1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ sớm rùi. Ko chúc tớ ngủ ngon rùi
  2. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em dậy sớm. Chẳng làm jì mà chỉ lang thang trên mạng thui. Hum nay anh đi phỏng vấn rùi. Cố lên anh nhé, em tin ở anh. Yêu anh nhiều.
  3. MrCua77

    MrCua77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Chút cha chút chít
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đã biết máy ng ta bị khoá 1 chiều rồi mà từ sáng đến giờ hok thèm gọi điện ná....biết tay
  5. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 tháng mấy ngày rồi nhỉ ,8h ở hà nội thao ờ nhé .ko cần đón ,tự đi được rồi .hồi hộp quá
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi anh ngàn lần xin lỗi anh .em ko muốn lỡ hẹn ,ko muốn làm anh buồn nhưng.....có lẽ mình chưa nên gặp nhau .em vẫn chuyện với anh,vẫn trả lời tin nhắn của anh mà.anh đang rất buồn và khổ em cũng ko sung sướng gì hơn,em đã yêu anh nhiều như vậy mà tại sao em lại hành động như này hả anh,để rồi em đâu có hạnh phúc ,để rồi anh căm hận em .,anh cũng có lỗi với em nhiều lắm ,em cũng ghét anh thật nhiều,giá như anh bớt đanh đá đi 1 chút ,anh bớt ích kỷ đi 1 chút ,bớt ghen đi 1 chút ,yêu em ít đi 1 chút em sẽ dễ chịu hơn,hạnh phúc hơn khi bên anh.em thừa nhận em đã sẵn sàng cho tất cả 1 cs gia đình ,những đứa con,những giây phút hạnh phúc cả anh và em đang khao khát và mong chờ ngày bên nhau mãi mãi nhưng jía như đêm ấy anh đừng như vậy ,đừng làm em khó chịu thì cũng đã khác đi rồi,em thật lòng muốn nói xin lỗi anh,em đã nhớ anh nhiều anh biết ko?cái cảm giác như muốn ngất đi vẫn đọng mãi trong em và em biết anh cũng ko thể quên .em sẽ nói ,sẽ gặp để anh ko fải khổ nữa và em cũng thế anh ạ .nghe đt của anh em ko biết nói gì e, thấy ngại với anh ,em sợ mình yếu mềm trước anh,em sợ cái cảm giác anh gọi là ngộp thở ấy .đừng nhắn tin lại anh nhé vì em biết anh sẽ nói gì mà .cái gì đến sẽ đến ,em cũng mong chờ như anh đấy có biết ko ?? hãy nói để mẹ hiểu đi và mỉm cười .
  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, hôm nay em đã ôm anh khóc nức nở, lúc ấy em thấy bờ vai anh sao rộng lớn thế, nó che chở cho em khỏi sự khổ đau. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh dành cho em.
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ợ......nhóc con phá ss ná....hun phát chít h hehe
    @anh : Không biết nói gì lúc này......
  10. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Anh đang nằm trên giường nhìn đồng hồ.Anh biết rằng đã đến giờ đi ngủ nhưng anh vẫn phân vân không biét hôm nay em thế nào.Mong rằng mọi chuyện diễn ra với em đều ổn.Ngủ ngon.yêu em nhiều

Chia sẻ trang này