1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3 loại tác giả VN của tiểu thuyết võ hiệp trên mạng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dieppphi, 17/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieppphi

    dieppphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    3 loại tác giả VN của tiểu thuyết võ hiệp trên mạng

    Trước hết, tôi xin khẳng định bài viết này ko hề động chạm gì đến các tác giả như Ưu lão gia hay bác sĩ Trần Đại Sỹ, mà chỉ nhắm đến đối tượng là các tác giả gần đây.

    Tôi đang tập tành viết ttvh, nên đã dạo qua các diễn đàn của VK, MHT, KJC này và bõ Truyện tự sáng tác của Tangthuvien ( kể cả Vnfiction và FLi ) đã đọc qua nhiều tác phẩm "cây nhà lá vườn" . Bản thân ko thể đưa ra lời nhận xét khách quan về các tác phẩm này, tôi xin đưa ra vài nhận xét về các tác giả, chủ yếu là cách tiếp thị của họ.

    Loại 1: tự mình khen mình hay, hết sức trơ tráo.

    Tuy chưa bao giờ nói ra ( hay viết ra ) nhưng tôi cũng có suy nghĩ này. Phần lớn những tác giả này chỉ muốn gây chú ý mà thôi.

    VD: "Nhân Điểu Ác và Phượng Hoàng Thần" - truyện ngắn võ hiệp hư cấu Vn (Đảm bảo đọc k hay có thể chửi TG thoải mái^^). http://www9.ttvnol.com/forum/khc/Nhan-Dieu-Ac-va-Phuong-Hoang-Than-truyen-ngan-vo-hiep-hu-cau-Vn-(Dam-bao-doc-k-hay-co-the-chui-TG-thoai-mai%5E%5E)/971119.ttvn

    Tôi rất đồng cảm, thậm chí có thể nói rằng đó ko phải là trơ tráo, mà là dũng cảm.

    Loại 2:

    xin đưa ra ngay 1 trường hợp điển hình:

    Tuyết Đen - cơn sốt kiếm hiệp Việt Nam
    Gần đây hiện tượng Tuyết Đen gây sự chú ý của nhiều độc giả. Em cũng ráng tìm đọc thì thấy không ngoa vì em đọc từ đầu đến cuối, trong khi truyện thi giải nhất bên NMQ em đọc chỉ có nửa bộ thì phải văng vào góc kẹt. Thiệt là sến hết chỗ nói.. Đúng là ... Tuyết chưa từng HOT như thế này.

    ---
    Tuyết Đen - Truyện Kiếm Hiệp Đầu Tiên Dành Cho Teen Việt Sốt Từ Trang Blog Đến Trang Báo:
    Từ một entry lạc lõng giữa rừng blog đa sắc màu. Tuyết Đen đã nâng tổng số pageview vốn chỉ 3, 4 hàng tuần (chủ yếu của bản thân) lên hơn 45 ngàn lượt khách trong vài tháng ngắn ngủi.

    Không dừng tại đó, Tuyết Đen tràn ngập các forum, xâm lấn các bolg khác, được các "fan cuồng nhiệt" mang đi chia sẻ khắp nơi tạo nên cơn sốt "tuyết", với những lời giới thiệu tận mây xanh. Tuyết Đen nhanh chóng được báo Mực tím đăng tải. Mỗi tuần, hàng trăm tranh vẽ do độc giả khắp nơi gửi đến phác hoạ nhân vật Tuyết Đen với trí tưởng tượng và tài múa cọ cực kì phong phú. Tên nhân vật truyện được độc giả "chiếm dụng" làm nick trên các diễn đàn và trò chơi, không những thế họ còn lập ra các fan - club để tiện việc tranh cãi, phỏng đoán tình huống truyện. Tuyết Đen còn được bạn đọc cảm hứng "xuất khẩu thành thơ":
    "... Xuân, Hạ, Thu, Đông
    Bốn mùa luân chuyển
    Nếu huynh là tuyết
    Mụi sẽ giữ mùa đông...
    Chuyện kể rằng, một cô gái, vì trót yêu tuyết, đã giữ lại mùa đông...".

    Tuyết Đen là gì mà ghê thế? Bạn đọc đi, sẽ biết!

    "Đám cưới tang tóc
    Đám cưới quý tử của huyện lệnh lão gia chưa gì đã trở thành đại tang.
    Tiệc cưới đã chuẩn bị sẵn. Cờ hoa đã chăng đầy. Xiêm y lộng lẫy đã đưa tới nhà dâu. Cậu ấm Vĩnh Phúc kết hôn với đại tiểu thư võ đường Lưu gia, tên gọi Đồng Tử. Có nghĩa võ đường danh giá nhất huyện sẽ được sát nhập vào nhà quan. Có nghĩa quan huyện khỏi phải e dè Lưu gia kia ngoài mặc là võ đường danh chính ngôn thuận nhưng thực chất trong có bè phái với sơn tặc hay không.

    Quan trọng hơn nữa, Lưu Đông Tử là một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng và võ thuật đầy mình. Từ khi cậu ấm Vĩnh Phúc tình cờ gặp được và tình cờ nhận một cái tát của Đồng Tử, hắn đã quyết định bằng mọi giá phải đem Đồng Tử về làm thê tử. Để đứa con gái ngang bướng kia phải hàng ngày mang khăn cho cậu ấm chùi chân.

