1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình lại ngồi quán có nhạc êm dịu thì là thiên đường roài.
  2. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    mình bị nghiện cà phê mới chết ban ngày thì ko sao nhưng tối toàn phải kiềm chế .Thích đen đá mà ko dám uống toàn phải gọi nâu đá ko lai mát ngủ cả đêm.
    [​IMG]
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    buồn , cafe 1 mình , mà giờ cũng đang như thế .
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "Quán cafe là nơi người ta đến để thưởng thức cảm giác cô đơn, một mình nhưng lại mong có bầu bạn để cùng chia sẻ cảm giác đó" (câu này của ông nhà văn Áo nào đó quên tên rồi :P)
    Sáng nay cafe... 4 mình ở Nhạc Tranh ^^ Đúng là thi thoảng đi cùng bạn bè cũng vui. Nhưng tần số hơi bị hiếm.
  5. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe thích thật đó.Ngồi uống cafe một mình cũng thích macò người uống cùng càng thích hơn nữa.Hì.
  6. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Off đi các bác ơi
  7. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko quan trọng uống cafe 1 mình hay với bạn bè . Tôi thích cafe đen ko đường nhâm nhi và suy ngẫm . Rất thú vị !
  8. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chà cafe đen tôi cũng thích uống, nhưng tôi chỉ uống khi tôi có ý định đi chơi điện tử thâu đêm hoặc bận học thi thì tôi sẽ uống. Tôi không mấy khi uống cafe đen cả.
    Nhưng thật sự cafe đen và Nâu đá thì cả hai cái tôi đều thích. Nâu nhiều hơn tý. he he.
    Uống cafe một mình quen rôi nên nhiêu khi lên quán thấy mọi người đi một nhóm thấy tủi thân ghê. hic. bao giờ bạn nhưng người bạn tốt của tôi mời cùng đi uống cafe nhỉ? thật là không biết bao giờ. Lâu quá....
  9. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Ôi bây giờ thèm coffe chết đi được mà không dám pha.Chẳng hiểu khác người hay sao ý mà cứ uống cafe vào là lại buồn ngủ thế mới chết chứ lị.Mà kể cũng lạ Mướp đắng hay măng đắng thì không ăn được 1 miếng mà cafe thì uống ầm ầm.Nhưng mà có lần uống phải ly cafe cũng đắng thật:Hôm ấy cùng thằng bạn lên Hanoi Town nộp hồ sơ cho nó thấy quán café bên dưới hay hay chui vào làm mỗi thằng 1 ly, đến khi tính tiền mất gần 100k?Đắng ngắt !!!Bây h rút kinh nghiêm xương máu rút về đóng đô ở LÂM thui không dám bon chen lung tung nữa hix.
    @suncold195:Hồi trước mình cũng hay ngồi LUNG điếc vừa uống café vừa hóng con gái chú ý,nhưng mà công nhận ở đấy hơi hẹp chẳng hợp ngồi 1 mình tý nào cả.
  10. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ . mình cũng thích uống cafe 1 mình . minh hay ngồi ở thiện linh cafe ở hồ Đắc Di và cafe nghĩa o hang Da . hôm nào họp mặt mọi người thì nhớ rủ mình nữa nha . minh la Khoa .yahoo:khoa_lex@yahoo.com

Chia sẻ trang này