1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(3)- Mỗi ngày một tin nhắn cho người ấy (Mọi tin nhắn qua lại đều bị coi là spam)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dunghp123, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Buồn thôi....ko giám nói gì, cảm giác cứng họng rồi....buồn chẳng tại ai cả....buồn vì chính bản thân em
  2. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nấu ăn, nhớ đến em và nêm nhạt hơn một chút nhé!
  3. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, em thức dậy vào lúc 4h30 sáng rồi nằm dài lười biếng đến tận 10h mới dậy. Ăn vài thứ linh tinh còn lại sau bữa tối hôm qua, một mình. Tủi thân ghê gớm! Nếu có Anh ở đây, Anh sẽ không bao giờ để em ăn uống cẩu thả như vậy.
  4. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    em ah , anh nhớ em , nhớ em thật nhiều .
  5. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    ngủ ngon nhé
    công chúa của anh
  6. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    em chợt nhận ra rằng: 180 ngày qua, đêm nào trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghĩ đến anh mà ko vì chuyện gì cả. chỉ nghĩ một chút, như thói quen hàng ngày, và nó khiến em không thể quên đc anh.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    anh ơi...nếu cứ mãi thế này thì e sẽ mãi yêu anh mất....sẽ chẳng bao h quên được anh mất trời ơi....
    Chụp ảnh với anh......em chỉ muốn để lên ava thôi...cơ mà em lại xấu quá, còn a lại đẹp hơn chả dám up lên
    Giá mà em xinh lên tí nhỉ
    a y ngủ ngon nhé
  8. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Em nói em yêu anh
    Như thường lệ anh hỏi em yêu anh như thế nào ?
    Em trả lời : Nhiều như tuyết ở Finland
    Em hỏi Anh yêu em không ?
    Nhiều như nắng ở Việt Nam vậy
    Nhưng Honey ơi hơn 1 tháng nay ở quê mình ko có nắng
    Honey ơi - hôm nay ở Finland chẳng có một bông tuyết nào cả
    Sao em chẳng bao giờ thôi trêu anh nhỉ ?
    Anh nói , em phải lấy ví dụ khác , vì em biết nắng ở Việt Nam còn anh thì đâu biết tuyết ở Finland thế nào , tuyết ở Sapa anh còn chẳng biết . Ừ vậy thì em yêu anh nhiều như cây cỏ trên thế giới nhé . Anh yêu em nhiều như đại đương nhé .
    Honey ơi - Đại dương rộng 3/4 trái đất , vậy là đếm được còn anh có biết có bao nhiêu cây cỏ trên trái đấy không ?
    Vậy là em yêu anh nhiều hơn anh ???
    Không phải đâu , bao nhiêu cây cỏ trên trái đất anh ko biết nhưng đại dương lớn hơn mà , trong lòng đại dương còn có cả cỏ nữa cơ , vậy là anh yêu em nhiều hơn .
    Mình trẻ con nhỉ ? không phải đâu tại em trẻ con ấy mà , và anh chiều em thôi .
    Sms của ngày hôm nay cho em nhé
    Love doesnt ask who r u ? Love only says u r mine . Love doesnt ask where r u from ?Love only says u live in my heart . Love doesnt ask what do u do ? Love only says u make my heart beat . Love doesnt ask Why u r far away from me ? Love only says u r always with me . Love doesnt ask Do u love me ? Love only says I LOVE U
  9. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm, honey!
  10. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Anh gian hơn em nhiều lắm, biết không?! Anh thuộc nửa tối của xã hội còn em là con bé ngộ chữ chính cống! Em cảm thấy không an toàn khi Anh nằm ngoài tầm tư duy của em. Yêu = NGUY HIỂM!

Chia sẻ trang này