1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    anh làm em thất vọng quá...không ngờ anh lại như vậy.....em đã từng nghĩ anh có thể làm con tim em ấm lại...những có lẽ không phải vậy...anh chỉ làm cho em thêm đau đớn mà thôi.....
  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ... em ngủ được k, anh k ngủ được, nhớ em wá
    ... khò khò
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Anh à....em xin lỗi....càng ngày em càng nhõng nhẽo hơn rồi....thôi ko làm anh bực nữa....em sẽ sống khác hơn....người lớn hơn....và tự lập hơn.....
  4. Soiilacdan

    Soiilacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    oui, je pense à vous
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    em chả biết thế nào nữa, nhắn 3 tin thì anh ko giải nhời mà đêm qua đi ngủ, em nhắn tình cảm thế mà anh nhắn lại hời hợt sáng nay nữa, em nt cho anh gần cả tiếng oài mà anh chả thèm giả nhời giả vốn gì cả. từ giờ cho đến khi anh nhắn cho em 1 cái tin tình cảm, em sẽ ko nhắn cho anh nữa. chưa kể là em cm bên blog anh, mà anh chả thèm sang nói lại với em lời nào trong khi với chị Ngọc Chi thì ...
    Dỗi anh thì em ko dỗi, nhưng mà em tủi. Thật là em đang rất tủi thân í. Em có cảm giác như mình đang đi ăn mày tình yêu í, ừ, ăn mày còn đòi xôi gấc, đuợc bố thí cho 1 tí rồi còn lắm chuyện
    Em ko nói nữa. nói ra anh lại bảo là bà già lắm lời. Em buồn .
    Em chả biết có nên tiếp tục hay ko nữa. Muốn thì rất muốn mà nên thì hình như là ko khi anh hờ hững lạnh nhạt thế này
  6. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp khổ thân wá
  7. dtgiare

    dtgiare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em ah ! từ khi em bỏ anh đi đã tròn 2 năm rồi,thời gian trôi qua anh vẫn vậy ,còn em thì anh thấy ........ngày càng già và xấu đi đấy !
  8. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    em ơi, còn vài phút nữa là sang ngày cn roài, nhớ em
  9. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Em đang tự cho mình 1 cơ hội. Em đã hẹn với anh Dương vào sáng mai
  10. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi ra, quay lại đi em. Đừng thở dài vì như vạy sẽ rất mệt mỏi.
    Nếu em đồng ý thì bây giờ anh và em sẽ bắt đầu nhắn tin cho nhau. OK ?

Chia sẻ trang này