1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 điều ước

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Baron, 14/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    3 điều ước

    Ước cho mọi người trên thế giới này luôn luôn hạnh phúc.Ước cho những người khuyết tật tìm thấy niềm vui trong cuộcc sống.Và..ước cho tất cả đôi lứa yêu nhau sẽ tận hưởng được tình yêu một cách tron vẹn đến cuối cuộc đời.


    Sẽ luôn bên em có em từng chiều buồn nhạt nắng...
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    If I had three wishes, I would wish
    You were here or
    I were there or
    We were together.
    Nice weekend, my 7X dears!

    Wish I could join you now!
    Choc
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nếu cho em ba điều ước , em tham lam chỉ ước cho chính minh .
    Điều đầu tiên em ước : " Em sẽ không bị ốm nữa, chẳng bao giờ ốm nữa " .

    Điều thứ hai em ước :" Em nhanh nhẹn hơn một chút , em thông minh hơn một chút "
    Điều thứ ba em ước :" Ước cho mọi người đều được như em _ nếu điều ước của em thành hiện thực "
    [​IMG]
    To live is to struggle
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường sang chơi....
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Em này thật là tham lam, tính ra là những 5-6 điều ước rồi, đâu có phải là 3 đâu. Nhưng mà suy cho cùng vẫn chưa đủ.
    Điều ước tốt là điều không bao giờ đạt được, dù bạn có cố gắng đến mấy đi chăng nữa.
    Nói như một cậu bạn ở trên đây, ước nhà gần để khoét tường sang chơi, thế nếu anh không chiếm được tình cảm của người ta thì không khéo lại bị coi là "phường đào tường khoét ngạch" thì ...
    Nên chăng chỉ cần hai chữ "hạnh phúc" là đủ. Ai cũng muốn điều đó nhưng có mấy ai có được nó trọn vẹn đâu. Mà nghĩ cho cùng thì mọi cái trọn vẹn đều là những cái không tồn tại lâu, vì khi trọn vẹn là dấu hiệu của suy tàn. Thế thì ước làm gì nhỉ???
    Đi, Sống và Làm, Nghĩ và Răn Mình. OK?

  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ước gì các em gái 7XHN bớt xinh đẹp hơn, bớt giỏi giang hơn nhưng quan trọng nhất là bớt đanh đá hơn

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  7. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì khô cứng quá. Chẳng có chút lãng mạn nào cả. HẠNH PHÚC hay không là ở sự cảm nhận của mỗi người. Cùng một hoàn cảnh, người này cảm thấy hạnh phúc, người kia cảm thấy bất hạnh. HẠNH PHÚC là do tự mình xây nên. Cứ nghĩ nó trọn vẹn, nó sẽ trọn vẹn. HẠNH PHÚC - TRỌN VẸN hay không là do chính mỗi người thôi. Cứ ước, cứ mơ để vươn tới, để có cái đích, để thi vị hơn. Chứ còn cứ ĐI, SỐNG và LÀM ... nghe có vẻ cuộc sống vô vị quá
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Ước cho mỗi người đều có 3 điều ước như tớ .. khi đó các bác tha hồ tự ước .. khỏi phải tranh luận coi ai ước hay hơn ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ư ??? Đó là d điều mà không phải ai cũng có được và thực sự mà nói là chẳng có ai là hạnh phúc trọn vẹn cả , bất cứ ai cũng thế cả mà thôi . Nếu ước ta không bao giờ bị ốm , thì sẽ là hạnh phúc hơn cả vì chẳng ai phải lo lắng cho ta , bố mẹ và người thân sẽ không khổ vì ta . Nếu ước ta thông minh , nhanh nhẹn cũng sẽ là hạnh phúc hơn cả vì ta sẽ giúp được nhiều người , giúp được cho chính mình . Mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác không phải là mang lại hạnh phúc cho chính mình hay sao ???? . Ước cho mọi người được như mình cũng là tham lam nhưng là có ích hi` . Mà chỉ là điều ước đơn giản thế thôi nhưng cũng có được đâu .
    [​IMG]
    To live is to struggle
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác bảo cho mỗi người có 3 điều ước thì cũng được.
    Nhưng thêm chữ "như tớ", mà lúc đó thì bác ước béng mất một điều rồi, còn mỗi hai điều.
    Như bác tức là còn mỗi hai thôi.
    Còn tớ mà được 3 điều ước, thì điều đầu tiên là tớ ước có được một số điều ước nữa (maximum có thể).
    Điều thứ hai là Ước cho : Mọi điều ước của người khác KHÔNG thành hiện thực (phải tranh tiên, kẻo đứa nào ước thế trước mình thì toi à ???)
    Điều thứ ba để dành.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này