1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 điều ước.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhminh, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trodua_online

    trodua_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 3 điều ước, mình sẽ ước(mặc dù biết chẳng bao giờ thành hiện thực cả)
    lỗi buồnsẽ đến với mình muộn hơn khi mà mình có đủ can đảm để đối mặt.
    hạnh phúc,tình yêu cũng đến với mình muộn hơn khi mà mình đủ khả năng giữ nó chẳng tan biến đi.
    và điều cuối cùng:
    mong rằng cuộc sống sẽ dạy cho mình biết :yêu một người và đem lại hạnh phúc cho người đó.
  2. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn ước khôn nha. Chúc cho ước mơ của bạn sớm thành hiện thực
  3. winter_tears

    winter_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình ước gì mình và những người mình thương yêu sẽ luôn có một cuộc sống thật hạnh phúc
  4. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Ước gì một ngày có 48h
    Ước gì mỗi ngày em đều mặc áo lụa vàng
    Thế thôi!
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...... chẹp ..... chẳng phải lo nghĩ chuyện làm ăn ..... chẳng phải lo nghĩ chuyện gia đình ....... ta lang thang nơi nào ta muốn đến .....
  6. dohoia

    dohoia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ước ao gì sất, hy vọng hão huyền làm giề. Muốn thì cố mà đạt thui chứ chả chông chờ số phận được
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ước 1: Giai đoạn này sớm qua đi! (Chẹp... có ma nào cầm tay kéo đi cho nhanh thì tốt nhở?)
    Ước 2: Mọi thứ sớm ổn định! (Chẹp.. mình không cần nhúng tay vào thì tốt biết mấy nhở?)
    Ước 3: Bây giờ ra khỏi office... cửa thang máy mở từ từ... một anh chàng khá khẩm bước ra với một bó hoa tim tím... "tặng em yêu này!" ... thang máy đóng lại... a kiss...
    Oài... chắc phải được khuyến mại thêm 1/2 điều ước, cố mà đòi khuyến mãi!!!
    Ước khuyến mãi: Mình bớt hâm!!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ cần ước 1 điều thôi, nhưng khả năng nó xảy ra hơi thấp ----------> chắc không thành hiện thực được ...... dạo này tâm trạng không vui ......
  9. beconphonui

    beconphonui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình không tin là có điều ước và cũng ko tin những điều ước của mình là sẽ thành sự thật...thế nhưng....giờ nếu cho mình 3 điều ước mình sẽ chỉ ước rằng giá như anh sống lại ... chẳng để làm gì cả, bởi anh đã có quá nhiều lỗi lầm với em, em muốn nhận được một tiếng xin lỗi từ anh.....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ước người đó đừng tìm đến nữa... (trốn mệt lắm rồi)
    Ước nốt đêm nay ngủ sau 11h30 đêm thôi... (dạo này hay bị chê già vì thức kinh quá)
    Ước ngày mai không phải bắt mọi người ăn món mầm đá... (đi làm đến 4 rưỡi chiều mới dám xin về... ghét quá)

Chia sẻ trang này