1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3) - Liệu có được một tình bạn khác giới đẹp như thế này không? Các bạn giúp mình nhé!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangquangvinh85, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangquangvinh85

    dangquangvinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    (3) - Liệu có được một tình bạn khác giới đẹp như thế này không? Các bạn giúp mình nhé!

    Tôi là một người may mắn. Cách đây 9 năm 11 tháng mình đã gặp cô ấy lần đầu tiên. Khi đó chúng tôi mới học lớp 7. Ngày từ ngày đầu tiên đó, chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau, cùng nhau trải qua thời kỳ cấp II với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ và tuyệt vời. Nhà 2 đứa lại ở ngay gần nhau, cách nhau chỉ mấy bước chân nên cũng hay qua lại chơi. Bố mẹ của tôi với bạn ấy lại cùng làm trong ban phụ huynh nên 2 gia đình ngày càng thân thiết hơn. Khi lên cấp III chũng tôi cùng vào trường Trần Phú nhưng mỗi đứa đi theo một khối khác nhau, bạn ấy theo khối D còn mình theo khối A. Vì vậy đứa này lại giúp đỡ đứa kia ở nhưng môn thế mạnh của mình, mình giúp bạn Toán bạn làm hộ mình Văn! Sau đó cả 2 đều đỗ đc vào trường ĐH theo đúng nguyện vọng của mình. Tưởng như thế đã là điều tuyệt vời nhất rồi thì đến cuối năm thứ nhất bố bạn mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Sau đó là cả một khoảng thời gian khó khăn của 2 mẹ con bạn. Mình cũng đã cố gắng làm tất cả nhưng gì để làm cho mọi người đc vui. Hai đứa mình cũng đã thầm hứa rằng, mãi chỉ là bạn, một tình bạn vô tư và trong sáng. Đã có rất nhiều người biết bọn mình cứ thấy lạ, bảo "Sao kô phải là người yêu à?" nhưng 2 đứa chỉ cười. Cả hai cũng hứa đến tháng 9 năm nay là tròn 10 năm tình bạn của cả hai thì sẽ làm 1 bữa hoành tráng để kỷ niệm. Nhưng rất tiếc cuối năm ĐH 3 bạn lại đi du học Úc và kô thể có mặt vào dịp kỷ niệm này đc rồi. Mọi người ai có ý kiến gì hay hay thì chỉ bảo cho mình với nhé. Thx rất nhiều!
    P/S: ah quên, mọi người ơi, các bạn suy nghĩ thế nào về 1 tình bạn khác giới thì hay chia sẻ cho mình nhé, mình đanh làm 1 bài entry hoành tráng để tặng bạn ý mà. Hoặc mọi người có thể kể cho tất cả cùng nghe về tb khác giới của mình đc không!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có 1 thằng bạn thân từ hồi cuối lớp 10, cho tới bây giờ đã là 5,6 năm rồi.... Bọn bạn nhiều khi nghĩ nó thích mình hoặc mình thích nó nhưng cả 2 đứa đều chẳng quan tâm, chỉ cần 2 đứa biết tình bạn này là trong sáng là đủ rồi. Giờ mình học ở Mỹ, nó học ở Anh... mỗi đứa 1 nơi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhảy vào nick nhau trêu nhau.
    Đang viết cái này, nó tự nhiên nhảy vào nick mình nó nói: "Mày ơi, hồi trưa tao ngủ, ta mơ thấy mày và tao yêu nhau, hôn nhau chí choé" híhí buồn cười quá.... nó còn được thể cho thêm 1 câu: " mày mặc cái bộ màu hồng, trông lùn lắm" Đấy chỉ được thể chê bạn bè thôi.
