1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 lần...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thoithoau1980, 13/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    3 lần...

    Mọi người thường hay nói tôi nhìn cứng cáp, lạnh lùng, nhưng tôi cảm thấy mình luộn bị chuyện tình cảm (gia đình, tình yêu..) chi phối. Trước đây đã 2 lần tôi bỏ dở việc học, việc làm vì sự thất vọng khi 3 lần định đi du học thất bại, khi trong gia đình có chuyện, khi chuyện tình cảm tan vỡ.. Đến lần thứ 3 này cũng vậy.. tôi vẫn ko làm chủ được mình trong chốc lát để rồi lại thêm một lần dang dở!!! Trong một đêm sau khi ba má và chị hai cãi nhau, rồi ba uống rượu và quay sang tôi.. Đã gần 7 năm nay tôi và ba gần như chẳng bao giờ nói chuyện tâm sự với nhau vì suy nghĩ, cách sống của tôi và ba có lẽ khác nhau quá nhiều,.. lần nào định ngồi nói chuyện thì chỉ 5,10'' là y rằng.. đến lần này cũng vậy.. ba lại say nữa.. trong lúc bực tức tôi lấy xe và đi.. 1 tháng liền tôi ko về nhà dù ngày nào cũng gọi điện về nói với má là con ở nhà bạn dưới Quảng Ninh.. nhưng thực ra tôi ở ngay Hà nội thôi, trong 1 tháng đó tôi phá hết.. phá hết tất cả.. tiền tôi tích góp chuẩn bị mở cửa hàng, bỏ học, bỏ làm,.. bán cả xe,.. rồi thêm chuyện tình cảm giữa tôi và một cô gái nữa, thất vọng chán nản tôi đã định bỏ vào SG, nhưng nghe tin bà ngoại ốm nặng nên tôi lại về,.. đã 3 tuần nay tôi ko đi đâu, bạn bè đến rủ đi chơi cũng ko..tôi tự giam mình lại và chẳng biết mình sẽ làm gì nữa.. tôi lại sống như một bóng ma trong gia đình vậy (trước đây, mỗi lần có chuyện trong gia đình tôi cũng vậy), cả ngày ở trong phòng, đêm khi cả nha ngủ mới xuống ăn.. tôi ko nói chuyện với ai,.. bây giờ chẳng biết phải lâm gì nữa.. tôi sợ thêm lần thứ 4 nữa lại như 3 lần trước.. Tôi biết mình vẫn chưa làm chủ được bản thân mình.. bạn thân tôi trước khi mất vẫn nói với tôi "mày thử 1 lần sống vì chính bản thân mày đi".. Quá tam ba bận..
  2. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì ngoài: Hèn.
    Sống không có mục đích, đổ tại hoàn cảnh.. Đi du học cũng tốt, nhưng với cái tính cách này thì không ăn thua.
    Thực sự không có ý xúc phạm!
  3. ticonuong

    ticonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    To thoithoau1908,
    Tôi chỉ muốn với bạn 1 điều, hãy ước là bạn kô được sinh ra đời, vì sống như vậy thì thật uổng phí.
    Tặng bạn câu này nè : "Cuộc sống như một bức tranh có chỗ sáng chỗ tối. Nếu bức tranh toàn là chỗ sáng cả thì còn gì là bức tranh và cuộc sống, như vậy thì có ý nghĩa gì nữa".
    Đi kèm với câu trên không thể thiếu câu này : "Cánh diều bay lên được là vì nó ngược với chiều gió. Nếu tất cả mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, thì cần gì đến nghị lực và trí tuệ. Con người dám đi ngược dòng mới là con người có sức mạnh".
    Những câu nói trên tôi đọc được từ 1 bài báo, nhưng tôi thấy rất hay và có ý nghĩa. Bạn có dám đi ngược dòng để là một con người có sức mạnh không hả bạn??? Chúc bạn sẽ sớm vượt qua được những phút yếu lòng.

Chia sẻ trang này