1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, tại sao mình lại hay bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm như vậy nhỉ? Tất cả đã hết rồi, chẳng còn j để mong chờ để hi vọng nữa. Một tình yêu mà ai cũng thèm muốn suốt 4 năm trời kết thúc vì 6 tháng xa nhau, vậy có đáng để ta phải suy nghĩ không nhỉ? Bây giờ nhìn cái j cũng thấy đen tối, cũng thấy sự lừa lọc, dối trá, giả tạo. Bây giờ chỉ nghĩ đến làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền vì tiền chính là chìa khoá mở mọi cánh cửa, kể cả cánh cửa của tình yêu....
  2. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn điệp khúc : một mình,một quán ,một caphê..............ai không hiểu chỉ một mình tôi hiểu...........buồn ......
  3. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    " Buồn quá, tại sao mình lại hay bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm như vậy nhỉ? Tất cả đã hết rồi, chẳng còn j để mong chờ để hi vọng nữa. Một tình yêu mà ai cũng thèm muốn suốt 4 năm trời kết thúc vì 6 tháng xa nhau, vậy có đáng để ta phải suy nghĩ không nhỉ? Bây giờ nhìn cái j cũng thấy đen tối, cũng thấy sự lừa lọc, dối trá, giả tạo. Bây giờ chỉ nghĩ đến làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền vì tiền chính là chìa khoá mở mọi cánh cửa, kể cả cánh cửa của tình yêu...."
    Đọc bài của bạn sao bùn thế này? K biết nói sao. Nếu có ở HN sẽ mời bạn cafe. Cviệc sẽ làm ta quên nhiều thứ. Chăm chỉ làm việc nhé
  4. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ca fe mí hội bạn.
    Vui thật!
  5. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    -voidemoil viết lúc 09:43 ngày 11/11/2007:
    Buồn quá, tại sao mình lại hay bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm như vậy nhỉ? Tất cả đã hết rồi, chẳng còn j để mong chờ để hi vọng nữa. Một tình yêu mà ai cũng thèm muốn suốt 4 năm trời kết thúc vì 6 tháng xa nhau, vậy có đáng để ta phải suy nghĩ không nhỉ? Bây giờ nhìn cái j cũng thấy đen tối, cũng thấy sự lừa lọc, dối trá, giả tạo. Bây giờ chỉ nghĩ đến làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền vì tiền chính là chìa khoá mở mọi cánh cửa, kể cả cánh cửa của tình yêu....

    [/QUOTE]
    Con người thường bị ảnh hưởng bởi chuyện tc. 1TY4năm, chỉ 6tháng xa nhau mà đã kết thúc thì đấy là 1ty k bền vững & chưa qua thử thách, bạn hãy cố gắng quên nó đi, hãy vui vẻ &mở rộng lòng mình, rồi bạn cũng tìm được TY đích thực thôi. Còn lừa lọc, dối trá, giả tạo vốn là 1 trong nhiều vẻ mặt của c/sống, bạn khó nhận ra điều đó nếu bạn chưa vấp ngã bao giờ.
    Tiền đúng là rất quan trọng, nó là công cụ của c/sống nhưng bạn đừng lạm dụng nó quá nhiều, nếu không bạn sẽ làm mất đi cái chất thơ vốn là rất ít mà lại rất cần cho c/sống.
    Tôi rất thích café, cũng rất buồn vì 1TY không được đáp lại. Tất cả lại là chuyện TC......... Thôi, em mời bác 1tách café, zui lên bác.
    ..................................................................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi.​
  6. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nói chung dù gì thì gì chứ mình vẫn vui!
    Là lá la...
    Cà fe mỗi ngày thôi...
    Mỗi ngày 1 ly... vui lắm...
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Cafe chạy trên đường Nguyễn Du Vào mỗi buổi sáng cũng được đấy chứ! Ko khí trong lành :) ^^
  8. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chuyển qua uống rượu, ứ thèm uống cafe nữa
  9. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan ghê nhỉ? Đây là 1tính rất tốt để.....trẻ lâu đới bác. Bác cố gắng phát huy.
  10. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy bác ạ. Vì sáng nào & trưa nào em cũng thấy rất đông. hình như có nhà nào ọp ẹp gì ở đấy thì phải.
    ..........................................................................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi.​

Chia sẻ trang này