1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    he he, đứa nào lại làm cho bác phải uống rượu thế? Ơ mà nhiều lúc uống rượu cũng thấy hay ghê lắm. Không biết các bác trong box nhà mình coá ciẻm giác giống iem không?
    ................................................................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi.​
  2. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan lắm chứ...
    Biết vậy nên ấy cũng lạc quan đi nha... để trẻ lâu ý mà...
    Hề hề hề...
  3. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ ngồi chờ bạn, vào cafe Giảng làm 1 li đen đá, ôm khư khư quyển truyện giết thời gian. Thấy 1 anh cũng cafe 1 mình như mình, vui vui
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ca fe 1 mình.
    Không phải tên bài hát đâu nhá!
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thế mà không rủ em
  6. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    ngồi như vậy và nhâm nhi bài hát " Ly cà phê đắng" cũng đc đấy nhở???
  7. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Thế anh tưởng em không thích ca fe...
    Hề hề hề...
  8. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  9. alone2131

    alone2131 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, iem tưởng ly café đã đăng sắc đắng lắm rùi mà lại còn nhâm nhi cái bài vàng vàng làm giề nữa bác?
    .......................................................................................................
    Vắng 1người, dòng sông đời vẫn lặng lẽ trôi​
    .
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thói quen mượn cafe để giải toả.
    Cái vị ngọt đắng đậm đà cho cảm giác như được chia sẻ vậy.

Chia sẻ trang này