1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Cafe mỗi ngày

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi voidemoil, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ủa off vào thứ 7 ạ , mấy h và ở đâu ạ ?
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    đang lên kế hoạch, có thể là vào 8hsáng thứ 7. Địa điểm thì đang chọn
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    sao không sang chủ nhật hả anh, thứ 7 đúng ngày đi học . Chiều chủ nhật em thấy mọi người rảnh nhiều .
  4. oOCAOo

    oOCAOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Giải lao cái nào.Mệt quá hix.
    CAFE MUỐI
    Anh gặp cô trong một buổi tiệc, cô gái quá nổi bật và xinh đẹp đến mức nhiều chàng trai theo đuổi phía sau cô, trong khi đó anh lại là một người rất bình thường, không ai thèm để ý đến anh. Vào cuối buổi tiệc, anh lịch sự mời cô dùng cà phê với anh. Cô gái rất ngạc nhiên nhưng anh đã quá lịch sự nên cô cũng thú vị nhận lời. Họ ngồi trong một quán nước rất đẹp nhưng anh lại quá hồi hộp đến mức chẳng biết bắt đầu thế nào. Điều đó là cô gái không hài lòng, và cô thầm nghĩ trong đầu "Làm ơn cho tôi về nhà". Bất thình lình anh gọi người bồi bàn "Anh làm ơn cho tôi 1 chút muối, tôi muốn thêm vào cà phê". Mọi người nhìn anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh đỏ bừng mặt nhưng vẫn bỏ muối vào tách cà phê và uống ngon lành. Cô gái rất tò mò bèn hỏi anh: "Tại sao anh có sở thích như thế?" Anh trả lời: "Khi còn bé tôi sống gần biển, khi ấy tôi thích chơi đùa với sóng nước. Tôi cảm nhận hương vị của biển, mặn và chát cũng giống như vị của cà phê với muối vậy.
    Bây giờ, mỗi khi dùng muối với cà phê, tôi luôn nghĩ về thời niên thiếu của mình, về nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi nhớ quê tôi nhiều lắm; tôi nhớ cha mẹ tôi, họ vẫn đang sống ở đó...", anh đẫm nước mắt khi kể ra những suy nghĩ của mình. Cô gái thật sự xúc động khi nhận thấy trong vẻ bề ngoài rụt rè kia là một chàng trai giàu tình cảm, anh đã bộc lộ những cảm xúc từ tự đáy tim mình. Một chàng trai có thể nói ra nỗi nhớ nhà như vậy, anh hẳn phải là mội người rất yêu quê hương xứ sở, biết quan tâm đến gia đình và là một người có trách nhiệm.
    Từ lúc đó cô bắt đầu nói chuyện với anh, nói về quê hương mà cô đã xa nó từ lâu, về thời thơ ấu và về gia đình cô. Buổi nói chuyện trở nên rất vui và trở thành một khởi đầu tuyệt vời nhất mối quan hệ của hai người. Họ cứ tiếp tục như vậy. Cô nhận ra anh thật sự là mẫu người đàn ông mà cô mong muốn. Anh biết khoan dung, chịu đựng, có trái tim biết yêu thương, nồng nhiệt và cẩn trọng...Cảm ơn tách cà phê muối của anh.
    Kể từ đó câu truyện trở thành một câu truyện tình tuyệt đẹp: nàng công chúa đã cưới được chàng hoàng tử mình yêu thương và họ cùng nhau bước vào cuộc sống thật hạnh phúc. Cũng từ đó, mỗi khi cô pha cà phê cho anh, cô đều bỏ thêm vào đó 1 chút muối vì cô biết anh thích như vậy.
    40 năm sau, chàng trai khi xưa qua đời, trước khi đi xa ông để lại một bức thư cho vợ mình: "Em thân yêu, hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho cả khoảng thời gian bên nhau anh đã dối em. Nó chỉ là lần duy nhất anh nói dối em - cà phê với muối. Em có nhớ ngày đầu tiên chúng ta hẹn nhau không? Anh rất bối rối lúc đó, thật sự anh đã muốn gọi thêm đường, nhưng không hiểu sao anh lại nói muối. Lúc đó anh không thể rút lại lời mình và anh đành tiếp tục. Anh đã không dám nghĩ rằng nó lại là sự bắt đầu của chúng ta. Tất cả những gì anh nói với em trong cuộc sống chúng ta đều là sự thật, nhưng anh lại không dám nói về lời nói dối của mình, vì anh đã hứa với em rằng anh không bao giờ dối em cả. Bây giờ anh sắp đi rồi, anh không cảm thấy sợ gì nữa cả để nói với em rằng: thật sự anh không thích cà phê với muối, thật là một vị rất tệ. Nhưng anh đã dùng muối với cà phê trong suốt khoảng thời gian mình bên nhau và anh không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì những gì mình làm cho nhau. Có em bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh có được trong suốt quãng đời mình. Nếu anh có thể sống lần nữa, anh vẫn muốn có em bên cạnh với anh cho dù anh phải tiếp tục cho muối vào cà phê em ạ". Cảm giá nghẹn ngào, nước mắt cô tuôn tràn ướt đẫm cả bức thư lúc đó....
    Dầusau này, có người hỏi cô: "vị cà phê với muối như thế nào nhỉ?", "Nó rất ngọt ngào", cô trả lời như thế.
    Đôi khi bạn cảm thấy bạn hiểu ai đó hơn bất kì người nào khác nhưng...những gì bạn muốn bộc lộ lại không như bản thân bạn mong muốn, giống như sự cố ly cà phê với muối vậy. Hãy thương yêu nhiều và ghét ít hơn, bởi vì đôi khi trong cuộc sống vị của muối có thể giúp bạn cảm thấy ngọt ngào hơn cả vị đường.
    (St by CA)

    Câu chuyện này có thể đã đươc post ở các box khác nhau nhưng mà ở đây mà không có câu chuyện này thì thấy thiêu thiếu bởi vậy mạn phép post lên mong phục vụ các bác trong lúc nhâm nhi cafe.
    Anô tổng đài 1080 đó hả....làm ơn cho em 1 đen đá
    Được oOCAOo sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 31/10/2006
  5. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Hì, cái này thì k giống viette rùi, em chỉ chỉ thích cafe muối thui
    Đỏ: đúng thế, một câu chuyện cảm động, ngày xưa đọc trên HHT, còn chép vào quyển sổ, thanks bạn
    Xanh: đen đá đây ạ, có cho một xíu muối k ạ?
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là: thể theo nguyện vọng của số đông, sẽ bàn thêm về thời gian, nhưng, nên off ban ngày, quán nào vừa ngon mà lại vắng (khó đây )
    Vẫn là trong ngày thứ 7, chỉ xê dịch vào thời gian nào: sáng hay chiều? nếu bạn nào k thể sắp xếp trong ngày thứ 7 thì đành để lần sau vậy.
  7. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Danh sách mở, mọi người rục rịch đăng kí là vừa
  8. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Đã ngồi hết những quán bạn kể , cũng thú vị, vẫn thích ngồi nhất là cafe Tùng Hậu, quán quen
  9. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Con mèo trắng béo ị, rất ngoan
  10. viettete

    viettete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cafe Tuấn hả bạn??

Chia sẻ trang này