1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 điều ước.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi anhminh, 12/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalantieu

    hoalantieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ước sóng gió sẽ sớm qua đi. anh và em sẽ lại dược bình yên bên nhau
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    3 điều ước liệu có xa xỉ quá không nhỉ ? Cơ mà... ai đánh thuế điều ước... .
    Chúa ơi, nếu con được 3 điều ước, con xin Người ban cho con:
    1. Mong cho Papa yêu dấu của con mong khỏe.. Con chỉ cần trước mắt cho Papa con về nhà thôi cũng được... Con chưa dám xin Người cho Papa con khỏe ngay đâu ạ...
    2. Cho con trở lại tuổi 20 (lùi tận 5 năm hic )... Nếu được như vậy, có lẽ cuộc đời con sẽ một trang hoàn toàn khác... Mong rằng... ... Nhưng...
    3. Mong cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, trong đó có con (dĩ nhiên ). Cơ mà.. Chúa à.. Cả Người cũng mạnh khỏe nhé ? Để còn có sức mà lắng nghe lời nguyện cầu của bọn con...
    Let''s have a nice week ...
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    vừa ước bên box Hn,h wa đây ước tiếp cho thêm phần linh nghiệm
    -Ước gì hôm nay con kí được hết sổ giatrot để đón tết cho vui
    -Ước gì kí xong lão popov alechxay sẽ lăn ra ốm 1 ngày để chừa thói ức hiếp sinh viên đi
    còn 1 câu để dành tối về ước tiếp
    dzo dzo
    cho em ước nốt....ước gì chốc ngủ dậy đang nằm ở nhà nhỉ.....
    dzô dzô dzô vì điều ước kô thành hiện thực 50% thôi
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 27/12/2005
  4. cache82

    cache82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em có một điều ước duy nhất thôi anh ah. Em ước gì mình thật người lớn, thật chín chắn để suy nghĩ đúng. Em không biết em phải làm gì nữa. Em không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa. Em bế tắc...
  5. duyendangvietnam78

    duyendangvietnam78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ước một ngày thảnh thơi, rồi sẽ biết là mình mong ước điều gì hơn
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì bế tắc mà phải ước như thế????chia sẻ cho mọi người đi biết đâu có cách giải quyết....
    dzô dzô dzô vì 1 cuộc sống lắm rắc rối
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ước mà vẫn thòm thèm,đề nghị tăng số lượng lên đi các bác....
    -ước gì con ngủ tiếp được....
    -ước gì mai trời đứng tuyết để con đi học đỡ khổ
    -ước gì...được thêm 3 điều ước nữa
    dzô dzô vì những điều ước ko bao h thành hiện thực
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    ước 1: Ngày nào cũng có ng mang bắp rang bơ mới lại sinh tố bơ ngon ngon đến cho mình chén đã đời
    Ước 2: Máy tính điên nhà mình ko bao h giở chứng nữa
    ước 3: Bệnh đau lưng thôi hành hạ mình trong mấy cái ngày trời lạnh nì
  9. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Điều ước thứ nhất: 1) Xem điều ước thứ 2
    2) Xem tiếp điều thứ ba
    3) Không tè ra quần mỗi khi sợ ma và nếu phải tè thì lạy Chúa, lúc đó nên là lúc ở nhà một mình.
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: có thời gian
    Thứ Hai: có tiền
    Thứ Ba: có người yêu
    Hết cái cần nhất vẫn là thời gian hai cái kia đến sau cũng được
    Trí ANh

Chia sẻ trang này