    Vậy mà, ngay ngày rước dâu, Đông Tử lại chết ngắc. Chết cứng đờ.
    Thoạt đầu nhà gái giấu giấu giếm giếm, từ năm ngày trước lễ đã kiên quyết không cho gặp mặt. Sau huyện lệnh lão gia làm dữ, Lưu gia mới thú nhận Đông Tử đi bảo tiêu một chuyến hàng sang huyện bên đến sát ngày hôn lễ mới về.

    Huyện lệnh lão gia cho rằng cô dâu bỏ trốn nên đùng đùng cho lính truy bắt, cả võ đường Lưu gia bị bao vây trong suốt năm ngày liền. Chỉ chờ có người vùng dậy là lính sẽ giết cả võ đường, viện rằng phản lại triều đình. Chiêu cũ xài...".

    Tuyết Đen đã ra sách rồi, các bác mua ủng hộ tác giả Việt Nam, bảo đảm không uổng phí đâu: http://fkcafe.blogspot.com/

    .....

    Ko đáng để bình luận. Chỉ có loài rùa đen mới rụt cổ kiểu này. Nobokov cũng từng dùng chiêu này, nhưng ông ta hóa thân thành 2 người vừa chê vừa khen để gây sự chú ý với công luận ( mà là khen đúng chê đúng ). Còn cách làm một chiều này quá Vô Liêm Sỉ.

    Loại 3: cứ im lặng mà post. Được khen thì vui, bị chê thì cắn răng mà chịu.

    Ps: Nếu loại 2 mà bị chê, thì him hay her sẽ vác mấy bài quảng cáo ( trả tiền ) trên báo ra để dọa người ta, sau đó cãi chầy cãi cối tui ko phải là tác giả, tui chỉ post lên cho anh em đọc thui., có giỏi thì viết đi rồi hãy chê...

    Xin nói thẳng, bài viết này nhằm đả kích loại 2 đấy.
  2. ThuVanAmDam

    ThuVanAmDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hay , chí lí , rất hợp ý em đúng là cái thể loại Tuyết Đen kia chỉ làm ô danh mà thôi thật đáng xấu hổ
  3. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ủa, hỏi khí ko phải, chớ bác có phải tác giả của cái Thất Sát kinh biến ko ý nhẩy ? Thế bác là tác giả loại nào ?
    Hì hì, đùa thoai, tớ là cái người đã khen TSKB bố cục tốt ấy Thực ra tác giả nghiệp dư thường thuờng sẽ mắc phải tật nọ tật kia cũng chẳng sao cả, tớ chỉ đánh giá theo truyện sáng tác thôi
    - 1 nhóm chắc là viết cho vui cửa vui nhà, ko bàn
    - 1 số theo khuynh hướng giải trí, mặc dù nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng được cái cũng cuốn hút (nói chung theo tớ là ăn được hìhì - h đang theo dõi một số truyện dạng này trong TTV nè)
    - 1 số viết chỉ chú trọng nhiều tới văn phong và/hoặc tình cảm (Khởi đầu có lẽ là truyện .. ơ gì đấy thi Tàng kinh kiếm phổ lần 1, còn điển hình nhất là truyện mà mọi người hay đem so sánh - Tiêu Hồn hải đường, một truyện về văn phong thì quá tuyệt vời còn về cốt truyện và bố cục thì nói thẳng ra là non nớt - ngay cả so với các truyện nghiệp dư khác. Mà tớ thì siêu dốt về văn phong nên cực kỳ hâm mộ ngòi bút của tác giả này, ngược lại yêu cầu cốt truyện của tớ quá khắt khe nên thể loại này tớ không hợp khẩu vị lắm )
    - 1 số khác thì theo phong cách tình cảm cổ trang nhiều hơn kiếm hiệp (Tuyết Đen...) , vì thể loại ko hẳn kiếm hiệp nên đánh giá vô đây cũng chẳng để làm gì.
    - 1 số khác đi theo hướng đào sâu suy nghĩ, có chiều sâu thậm chí là hơn nhiều so với những truyện đang được ào ạt dịch hiện nay. Điển hình là Danh hiệp của bác Thanh Trúc. Nói chung những truyện thế này thì rất giá trị nhưng có điều tính giải trí lại ko được cao lắm nên đôi lúc (đang chán chẳng hạn) tớ cũng oải ko có đọc, nhưng phải nói là đáng tuyên dương vì chiều sâu và viết rất cứng tay.
    - Loại truyện tớ muốn đọc nhất hiện tại là thể loại vẫn có tính giải trí cao nhưng lại ko quá mì ăn liền, quan trọng là cốt truyện xuyên suốt và bố cục tốt, không đầu voi đuôi chuột, có ý tưởng mới mẻ. Nếu đúng TSKB của bác thì xin được nói tiếng cảm ơn, nếu vẫn giữ phong độ này thì có thể thuộc nhóm tớ thích nhất á. Có điều bác thử sức với đề tài hơi khó nhá nhỉ, cũng đã có một số truyện đi theo hướng này hoặc tương tự nhưng phát triển cốt truyện chưa đến nơi và khó nhất là giải quyết cuối truyện nên hi vọng đây sẽ là truyện đầu tiên đạt thành trọn vẹn... có lên nha bác
  4. codex

    codex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Khe khẽ cái mồm, các bác biết Tuyết Đen có ai chống lưng không?
  5. repsol86

    repsol86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    huynh nào xem dùm em cái này
    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=13857
    sao em thấy hông ai cho em một lời em buồn wá, ít nhất cũng chửi bới em cũng không có
  6. kuro_ai

    kuro_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vào roài lại phải đăng ký thành viên, ngại nhắm, bạn cứ đăng luôn ở đây hoặc ở bên TTV là sẽ có nhiều người trả lời liền

Chia sẻ trang này