1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - HC (Half Club).Nơi của những người đi tìm 1 nửa của cuộc đời mình .Đã trở lại với TTVN

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 07/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Chào anh. Em đã trở về. Cám ơn anh nhiều nhé.
  2. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    quẳng 1 chân vào xem có lấy thêm được 1 chân nữa hổng
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình mà không có hoạt động j mới mẻ thì e ...một nửa vào đây đi ra vẫn chỉ là một nửa thôi ! Chưa thấy đôi nào lườm nhau để ý nhau cho nhà có thêm không khí nhỉ ?
  4. DearSir

    DearSir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    anh thấy nhiều đôi quen nhau tình cờ lắm... nào là gọi nhầm số điện thoại, vào nhầm địa chỉ nhà.... cả đâm nhau ngoài đưỡng nữa
  5. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có nhiều. Chuyện đó chỉ là thiểu số thôi.
  6. TATelecom

    TATelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    I/ Ngày xưa ơi.
    Năm 13 tuổi, anh gọi cả lũ bạn cùng xem phim tươi mát.
    Năm 25 tuổi, thỉnh thoảng anh vẫn xem, nhưng xem một mình.
    Năm 14 tuổi, anh chôm nữ trang bà già mang đi cắm.
    Năm 25 tuổi, anh phải mua nữ trang tặng bà già.
    Năm 15 tuổi, chỉ cần một câu "soi" sẵn sàng đổ máu.
    Năm 25 tuổi, gặp thằng boy tóc vàng tuổi cỡ 13, nó nhìn anh, anh liếc lại, nó bảo "NHÌN CÁI ***". Anh ngỡ ngàng, cúi mặt, vừa đi vừa khóc..
    Năm 16 tuổi, sáng ngủ dạy chỉ cần một tay có thể đè cái "ấy" xuống.
    Năm 25 tuổi, già yếu rồi, phải dùng đến 2 tay.
    Năm 17 tuổi, anh dạt nhà.
    Năm 25 tuổi, anh phải đi tìm thằng cháu đang dạt.
    Năm 18 tuổi, anh lừa gái.
    Năm 25 tuổi, gái nó chăn anh.
    Năm 19 tuổi, anh nghĩ ngày mai đi chơi với em nào.
    Năm 25 tuổi, anh chẳng có em nào mà đi.
    Năm 20 tuổi, anh dõng dạc "Yêu thì yêu, *** yêu thì tản giái, chim cút".
    Năm 25 tuổi, anh thì thào "Yêu thì yêu, không yêu thì cứ yêu, chim anh".
    Năm 21 tuổi, anh phang lấy thành tích.
    Năm 25 tuổi, anh phang cho đỡ.. "ấy".
    Năm 22 tuổi, học xong, nghĩ cái *** gì cũng làm được.
    Năm 25 tuổi, đi làm rồi, chẳng làm được cái kon kặc gì.
    Năm 23 tuổi, bắt đầu nghĩ 25 tuổi sẽ như thế nào!
    Năm 25 tuổi, ước gì đang 18 tuổi. Quá đỉnh
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ngã ghế thêm lần nữa... Hic....
  8. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Loan ơi, em ác như con sâu ấy....................
  9. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Wé, nhà này có mấy người tên Loan vậy???
  10. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    em lại còn jả vờ ngơ ngác hử.................. anh nhớ em!!

Chia sẻ trang này