1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà
    Dạo này em có cái ngẫu hứng gọi là "thú đú của người giàu" là đọc sách và nhâm nhi cafe hoặc trà một mình.
    Có bạn bè sẽ vui hơn chứ? Đúng nhưng bạn bè rôm rả, phố xá đông đúc ồn ào, thay đổi không khí một chút, tự thưởng cho mình cái cảm giác được một mình, bình yên...
    Rất vui nếu có người đồng cảm với em.
    Tiện đây cho em hỏi, bác nào biết quán cafe yên tĩnh một chút có thể ngồi đọc sách, em thích ngồi sàn như mấy kiểu quán trà đạo á, không gian sáng sủa có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa được và ở Hà Nội các bác nhé...
    Bác nào biết thì bảo em mới, cảm ơn các bác nhiều ^^!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay cà phê một mình, sài gòn chợt mưa chợt nắng...
    Một chút đắng cho bàng hoàng tỉnh giấc.
    Một chút mùi đón chào một ngày mới
    Một chút dịu ngọt nơi bờ môi...
    Thix uống cf.. nhưng dạo này đã thêm sữa :)
  3. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Từ giờ sẽ lại cf 1 mình
  4. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không quay lại đây, tự dưng hôm trước nhận được mail có một bạn nobita_44x4 có nội dung sau:
    Hà Nội Cafe.
    - Hà Nội có quán cafe nào hay mày?

    - Thế nào là hay?

    - Mày biết những quán nào?

    - Sắc màu, Ngã Tư sở. 75c Nguyễn Trãi. Máy lạnh. Salon. Nhạc sống buổi tối. Phục vụ chu đáo. 9.000đ/ ly cafe.
    - Ổn.
    - 105 Lò Đúc. 5.000đ/ ly cafe. Ghế mây. Ngồi vỉa hè. Trà ấm rất ngon. Tĩnh.
    - Rẻ.
    Có quán nào đậm chất Hà Nội hơn ko? Tao thích nét "văn hoá góc" của Hà Nội. Những góc nhỏ của cuộc sống. Tạo lập cho mình một nét riêng. Sắc. Cá tính. Nhưng...mộc mạc, giản dị, ẩn khuất. Để người ta cứ phải đam mê, kiếm tìm... - Bỏ qua Huy - Thái Thịnh, Thọ - TViệt Vương, Lâm - Nguyễn Hữu Huân nhé. Đông. Lộn xộn. Xô bồ mất rồi.
    - Cafe Phố cổ, 11 Hàng Gai. Hẻm nhỏ. Sâu. Không gian Hà Nội cổ. View ra hồ Gươm. Cafe trứng. Ngon.
    - Quá ổn.
    - Cafe Nuôi, Lương Văn Can. Hà Nội gộc. Quán góc phố. Ngồi vỉa hè. Chen lấn với cả người đi bộ. Tự trông xe. Cà phê rang, xay tay, tự ủ. Ngon! Khách, đa phần là "tổ dân phố", một vài lãng khách...
    - Được!
    - Cafe Cuối ngõ - Ngõ Quận ủy - Cầu Giấy. Không gian miền quê Bắc Bộ. Nhà ngói, ba gian, hai trái. Sân giữa. Cổng vòm... Bài trí ấn tượng. Mộc. Nhạc Trịnh.
    - Hay! Cám ơn nhìu nhìu...Ôm hôn phát!?
    - Lượn!
    P/s: Tớ vào topic. Gặp toàn tri âm. Thích wá. Định post bài này. Nhưng ko đc. Đành gửi cho chủ Topic vậy. [​IMG] Chia sẻ! Thanks nhìu nhìu!!!
    Mình post lên để cho mọi người biết nhé, dạo này đang bận quá nên không có thời gian cà phê như hồi sinh viên nữa, cả năm nay cũng không lên quán trên LVC rồi. Năm mới tết đến rồi, cũng xin chúc mọi người được vạn sự như ý, có thời gian thì cùng nhau cà phê nhé he he

Chia sẻ trang này