1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cafe Năng thì đúng là ngon thật, lên tầng 2, chui qua một cầu thang hẹp, tớ toàn bị cụng đầu mấy phát..ngắm đường phố thì tuyệt, đi một cũng thích mà > 2 mình cũng hay....
    Cafe Ziczac....cũng leo tầng 2, không gian đẹp, nhưng nói chung cafe bình thường, đồ uống được..buổi tối thì quá đông
    Trịnh Cafe gần ĐH Y, ngồi duới 4 người thì đẹp,cafe, đồ uống đều tàm tạm, được cái nhân viên phục vụ nhiệt tình, sáng CN ngồi đó tán phét ngắm đường phố thích mê..
    Sáng Thứ 7, CN này đều bận rồi, muốn đi chơi nhưng chịu..hóng hớt sau vậy
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Những cái vàng vàng địa chỉ thế nào bạn voi?
    Những cái đỏ đỏ thì phí cho bạn nhỉ
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chài, cho mình đăng kí xin 1 suất đi off với . Nhưng mờ sáng thứ bảy mình vẫn phải đi làm rồi , sao ko để chiều thứ bảy cho mát nhỉ
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Bạn không biết thật àh, tưởng mấy quán có tiếng như vậy thì ai cũng biết chứ nhỉ
    Cafe Năng cuối phố Hàng Dầu .....sát ngó Phất Lộc có bún đậu mắm tôm đó
    Ziczac Cafe ở Nguyễn Xí giao với Tràng Tiền
    Trịnh cafe ở trên phố Tôn Thất Tùng gấn Trường ĐH Y Hà Nội
    Àh quên còn một quán cũng có không gian rất hay là Cafe Báo trên phố Trần Quốc Toản, ở đó có con mèo yêu cực...
    Được voicoi80 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 31/10/2006
  5. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy box trong TTVN hay off ở 68 Nguyên Du mà,saobien tham khảo coi.
    Mà chủ chi...ai da bập bập lại quên..chủ trì cho phone liên lạc đi chứ.
    Không đến nơi thấy ai cũng hỏi anh(chị)uống cafe hả 100% nó trả lời là "uh"thế thì có mà chít à.
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ui, con mèo trắng ở đó rõ yêu nhỉ
    Hai quán Năng với ziczac thì đúng là k bít thật.
    Quán Trịnh thì hay ngồi mấy quán ở gần nhà, k mấy khi xuống tít Tôn Thât Tùng, nên k bít nốt - các cụ nói cấm có sai: điều ta chưa biết là vô cùng
    Với nữa là, trước đây toàn tự pha lấy để uống, ít đi ra ngoài lắm, nên k bít nhiều là hợp lý ạ, cám ơn bạn nhìu
  7. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Quên chít người đấy
    Uh, đồng chí Viette có nhìu kinh nghiệm hơn, để đồng chí ý chủ trì, tớ làm chân động viên khích bác à, khích lệ chứ (học bạn này, cứ nhịu mới bực cơ)
    Các đồng chí YM cho tớ: saobien003
  8. riviere

    riviere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào thấy cái box này hay hay nên đọc và thích tham gia. Cảm nhận một chút gì đó sâu lắng từ người viết. Mình kô phải là người thích uống cà phê lắm nhưng nhớ một lần được ngồi nhìn từng giọt cà phê nhỏ tí tách và sau đó cảm nhận được vị đắng mà ngon của từng giọt cà phê. Một ấn tượng khó quên. Rồi một lần cùng nhỏ bạn lên Highland - HỒ tây buổi sáng, nhâm nhi bên li cà fê. Quên sầu luôn. Rất thoải mái, thực sự là relax. Lúc đó lại cảm nhận một khía cạnh khác của cuộc sống. Tự do giữa đất trời.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Cafe Năng thì ngon rồi , em cũng hay ngồi ở đó lắm . Còn cái quán ở đầu Nguyễn Xí đó cũng hay lắm , nhất là cho những người thích cafe 1 mình và những người đi tìm những nét lặng trong cuộc sống tấp nập xô bồ hàng ngày . Nhưng em vẫn thích 1 mình cafe ở Phố Cổ .
    Cho em 1 chân đi off với , để gặp những người cúng sở thích , biết đâu đấy lại tìm được 1 tâm hồn đồng điệu !
  10. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cô bé mê thơ, hì, chả bít bạn bao nhiêu tuổi, hơn hay là kém, nhưng thích gọi thế, thứ 7 nhé

Chia sẻ trang này