin_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hía!
    Sao mọi người thích uống cafe có đường thía nhỉ?
    Em cũng hay uống cafe lắm. Nhưng cứ có đường là thấy đắng.
    Em cũng hay đi cafe 1 mình. Bâu h phải ra chỗ mọi người nói mới đc!!! Để em see xem cafe fố cổ là thía nào rồi sẽ ghi nại cảm tưởng sâu!
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ờ, nghe cũng buồn cười, những người thích uống cafe một mình tụ tập đi uống cafe với nhau?
    Đùa chút thôi, tớ cũng thích cafe một mình. Toàn đi quán quen nên chả ngại gì cả ^^ Ngồi nhâm nhi ly cafe hết một buổi chiều, nghe nhạc, lan man...
    Tớ chỉ thắc mắc một điều này: những bạn ở đây nói thích đi cafe một mình, là thật sự thích hay là không có ai đi cùng?
  6. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng hay chứ, đi off cafe nghe cũng được đó chứ
  7. kenshins

    kenshins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    1.898
    Đã được thích:
    0
    thế hôm nào ấy thèm cafe thì rủ tớ nhé
  8. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Thía mà không gọi em
  9. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bạn cần nghĩ ngợi hay suy tư về 1 chuyện gì đó, bạn sẽ cafe mấy người????
  10. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào tớ cũng cafe một mình ở số 8, Nguyễn Du. Đen đá + đọc báo. Có bác chủ quán gần 70 hay dùng heroin. Ko bít có phải vì thế mà quán đông khách.Ở đó thành phần cafe một mình nhiều vô kể. Gặp hàng ngày nhiều năm liền nên có vẻ cái mặt nào cũng nhẵn

Chia sẻ trang này