1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, sáng nay mới quay lại quán cafe vỉa hè trên Nguyễn Du. Cảnh vật vẫn thế nhưng có cảm giác thiếu một cái gì đấy.... :)
  2. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Gần đến nơi rồi tự dưng "em phải đi liên hoan", định ra Hale cafe một mình mà lại thôi!
  3. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Cafe Cỏ Ngư một chiều nhạt nắng,,,,
    [​IMG]
  4. ntson89

    ntson89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Uhm t cũng k sành cà phê lắm nO vẫn rất thích được thưởng thức cái thú uống cà phê thời gian đó mình có thể nghiệm đc về cuộc đời ngắm nhìn cuộc sống.
    Mọi người tổ chức một buổi off đi cho 1 cái hẹn 1 cái địa điểm thế là đủ để những ai đam mê có thể tao ngộ.
  5. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước cũng hay lên Cổ Ngư, quán cũng sạch sẽ. Lên tầng 3 nhìn ra hồ tây, ngồi nhâm nhi cà phê và hút điếu thuốc trong cái gió ***g lộng từ hồ thổi vào. Tuyệt!!!!!
  6. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    mình thích uống cafe tại gia...tự pha chế 1 cốc cafe thì khi uống
    mới cảm thấy nó có ý nghĩa nhất
  7. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là tùy vào sở thích của mỗi ngưòi. Với mình, thưởng thức cà phê thường vào những lúc trong một tâm trạng trần lặng, một không khí buồn buồn, hay cần suy nghỉ một việc j đó về bản thân. thế nên mình hay ra một quán quen thuộc. tìm một chỗ quen thuộc và nhìn mọi người. HI HI, hôm nay lãng đãng quá rồi, trưa nay hết giờ làm việc lại lên Lương Văn Can thôi!!!!!!!!!!!
  8. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    đối với tôi, cafe ko thể thiếu mỗi ngày, sáng nào ko có 1 cốc cafe là khó chịu kinh khủng...và nó luôn đi kèm với thuốc lá nữa
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mình thik cafe NHỚ
  10. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    đã khuya rồi vẫn ngồi uống cafe 1 mình...giữa ko gian tĩnh mịch u tối...buồn thật đấy...cả đêm lại thức ngồi đếm sao rồi

Chia sẻ trang này