1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 điều ước.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhminh, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ước gì bây giờ bụng bớt no ( đặng đầu óc trong sáng nghĩ ra mai nên ăn món giề)
    Ước gì ban nãy về sớm hơn 1 tẹo ( để mai dễ dàng xin đi chơi tiếp )
    Ước gì mai xin đi 1 cái được mẹ đồng ý lun .....
    Ước gì, ước gì....... cơ mà hết mất 3 điều rồi
    Để ngày mai ước tiếp vậy
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cái Cún nó đừng doạ nó sẽ làm mẹ chồng con gái mình...
    Ước gì 3 cái hội thảo không làm mình phát điên...
    Ước gì không phải vào Hồ Chí Minh khi mà mọi người chắc chắn sẽ đi chơi vui vẻ vào những ngày Quốc Khánh...
    Những điều ước ...
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người vote cho mình
    Ước gì có người bình chọn cho mìn
    Ước gì mọi người thấy nick mình đều hào phóng tặng vote
  4. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    mọi người toàn ước những cái gì xa xôi quá.
    Mình bây giờ chỉ ước được nghỉ làm về nhà ngủ thôi.
    Díp con mắt bên phải,nặng con mắt bên trái
  5. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ước gì ko còn những cảm giác như bây giờ,yêu,ghét,buồn, vui,khoc,cười lẫn lộn hết cả
    ước gì buổi chiều đẹp như mơ thế này đừng qua nhanh
    ước gì mình lại là chính mình.....
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ước gì trời cứ mưa
    Để người tìm chỗ trú
    Ước gì trời cứ mưa
    Để người đi ngoài phố
    Ước gì trời cứ mưa
    Để em lười ra phố
    Ước gì trời cứ mưa
    Buộc anh làm mái gió
    Ước gì trời cứ mưa
    Để đất trời gặp gỡ
    Ước gì trời cứ mưa
    Rồi cách chia đây đó
    Ước gì trời cứ mưa
    Cho mặt trời đi ngủ
    Và em bên cửa sổ
    Che lửa ngời trong tim
    Ước gì trời cứ mưa
    Tắm gội tình vừa cũ
    Ước gì trời cứ mưa
    Chuyện mình trôi theo lũ
    Ước gì trời cứ mưa
    Để mai này nắng đỏ
    Tim em đều hai nửa
    Nửa tình, nửa... lãng quên
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em ước anh đừng buồn nữa, em cũng sẽ không làm anh giận nữa đâu. Em sẽ không ngốc nghếch nữa để lại mất anh.
    Em ước anh sẽ mãi yêu em nhiều như anh đã nói.
    Em ước một ngày không xa tâm hồn em sẽ bình yên và hạnh phúc để nói với anh rằng em yêu anh !!! Em đã yêu anh rất nhiều rồi đấy
  8. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Mình quá đầy đủ rồi. Tốt nhất là để dành 3 điều ước đấy cho 1 người cần nó hơn mình
  9. salangane_mi

    salangane_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có một anh chàng da đen rất đau khổ vì mọi người khinh bỉ vì anh là người da đen , anh khóc rất nhiều và rồi bụt hiện ra ,Bụt đã cho anh ba điều ước, anh rất vui sướng và nói :
    Điều thứ nhất : con ước được hút máu bọn da trắng
    Điều thứ hai : con ước luôn được ở bên cạnh các cô gái xinh đẹp
    Và điều thứ ba là con muốn có cánh như thiên thần ,
    Bùm một cái , bụt biến anh thanh chiếc BVS siêu thấm
  10. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có người vote cho mình
    Ước gì có người bình chọn cho mình
    Ước gì mọi người thấy nick mình đều hào phóng tặng vote
    @sieuchanhhadong: và ước gì cậu cũng vote cho tớ nữa khà khà

Chia sẻ trang này