1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại thèm cafe. Cho xin ly nâu đá!
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    cà fê đắng ....
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    đen đặc và ngâm nga bài " giọt đắng " bức tường !
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ukie,em khoái bài nì nhất....xa em giọt đắng,anh bỗng thành quen....và để giọt đắng cho anh gần em....dù anh biết mỗi giọt đắng sẽ mang niềm đau.........
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    trời nắng quá..ai cho xin cốc nâu đá với nào..
  6. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ca-fe 1 mình cứ thê thảm thế nào ấy.
  7. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bít là thế , sao tôi cứ cafe một mình.
  8. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có dịp nào cafe cùng bác nhỉ.
    2 hôm nay trời mưa, cafe cũng hay lắm.. Mà bác vẫn chỉ ngồi ở Lê Đại Hành thôi à?
  9. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, tuân vô một buổi thui con các buổi khác thi vào Vọng Quán hoặc đại laọi là chỗ nào cảm thấy ghé chân ngồi nhờ người ta chut síu thì em ngôi thui. hị....hị

  10. hoangtutrongmua

    hoangtutrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm một ly đen pha sẵn tai 123 Tô Hiệu... quen mất rồi không uống cứ thấy thiếu thiếu cái gì...hay nghiện mất rồi

Chia sẻ trang này