    Dù thế nào đi nữa thì tình bạn của bọn mình vẫn mãi mãi trong sáng như ngôi sao sáng nhất trên trời_ lời nó viết trong thư trước khi mình du học.
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    em coppy từ 1 topic của em ra ..thấy hợp về 1 tình bạn tuyệt vời .....cho em để ở đây để chia sẻ cùng mọi người
    "Đêm qua , tớ đang ngồi với mẹ thì tớ nhận đc tin ấy tai nạn,ấy phải vào viện ! Và tớ vội vàng ,12h đêm , để mẹ lại cho bác rồi phi vội lên với ấy !
    20km mà sao tớ thấy nó xa quá thế , tớ chỉ mong thật nhanh có mặt bên ấy mà thôi !
    Tớ "nghe nói" :'''''''' ấy đi đua cổ vũ bóng đá nên tai nạn " . Tớ chẳng tin đâu vì tớ hiểu ấy như thế nào ! Tớ quá hiểu con người ấy & tớ nghĩ , điều này phải chính ấy nói với tớ thì tớ mới tin cơ ! Tớ chỉ nghe lời giải thích từ chính ấy mà thôi , tớ chẳng muốn nghe ai cả !
    Nhìn thấy ấy mà tớ lặng đi , khuôn mặt kia , đôi chân kia ...tại sao lại thế chứ ....Ai đã làm ấy của tớ như thế kia chứ ???
    Cả đêm tớ ngồi cạnh phòng người ta mổ cho ấy , tớ chờ đợi ..... Và tớ nhớ ...
    Ấy và tớ chơi với nhau đã đc 20 năm ...Năm nay tớ 21 , ấy 22 .......
    Tớ phải làm gì cho ấy giờ này đây , tớ chỉ biết gọi tên ấy thôi .....
    Tớ và ấy ...20 năm .... chỉ MÀy _ Tao ; ÔNg _ Tôi .
    Đây là lần đầu tiên tớ xưng " Tớ " gọi " Ấy " ....
    Ấy ơi ...20 năm ....tình bạn 20 năm và tình yêu gần 7 năm của tớ ko dám nói ...Và linh cảm của 1 đứa con gái là Ấy cũng yêu tớ nhưng từ bao giờ thì tớ chẳng biết ........ tớ chỉ biết qua 1 lần chúng mình " lỡ " hôn nhau !!!
    20 năm cho 1 tình bạn và chính cái rào cản MÀY_TAO;ÔNG_TÔI đã ko cho tớ đc có ấy thực sự !!
    Ấy luôn bên tớ ...cả lúc Anh bỏ tớ đi ...bất cứ lúc nào ấy vẫn bên tớ ...ấy bên tớ khi tớ mạnh mẽ nhất ( chuyện này chỉ có mình ấy biết ) ...và ấy bên tớ khi tớ khóc nhiều nhất , yếu đuối nhất ....
    Tớ cũng biết khi tớ yêu anh _2 năm đấy ấy buồn nhiều vì tớ ít gặp ấy hơn dù nhà chúng mình cách nhau có 3 bước chân . Tớ cũng biết ấy cười buồn khi ấy đứng đầu ngõ nhìn tớ và anh tay trong tay ..
    Cũng chỉ mới đây thôi , khi tớ có chuyện , vừa ngày hôm qua thôi , ấy vẫn bên tớ ...
    vậy mà , tại sao , sáng nay khi tớ về ấy cũng ko thèm tỉnh lại ?? Ấy phải tỉnh lại mà nói với tớ lý do vì sao đi chứ ?? Đừng để tớ thắc mắc thêm , đừng để tớ buồn thêm !
    Con đường ngày hôm nay của tớ lại xa thêm 20km nữa để đến chỗ ấy ..công việc của tớ trong ngày lại thêm 1 lần nữa đến chỗ ấy ... Ấy đang làm tớ khổ đấy ...ấy đang làm tớ đau đấy ..ấy biết ko ?? Ấy làm tớ buốt đau
    .....
    Ấy , nếu hôm nay ấy mà ko tỉnh ...tớ thề cả đời này tớ sẽ hận bản thân tớ ..tớ sẽ ko tha thứ cho tớ .....
    20 năm .......
    7 năm .............."

Chia sẻ trang này