1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 con khỉ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi belysymbol_0209, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục bàn chiện về ba con khỉ

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hờ.... trong này có phải đến tỉ tư con khỉ rồi ý chứ, nếu phụ trội thêm 400 nghìn con nữa là bằng với số người Hồi giáo trên toàn thế giới .....
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    có thấy 3 con khỉ nào đâu nè
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thì chỉ còn 1 con khỉ thôi ..... còn 2 con khỉ kia đã .............. lên đĩa
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  5. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    kekekeke, chiện mắc cười quá, kekekeke. Các bác lày mà cho đi giật giải sáng tác được đấy...
    Lòng không muốn nhớ...tình lại tìm đến trong giấc mơ...
    Cho hồn ta say, say trong men ái ân mặn nồng...
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng không hiểu? Tại mấy anh mấy chị nói chuyện khó hiểu hay tại mình lú đi nhỉ?
    It's so hard to say goodbye to yesterday !!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Không hỉu thì đừng có đọc nữa...

    Cassie Love
  8. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    một cái gì đó thôi thúc đẩy em đọc sis Chit uiiiiiiiiiii với lại người ta nói là ko nên giấu dốt và fải học hỏi nhiều mới giỏi được. Em đang học để đạt tới trình độ hiểu được những cái cao siêu như mấy cái này á ... nên fải coi ... hì
    It''s so hard to say goodbye to yesterday !!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì ráng đi em. Chừng nào hỉu được thì nói chị bít. Hehehe...

    Cassie Love
  10. chichiri

    chichiri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    ừa thì ráng đi , cố gắng muh ráng đi ...

Chia sẻ trang này